1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy để em ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi grasspig, 25/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngletamphuc

    ngletamphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hãy mạnh mẽ và cương quyết lên bạn !
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc

    [Xuân Quỳnh]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D] Cảm ơn nhé! Nếu ko mạnh mẽ và cương quyết thì ngày xưa mình đã ko thể chia tay anh ta như thế! 6 tháng sau khi chia tay thật là khủng khiếp...
    Sợ tới mức giờ chẳng dám yêu ai vì sợ rơi vào hoàn cảnh đó lần 2 :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hơn 3 năm rồi mà anh ta vẫn còn như vậy thì cái tính hiếu thắng đó thật là khó bỏ đó bạn.
    Tuy nhiên, giờ mình cũng mặc kệ anh ta rồi
    Cảm ơn bạn nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :) cảm ơn anh đã chia sẻ!
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hôm qua, anh chợt nhớ tới cô bạn thời sinh viên đã phóng tác bài thơ này khi cô ấy thất tình. Hic.... Buồn cười quá mà không dám post. Giờ em vui lại rồi.....

    Cô ấy được mệnh danh là nữ sỹ Hồ Xuân Hương của khóa anh học đấy. Tính khí khá là gai góc:

    Mối tình đầu qua đi
    Không bao giờ trở lại.
    Nhưng mà nỗi xót xa.
    Như chó còn sủa mãi.

    =))

Chia sẻ trang này