1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bà nội thiên chúa giáo, cháucó thể kết hôn cùng CA ko nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vn88, 28/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Về nguyên tắc thì ko lấy đc. Còn nếu quyết thì .............. cũng có nhiều cách.
    Nhưng cái này ảnh hưởng khá nhiều đến con đường chính trị của bạn và người đồng nghiệp đi xác minh cho bạn :)
    Đấy là mình nói thế, nhưng nếu đã yêu và quyết định rồi thì làm tới luôn đi bạn ạ. Tiền bạc, quyền lực và địa vị cũng là thứ phù phiếm thôi :). Chúc bạn luôn hp
  2. Hosingoc

    Hosingoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cái này chủ top phải chọn 1 trong 2 thôi. Dây dưa đổ cả 2 bên.
  3. YuKiTo_64

    YuKiTo_64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Xác minh 3 đời thì đời bạn gái bạn là đời thứ 3 ----> là không đc
  4. numberten

    numberten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. nên chọn 1 thứ thôi. CS và tôn giáo, 2 cái đó xung khắc nhau kinh khủng lắm. không thể lường được những gì sẽ xảy ra khi thời thế thay đổi.
    Nếu chọn 1 trong 2 thì nên chọn tình cảm. Để sống với nhau hp cần tình cảm yêu thương chứ không cần lý tưởng hay địa vị, quyền lực....
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    theo tôi được biết thì CA vẫn có thể lấy người bên đạo Thiên Chúa hay Tin Lành được. Tôi vừa dự đám cưới một cô bạn, nó theo đạo Tin Lành, chồng làm công an nhưng vẫn lấy nhau vô tư. Luật Pháp và điều lệ Đảng không cấm
    Nhưng chồng cũng xác định tư tưởng rất rõ là sau này con đường thăng tiến sẽ có trở ngại, trong lý lịch của đồng chí CA này sẻ được ghi một dòng in đậm của các sếp là: chú ý không bố trí công tác quan trọng cho đồng chí A vì lý do ... và như thế anh chàng CA này sẽ được chuyển về làm CA phường hoặc làm một số chức vô thưởng vô phạt như quản lý hộ khẩu... sau đó phấn đấu mãi cũng chỉ lên được lon Thiếu tá rồi về hưu.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    sao lại bị kì thị thế nhỉ :(
  7. hungdao1

    hungdao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt kiểu này thật vô nghĩa ^:)^
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Vẫn đc thôi, nhưng về sau con đường thăng tiến sẽ khó khăn.
  9. vn88

    vn88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác nhiều, mai em lên đơn vị hỏi cái qđ này coi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em chuyên môn kỹ thuật, ngành ngoài mới nhảy vào.
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ko phải chỉ đạo tin lành hay đạo thiên chúa, đạo Phật cũng k đc nhé. Ở cái phần tôn giáo phải là: Không.
    Muốn có sự nghiệp đôi lúc cần chấp nhận hy sinh j đó chứ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vì chủ top là tuyển dụng ngành ngoài vào nên rất dễ lựa chọn. Bạn kô làm công an thì vẫn có kiến thức để làm việc bạn đã học dễ dàng hơn
    Nếu thiên về tình cảm thì hy sinh công việc.
    Có những đơn vị họ khó khăn về lí lịch lắm.
    Còn những người học các trường công an chính quy ra, nếu chọn tình cảm và đơn vị kô chấp nhận ( ra khỏi ngành chẳng hạn) thì người đó biết làm gì ngoài đời với cái bằng ngành công an chứ.

    Tớ có biết 1 người chị yêu 1 anh từ lâu lắm rồi, đến lúc xác minh lí lịch để cưới thì mới bít ông nội anh kia đi lính cho Tây, chị ấy quyết bỏ công việc theo người yêu. Nhưng bố đẻ chị ấy kô chấp nhận, bảo chọn đi hoặc nó hoặc tao, thế là đành ngậm ngùi chia tay ng yêu đấy

Chia sẻ trang này