1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Anh Quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 01/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Anh thì cũng chẳng có gì mới mấy năm gần đây (ko tính đến bản nâng cấp cái này, cái kia), trong khi cả khối NATO chỉ có 3 thằng Đức, Mỹ, Pháp lâu lâu hay cho ra lò đồ mới. Anh có tiêu chí quân ít nhưng tinh nhuệ :-bd



    Một mình 'chọi' 30 phiến quân Taliban

    Với thành tích một mình chống lại 30 phiến quân Taliban, trung sỹ Dip Prasad Pun của quân đội Anh vừa được trao tặng huân chương vì lòng dũng cảm.

    Ngày 10/09/2010, Pun làm nhiệm vụ giữ chốt gác tại một căn cứ gần địa danh Rahim Kalay của tỉnh Helmand (ở phía tây nam của Afghanistan). Theo Telegraph, khi đó anh có 2 radio, 1 súng máy GPMP, 1 súng trường SA80, 1 súng phóng lựu và vài quả lựu đạn trong tay.
    Bất chợt nghe thấy tiếng đào đất phát ra từ bóng tối ngay trước mặt, viên trung sĩ 31 tuổi trèo lên nóc của chốt gác và bắt đầu khai hỏa. Gần như ngay lập tức, đáp lại Pun là một cơn mưa đạn rào rào từ mọi phía. Không hề nao núng, anh chống đỡ trong 15 phút sau đó và tiêu diệt được 3 phiến quân Taliban đồng thời khiến một tên khác phải bỏ chạy.
    [​IMG]
    Trung sỹ Dip Prasad Pun. Ảnh: Telegraph. Lính Taliban quyết hạ được chốt gác. Vì vậy, trong khi hầu hết nhóm phiến quân tập trung hỏa lực trở lại vào một hướng, một vài tên bắt đầu tới gần chốt gác và tìm cách trèo vào. Pun không khó để phát hiện ra chúng nhưng anh lại gặp một vấn đề lớn khi chiếc súng trường SA80 không thể khai hỏa.
    Không còn cách nào khác, viên trung sỹ người Anh gốc Gurkha (Nepal) buộc phải chọn phương án đánh giáp lá cà với vũ khí là... chiếc giá ba chân (tripod) của cây súng máy. Một cú giáng mạnh vào đầu tên phiến quân Taliban đang treo tường đã loại hắn khỏi vòng chiến.
    Quyết tâm giữ chốt gác đến cùng của Pun đã đẩy lùi kế hoạch tấn công của phiến quân Taliban có số lượng áp đảo (ước tính từ 15 tới 30 tên). Thống kê sau đó cho thấy Pun đã bắn hết 400 viên đạn, sử dụng súng phóng lựu 17 lần và ném 1 quả mìn.
    Với sự dũng cảm dường như chỉ có thể thấy trong phim hành động ấy, trung sỹ Pun đã được nhận huân chương Conspicuous Gallantry Cross (chỉ xếp sau huân chương Victoria Cross và huân chương George Cross về độ cao quý). Anh là 1 trong số 130 binh sỹ của quân đội Anh được tặng thưởng huân chương vì lòng dũng cảm cho khoảng thời gian 6 tháng tham chiến tại Afghanistan vào năm ngoái.
    Đặc biệt, Pun là người thứ ba trong gia đình được nhận vinh dự này sau cha và ông nội anh.
  2. Kalashnjkov

    Kalashnjkov Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    5
    Mặt anh này nhìn giống Châu Á,ko biết gốc nước nào nhỉ?
  3. Dr.No

    Dr.No Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    70
    trong bài có nói kìa: gốc Nepal
    mình khoái mỗi món này của dân Nepal:[:D]
    [​IMG]
  4. rainbowsix

    rainbowsix Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    8
    Dân Gurkha thì thôi rồi, họ sinh ra để làm chiến binh mà.

    Nhưng không thể dựa vào 1 vài cá nhân mà kết luận cả đội quân "ít người nhưng tinh nhuệ".
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449

    Đồng chí Na xuống hàng khi post hình nhé. [r23)]
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    trình bơm vá của quân anh đúng là vô đối :)) (trên chua là 1 vs 30, dưới ghi nhỏ nhỏ about 15 - 30, cái lày mà vào cuộc điều tra chắc còn lại 1 vs 3 ông nông rân đi đào củ =))=))=))), đề nghị các bác lập poll DIP vs Ác Nôn or DIP vs Rắm bò xem ai thắng :P
  7. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Một người lính Anh được trang bị thật là nhiều súng, 1 mình nó mà được trang bị đến 3 khẩu súng, hàng trăm viên đạn, mìn và hàng chục quả lựu đạn. Điều đó chứng tỏ người lính nước Anh rất là khoẻ hoặc là chòi nước Anh lên "thần".
    Quaan nhân nước Anh thật là dũng cảm và thiện chiến, bắn nhau đến 15p mà đồng đội ko cần đến chi viện (có hẳn 2 cái radio nhá) vì biết người lính anh đủ sức 1 vs 30.
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Điều khủng khiếp hơn đối với kẻ thù là nhờ có Nữ Hoàng bảo hộ, hàng chục tên tấn công cái chòi của chàng DIP không có lấy nổi một khẩu B 41 và vài viên đạn - thứ mà có thể dễ dàng cho chàng về với chúa chỉ bằng 1 phát bắn không chính xác cho lắm
  9. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    forum bị sao mà bài post mất rồi lại hiện ???:-??
  10. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    thế theo bạn kien thì 15-30 tên ấy nhất thiết phải có súng phóng lựu hay vũ khí công phá mạnh à, không thì bọn ấy nó ko tồn tại à!? Hình như kien đang nhầm 1 nhóm phiến quân du kích với 1 đơn vị quân đội chính quy thì phải [:D]

Chia sẻ trang này