1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy để em ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 25/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    có lẽ người ấy không biết rằng tin nhắn chúc mừng sinh nhật của người ấy sẽ làm bạn buồn ,coppy cái link pic này gửi cho người ấy đi bạn ,và có lẽ người ấy cũng như bạn chưa thể quên
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Vậy học thi cho tốt nha!
    Thi giữa học kì àh? Thấy em trai mình vừa thi giữa học kì sau.

    Mình ng Đà nẵng, sống và làm việc tại Sài gòn, và rất yêu Hà nội :)>-
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Năm trước trước nữa,mình đã nói rằng đừng chúc mừng Sinh nhật mình và tất cả các ngày Lễ lquan tới mình nhưng ng ấy vẫn làm...
    Đã block số đt, và email nhưng ng ấy luôn có cách tìm thấy mình... và bằng 1 cách nào đó vẫn luôn biết đc cuộc sống hiện tại của mình ra sao, haizzzz

    Ngẫm lại, tất cả cũng do mình.
    Nếu mình đã ko còn yêu ng đó nữa, thì dù ng đó làm gì cũng ko có tác động đến mình... chỉ là mỗi khi cảm thấy cuộc sống của mình đang phẳng lặng thì ng đó lại xuất hiện và thế là mình lại day dứt!

    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân! Do mình hết, haizzzz =((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bao nhiêu lời nói ko thật lòng cũng tan biến bởi một ánh nhìn
    bao nhiêu lời nói tổn thương nhau cũng ko làm tan biến những kí ức đẹp về nhau
    bao nhiêu lần tự nhủ mình phải mạnh mẽ để rồi vỡ tan như bóng bóng khi gặp 1 điều thân quen...
    chợt nhân ra, em yêu anh yêu anh quá nhiều...
  3. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Facebook: Uyen garden!

    Mình làm nghề thiết kế nên tâm hồn hơi bị sến 1 tý ^^
    (Landscape Technician and Designer)
  5. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    có phải facebôk ò bạn là http://www.facebook.com/profile.php?id=100002121917088&sk=wall không ?

    Ơ, làm thiết kế hay chứ, mình nghĩ đó là công việc thú vị, sáng tạo chứ
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ... Thế nên anh mới bảo bây giờ em phải đặt ra tiêu chuẩn.

    Em là người phụ nữ tuy tâm hồn có lúc yếu đuối nhưng tính cách lại rất mạnh. Niềm đam mê công việc đối với em lại là 1 trong 2 ưu tiên, nếu không muốn nói là ưu tiên số 1. Nói 1 cách đơn giản, dù rất nữ tính nhưng nét NAM TÍNH trong em rất mạnh.

    Vì thế, người nào gắn bó với em phải chấp nhận việc thường xuyên nghe lời em, làm theo em. Ví dụ bây giờ em đang lập nghiệp ở Sài Gòn. Em lấy chồng, sinh con. Nhưng nhiều năm nữa nếu em thấy 1 miền đất khác có nhiều hứa hẹn cho công việc của em hơn, em muốn chuyển cả gia đình tới đó sống và làm việc, thì, (nhấn mạnh) thì anh ấy phải nghe lời em.

    Những người đàn ông bảo thủ, có tính cách gia trưởng, không có khả năng thích nghi với những thay đổi của môi trường sống sẽ không phù hợp với em.
    Có thể em vẫn yêu những người như thế, vì em quen hành động theo lời mách bảo của trái tim. Nhưng.....

    Nhưng (nhấn mạnh), yêu là 1 chuyện và cưới là 1 chuyện khác. Nếu muốn hạnh phúc bền lâu, em à!

    Em cũng không còn quá trẻ, có lẽ đã tới lúc lập gia đình nên anh mới có những lời khuyên thiên về hôn nhân hơn là về tình yêu, thiên về lý trí hơn là về tình cảm như vậy.

