1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa làm sao để chú gà này đổ rụp...!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bocauduathu_ngaynay, 26/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thichcacchi

    thichcacchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chưa được 1m65 à. thế thì giai này hơi bé thật
  2. bocauduathu_ngaynay

    bocauduathu_ngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này cùng cơ quan, cả ngày thấy nhau còn dễ. Đây mình chỉ có tý buổi tối, tối về có khi còn phòng nào biết phòng đấy ý chứ:(. Sáng ra đi làm thì cũng ko cùng h với nhau nên cũng chả đụng mặt :(. Mà thứ 7, cn thì dạo này em đang phải làm thêm, nên t7, cn cũng đi cả ngày mãi tối mới về :(.
    ah mà em đã có nick chát của anh gà này và cả số đt, nick chát là hum mấy anh em ngồi chém gió anh ý xin nick mọi ng rồi add lun :D. cũng có mấy hum anh ý chát hỏi thăm, hum thì anh ý bận, hỏi đc câu 2 câu rùi out, hum thì em bận ko biết anh ý chát :D
  3. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    bật đèn xanh và ngồi chờ, đồng thời phô tất cả các đức tính tốt đẹp của 1 người vợ (giống như bạn đổ anh ấy vì nhặt rau, nấu cơm ý):

    - Chăm chỉ chịu khó, quan tâm giúp đỡ mọi người
    - Dịu dàng, nấu ăn ngon (học mấy mon ngon rồi xóm tự tổ chức ăn uống, trổ tài nấu ăn đảm đang của bạn)
    - Chăm sóc tới nhan sắc (đầu tóc, ăn mặc - hấp dẫn nhưng đừng hở hang ăn chơi quá, nói năng, đi lại, nhà cửa phải gọn gàng - lúc mời anh ấy vào chơi, nói năng phải nhẹ nhàng ý tứ, nữ tính...

    Bạn có cự ly là nhất rồi, tận dụng thời cơ vào t7, cn qua các hoạt động của xóm (về quê hay đi đâu thì mua quà cho mọi người trong xóm-đem cho tất cả mọi người, và anh ấy lấy cớ vào đó chơi-tìm hiểu, thăm dò, ốm đau gì thì hỏi thăm - tất cả m người nhé, có việc gì giúp đc thì giúp nhiệt tình-k p vì cưa anh ấy mà vì mình thấy nó đúng.....)

    Nói chung tút lại hình ảnh bản thân tốt nhất có thể (có thể không cưa đổ anh ấy nhưng bạn cũng đang tiến lên chứ ko phải thụt lùi)

    Con gái thì mình thấy không nên tấn công trai quá vồn vã, cứ như bạn bè bình thường (bạn mà nóng vội là anh ấy chạy mất dép đấy, kể cả a ấy thích bạn rồi thì bạn cũng cứ kệ để anh ta chinh phục, không nên hành động trước con trai);

    Cố lên nhé!
  4. bocauduathu_ngaynay

    bocauduathu_ngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng đỏ đỏ thật hay ạ. tiếc là đợt này em đang phải đi cả tuần, t7 và cn cũng ko ở nhà:(( nên khó mà tổ chức đc vụ này. Nhưng em tự tin là em nấu ăn đc ạ. sẽ cố gắng tổ chức ạ, thanks bác nhìu nhìu@}
  5. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Tìm được đối tượng rồi thì phải có chiến lược hợp lý.Với những anh hiền lành đảm đang thì mình phải hết sức nhẹ nhàng và tinh tế, đừng làm anh chàng hoảng vì thấy cái cọc biết đi nhé.E cứ nc bình thường để tạo sự thân thiện gần gũi, thỉnh thoảng đá lông nheo để ra tín hiệu đèn xanh để tạo điều kiện cho a chàng tiến lên.Nếu thấy a chàng có vẻ thấp hơn mình thì mua tặng a ta 1 đôi giầy tăng chiều cao, thế là đẹp đôi;)
  6. bocauduathu_ngaynay

    bocauduathu_ngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Anh bán giầy ạ mà chưa chưa đã tư vấn cho em mua giầy tặng thế ạ :)). Như thế chả hóa ra em lại vồn vã quá:D. thui thì nếu mà có đi chơi cùng mọi người ở chỗ trọ có AG đi cùng thì em sẽ ý tứ đi giầy dép nó thấp cho xứng ạ :)).
  7. bocauduathu_ngaynay

    bocauduathu_ngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    AG lại đang nấu cơm ạ. còn em về thì đã có cơm sẵn ăn. Vì nhà em có cô em gái còn đang đi học, buổi chiều ở nhà ko làm gì nên nấu cơm sẵn, em về tầm h là có cơm ăn rồi. Còn bên nhà AG thì cả 2 anh em đều đã đi làm cô em gái hum nay lại về muộn nên gà ta lại sắn tay vào bếp nấu ăn. Haizzzzzzz kể mà em đổi vị trí cho nta có phải tốt ko, hichic
  8. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    A nói vui thôi, nếu bán thì a phải bán bí mật cho cậu bạn kia chứ e mà mang tặng cậu ta đôi giầy cao thì khéo cậu ta tự ái mất;))Đây là vấn đề nhạy cảm của đàn ông mà em.A cũng tự hào là đã tạo được sự tin cho khá nhìu chàng trai rồi.Nếu đi chơi cùng thì các nàg ko phải ý tứ nữa,cứ cao quốc mà chơi:-bd
  9. bocauduathu_ngaynay

    bocauduathu_ngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Oy`, sao mà nó yên ắng thế nhỉ, mọi người ko giúp em nhiệt tình gì cả :((
    Tình hình là nếu ko có gì thay đổi thì tối mai tụi em sẽ tổ chức đi hát hò ạ.
    Mọi người bảo đi hát em phải thể hiện thế nào để gây ấn tượng với AG này được ạ?
    thanks all!
  10. tanjania

    tanjania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Bạn nghe lời bạn Lucky-Luck là đc mà. Cứ từ từ, đừng có xoắn, đây là cơ hội tốt để bạn thể hiện là một cô gái đẹp dịu dàng nết na mà ;))

Chia sẻ trang này