1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát cánh cùng U23 VN tại Seagames 26. LÊ LẾT VÀO BÁN KẾT

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 25/10/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. gipsy_buon

    gipsy_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ thuộc vào ibet, mansion88, 188bet ra kèo thế nào đã bạn ạ với lại thua Mã 2 trận rồi, làng Vịt chắc không dám đổ nhiều đâu. Như thế thì cứ thực lực mà đá thôi.
  2. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    thì đấy, VN thắng hiệp phụ , CK nhà nhà bắt Indo, thuyền nặng dễ lật, VN may ra có HCV....

    Indo nó bắt độ hơn dân VN mình nhiều :-bd
  3. gipsy_buon

    gipsy_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    He he , suy nghĩ xa thế thì anh em chịu rồi.^:)^
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.568
    Đã được thích:
    4.548
    Nhìn Lào đá rẩt có nét của thế hệ vàng Vịt ngày xưa. Chú số 7 chắc là con rơi Văn Sĩ Hùng bên Lào quá. Còn chú đội trưởng thì rất có phong cách của Huỳnh Đức, sẵn sàng tát vỡ a lô đội bạn để bảo vệ chân lý.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Chẹp,mình cũng đánh 3-1 nhưng không ngờ lại theo chiều hướng ấy. Hôm nay thằng Hoàng bò về các đại ca cắt ch*m nhá.
    Em thế là lúc nhìn nó nhận đá penalty đã đoán là trượt rồi =)). Bình thường thằng này toàn đá mắm môi mắm lợi, lần này đệm lòng chính xác ra ngoài mới siêu.
    Chưa kể cả trận đá vật và vật vờ. Nhưng quả mà cam đoan thằng này bán là quả 4 thằng VN đứng dưới hậu vệ, chú này nhận bóng cách gôn tầm 6m bình tĩnh chuyền cho đồng đội. Quả đấy thì không cần phải là cầu thủ chuyên nghiệp mới biết rằng việt vị mà nó vẫn chuyền.
    Nói chung là mảnh đất anh hùng sinh lắm nhân tài lắm. Với hai câu cửa miệng "Giận thì giận mà thương thì thương" với câu "Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại" nên cứ lớp anh hùng này ngã xuống xộ khám lại có lớp khác lên thay, từ thằng thầy như Thắng, Vinh cho đến đàn anh Huy Hoàng, Văn Quyến QVượng, giờ có thế hệ trẻ kế tục rồi.
    Có bao giờ tự hỏi tại sao luôn là người NA =)) =)) ??
  7. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Indo iu nước lắm, chẳng cần xem kèo cũng ủng hộ đội nhà cho mà xem, cũng như em seagame trước thôi, ném tiền vào VN để xem, lúc gần ra sân kèo dụ đi VN thấy rõ, biết là sẽ thua nhung vẫn không xả lại.... hy vong, lòng tự hào dân tộc sẽ vượt qua tất cả , giờ thì.... tốt nhất kô dính vao đôi bóng mình yêu thích ( trừ khi gặp Brunei hay đảo Guam :P)
  8. gipsy_buon

    gipsy_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả trách 2 thằng NA được, đá đấm thế nào là mục tiêu của toàn đội rồi. Bây giờ chỉ có băn khoăn là thằng tay to nào thực sự đứng sau vụ này thôi. Như vụ Văn Quyến, Quốc Vượng thì chỉ xử được mấy con tép thôi, cứ xét xử nó bán nhưng bán cho ai thì nhà chức trách chịu, hài chưa nhỉ???=))
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.135
    Đã được thích:
    5.323
    Trận này có mùi nhất vẫn là thằng Hoàng bò, cầu thủ bán độ thường có dây với nhau, có thể là chú Vãi Bình nữa nhưng do thằng LG ăn thẻ nên chú bị thay ra vỡ kế hoạch. ( Thằng LG thì tôi không nghĩ là nó bán độ vì thằng này kém thật ).
    Cầu thủ đá sân 11 dù là nghiệp dư thì một trong những kĩ năng đầu tiên là nhìn việt vị, cầu thủ chuyên nghiệp càng biết rõ hơn nữa, bác để ý nhiều quả chúng nó tự bỏ bóng hoặc chuyền đúng nhịp chạm, còn cái kiểu 4 thằng áo đỏ đứng 2m dưới hậu vệ như hôm nay mà anh Bò vẫn bình tĩnh chuyền bóng thì 99.99% là có mùi. Chưa kể có rất nhiều quả có thể sút đồng chí lại chuyền trả trách nhiệm. Với cái tình cách của thằng này mà bảo quả cách gôn 6m nó không sút mà chuyền thì đúng là sáng nay nó ăn phải bả. Anh em ai cũng xem nó đá từ hồi bé tới giờ thì biết cả phong cách còn gì.

    Nói chung trận đấu có mùi, chỉ có 1 điểm thơm duy nhất ( trời thương ) là trung vệ số 1 LG đã phải cuốn gói. QUả là một may mắn không có gì hơn. Kiểu này có khi năm nay vô địch thật =)) =)).
  10. tratida

    tratida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Xem trận đấu hôm nay có thể phân thành 2 nhóm rõ ràng, nhóm 1 là liên minh HN-Hà Tây-Thanh Hóa (Thành Lương, Văn Quyết, Đình Tùng, Văn Thắng) và dây bán độ của Nghệ nhân mà đứng đầu là Trọng Hoàng. Sau khi VN dẫn 2-1, hàng loạt các pha bóng lộ liễu đã diễn ra, mà rõ nhất là pha tiền đạo trả bóng về tuyến 2 cho Trọng Hoàng, nhưng nó k sút mà lại chuyền trong khi toàn bộ tuyến trên đã việt vị. Đến quả phạt đền mà Văn Quyết kiếm được, Hoàng bò bước lên sút thì mình dự rằng nó sẽ sút nhẹ. Thế mà nó còn cầu toàn hơn bằng cách sút ra ngoài. Thực ra pha bóng được phạt đền, chính là Văn Quyết vừa kịp chuyền trả lại cho Hoàng, quả đó mình cũng dự là nó sẽ sút lên trời, nhưng chưa kịp sút thì trọng tài cho phạt đền.

    Đề nghị các bác tay to vào nhận xét. Mình chưa từng kết án cầu thủ VN, nhưng trận này thì quá lộ liễu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này