    Lâu lâu nên về Đà Nẵng tâm sự với má. Có lẽ má em sẽ có những lời khuyên bổ ích.
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    http://www.facebook.com/profile.php?id=100001310880424&sk=wall&ref=notif&notif_t=wall
    Uyen garden ko có dấu bạn àh!
    Giờ mới biết cũng có 1 Fb có tên y chang mình. ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh nhận xét khá đúng về tính cách của em ^^ nhưng đó là cách đây hơn 1 năm...
    Dạo này em có mềm tính hơn 1 chút rồi, công việc đã được đưa xuống vị trí thứ cấp. Cuộc sống cân đối hài hòa với gia đình, bạn bè, nghỉ ngơi với em giờ cũng khá quan trọng.

    Em ko thể chịu được ng đàn ông gia trưởng, em có thể chấp nhận anh ta khó tính, kỹ tính... nhưng bảo thủ ko chịu sửa đổi, hoặc gia trưởng là em bó tay :)
    Em đã từng nói với anh rằng em là ng cổ hủ trong vấn đề tình cảm, cho nên em ko nghĩ là 1 ng chỉ biết nghe lời em là phù hợp. Quan điểm của em về gia đình là người đàn ông làm chủ gia đình và quyết định mọi việc lớn. Ng phụ nữ dù tài giỏi gì nhưng đôi khi ko có đc cái nhìn như đàn ông để lèo lái gia đình đc.

    Với e một người phù hợp là ng có thể lắng nghe em chia sẻ những khó khăn trong cviệc.
    là ng có thể thúc đẩy cho em bắt đầu thực hiện các ý tưởng.

    Lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu là những điều quan trọng nhất! Hài hước 1 tý ^^ vì em cũng là ng khá vui tính (chỉ trừ hôm nay ^^)
    Em ko cần 1 ng quá tài giỏi, ko cần giàu có! Nhưng anh ta phải là một người có ý chí.
    Quyết đoán trong cuộc sống. Dám làm, và dám chịu trách nhiệm...
    Chỉ vậy thôi...

    Rồi anh ta cũng sẽ phải xuất hiện thôi. Anh ta là 1 nữa của em mà. Biết đâu anh ta cũng đang tự kỉ suốt mấy chục năm nay đi tìm em :-"
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic hic..... Như thế này mà em bảo là em không có tiêu chuẩn gì:

    "Chỉ vậy thôi"......:-O

    Giảm bớt tiêu chuẩn đi em. [:D]

    Đàn ông là 1 lũ xấu xa và tệ hại. Sẽ khó tìm được người đạt được những tiêu chuẩn trên đấy. hi hi.......:))
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    :(( hụt hẫng wa'
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    À...... Có lẽ chỉ nói vậy thì em không hiểu.
    Đơn giản là những tiêu chuẩn của em có sự mâu thuẫn. Rất ít đàn ông triệt tiêu được mâu thuẫn đó, vì như vậy họ đã là 1 người đàn ông hoàn thiện, hoàn mỹ.

    Này nhé:
    1. "lắng nghe em chia sẻ những khó khăn trong cviệc" Nó mâu thuẫn với cái này: "có ý chí. Quyết đoán trong cuộc sống. Dám làm, và dám chịu trách nhiệm..."
    Những người có ý chí, quyết đoán, dám làm dám chịu thì họ rất ít khi chịu khó ngồi nghe em tâm sự về những khó khăn vất vả trong công việc. Đơn giản vì họ là mẫu người của hành động. Em chỉ cần nói 1 câu: Công việc của em đang gặp khó 1.2.3. là họ sẽ phản ứng ngay: Khó 1 thì đối sách thế này, Khó 2. thì phương án 2 thế kia, khó 3. thì sử dụng phương án dự phòng, v.v......

    Và họ rất ghét phải nghe kể lể than vãn. Họ coi những người hay kể lể than vãn là những người vô tích sự, nên không bao giờ thích nghe tâm sự của người khác, kể cả là tâm sự về công việc.



    2. Người có thể "
    thúc đẩy cho em bắt đầu thực hiện các ý tưởng." tức là người đó phải chấp nhận làm trợ lý cho em, triển khai những ý tưởng do em đưa ra chứ không phải là người đưa ra những ý tưởng.
    Còn những người "
    có ý chí. Quyết đoán trong cuộc sống. Dám làm, và dám chịu trách nhiệm..." thì họ có vô số ý tưởng, vô số Project, đâu còn để ý đến công việc đến dự án của em.

Chia sẻ trang này