1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán Cafe ngồi lê chém gió (Nguyên là Hội những người nghiền Cafe Hà Nội)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi TakeFive, 29/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Chuận luôn =)) =)) =))
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn là chuẩn thế nào?:-w=((
  3. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Là chị đoán linh ta linh tinh [:P]
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Linh tinh thế nào? Mọi người tự nói ra đấy chứ, chị chỉ nhìn vào đó mà nói thôi. Ai thế nào thể hiện ra rõ thế còn gì![:D]
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thế à?
    Bạn KCB cũgn đồng ý với ý kiến của...mọi người.=))
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sao cứ nỡ vùi dập tài năng là thế nào nhở? [:D]
    Cái này vui mà! Chỉ bảo làm quizz chứ có bảo là phán tương lai, hiện tại gì đâu? :( Mọi người không thích thì thôi! Dỗi! =))
    Thôi thế bói Ngungu trước nhá:
    Gì nhở?
    - Cà phê: đắng, đen, tỉnh.

    Ah, lôi cổ được cái đoạn cà phê đây:

    Cái nì tự bói, tự ngẫm nhé! :">

    - Tường: cứng, trắng, tĩnh.
    - Biển: xanh, rộng. mát.
    => Nhìn cuộc đời và cái chết với thái độ điềm tĩnh, coi cái chết là một thứ không thể tránh khỏi, nhưng cũng không hề nao núng hoặc khuất phục, mà đã tự điều chỉnh tâm thế của bản thân với mọi thứ xung quanh theo hơi hướng Thiền.
    Khi nhìn cuộc đời, trong "con người này" không hề bị vẩn lên những cảm giác u ám hay tiêu cực, mà luôn hướng đến chân, thiện, mỹ.
    Thực sự biết giúp mình tận hưởng và cảm nhận cuộc sống một cách thoải mái nhất. Dưới góc độ tâm lý, hệ thần kinh và cảm xúc của người này còn khá nguyên vẹn, có thể phỏng đoán là người này ít gặp phải những biến cố hoặc những sang chấn nặng nề nào làm tổn hại quá mức đến tinh thần nên vẫn còn bảo tồn được cái ánh nhìn hồn hậu và hệ giá trị niềm tin có từ thời thơ bé (không phải ý là vẫn trẻ con, ngây thơ ngớ ngẩn đâu nhé). Vẫn còn có những mong chờ, tuy không quá háo hức (vì người này đã đạt được độ chín và điềm tĩnh nhất định), muốn tiếp tục khám phá cuộc sống. Với "người này", mọi thứ vẫn còn ở phía trước. [:D]>:)
  7. chehanoi

    chehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà lại cứ thích phỏng Bác! Thế là được! Mà bác nói thế nghĩa là có cả cafe trắng nữa chứ nhỉ. Đâu phải Em nào cũng đen đâu. Kekeke
  8. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Tuyên bố giải tán hội.
    Kính gửi tất các thành viên hội Những người phát cuồng vì Cafe Hà nội cũng như tất cả các bạn đã có bài trong thớt này, hôm nay tôi TakeFive với cương vị phó chủ tịch kiêm ủy viên thường trực hội xin đau lòng tuyên bố giải tán hội Nhưng người phát cuồng vì Cafe HN. Lý do đưa ra không có gì khác ngoài một số lý do mà ai trong chúng ta cũng biết: chủ tịch Phù du bỏ hội đi tán trai, các thành viên với số lượng rất hạn chế lại không nhiệt tình đam mê ọp ẹp. Sau một thời gian hội chìm trong sự quên lãng của người đới, hôm nay nhân một ngày lành lạnh nhớ những giọt cafe nâu, tôi quyết định cho hội phát dao cuối cùng, cho nó lên ngồi ngắm gà khỏa thân luôn T_T Âu chẳng qua cũng là một cái liễn, giải thoát có khi là một đặc ân nhỉ :)
    Lời cuối dành cho hội cũng như dành cho tất cả các thành viên trong thớt, xin cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm và giành thời gian quý báu của mình cho hội. Hi vọng rằng một ngày nào đó "bình thủy tương phùng" bèo nước chúng ta lại được gặp nhau :)
    Chào thân ái, quyết thắng.
    Chúc tất cả các bạn một năm mới sắp đến may mắn và hạnh phúc.
    PS: Hi vọng là các bạn Maya không tính được đến năm 2012 vì hết diện tích mặt đá :))
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Đã hiểu tại sao nói cafe không quan trọng, người mới quan trọng chưa??? :P
  10. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    :P

Chia sẻ trang này