1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viển vông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Phanoa, 01/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Sang tháng gió mùa đông bắc se lạnh, Viển Vông ngồi quấn chăn làm phép tính nhẩm, kết quả đưa ra là đã hơn 20 tháng cô nàng chăn đơn gối chiếc, phá kỷ lục của nhân vật nữ chính do Sandra Bullock thủ vai trong phim “Lời cầu hôn” khi tâm sự với nam chính rằng 18 tháng rồi cô ấy chưa quan hệ với ai. Thực tế, Viển Vông là người có hormone testosterone khá cao, bằng chứng là ngón đeo nhẫn của cô nàng có xu hướng dài hơn ngón trỏ ở cả hai bàn tay. Vì thế Viển Vông phải loay hoay tự giải quyết suốt. Mặc dù phụ nữ có lợi thế trong vấn đề ******** là luôn không thiếu đối tác sẵn sàng bắt tay ký kết hợp đồng đầy thiện chí, văn minh, lịch sự, dựa trên lợi ích đôi bên cùng có lợi nhưng Viển Vông – cô nàng mang hình hài của phụ nữ 36 khi đang ở độ tuổi 26 thì suy nghĩ dường như vẫn mắc kẹt ở năm 16 tuổi. Cô nàng nghĩ rằng sẽ cố gắng kiềm chế, chờ đợi người đàn ông mà cô nàng yêu và yêu cô nàng xuất hiện. Vấn đề tuổi 16 sẽ không có gì nếu Viển Vông không cộng thêm suy nghĩ tuổi 26 vào, đó là công việc chưa ra gì thì chưa dính tới yêu đương. Và vấn đề thực sự lên đỉnh điểm khi sự say mê nghiên cứu chiêm tinh và tử vi của Viển Vông làm cô nàng cộng luôn suy nghĩ nguy hiểm rằng xác suất hòa hợp sẽ cao hơn nếu cô nàng có thể kết hợp với anh chàng sinh vào năm XX, thuộc cung YY.

    P.s (1): Ngoài quan điểm ******** trong tình yêu, dưới con mắt khách quan và ko phán xét của khoa học, Viển Vông biết rằng ******** là một trong những liệu pháp rất tốt cho sức khỏe, nhan sắc và ảnh hưởng đến cả tính cách lẫn hành vi của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ còn trẻ, độc thân và chưa trải qua sinh nở, khó có việc tập tành hay thuốc thang nào có thể thay thế ******** hợp lý để giải quyết vấn đề cân bằng lượng hormone cao từ bên trong cơ thể. Viển Vông vẫn miệt mài và kiên nhẫn, nhưng khi con số 20 lên đến 40 chẳng hạn, tôi nghĩ cô nàng nên thay đổi kế hoạch.


    P.s (2): Việc một người chưa từng quan hệ và việc một người đã quan hệ rồi nhưng tạm dừng có rất nhiều điểm khác nhau. Trường hợp của Viển Vông áp dụng cho đối tượng thứ hai.


    P.s (3): Nói là vậy nhưng tôi cá rằng khi có ******** rồi, Viển Vông sẽ coi nhẹ nó và đòi hỏi thêm những thứ khác như là sự nhạy cảm, sự thấu hiểu, khả năng đọc và dịch ngôn ngữ không lời qua ánh mắt, bla bla bla. Dễ hiểu thôi, vì Viển Vông là phụ nữ mà. “ Phụ nữ muốn 1 người đàn ông thỏa mãn mọi nhu cầu nhỏ bé của cô ấy. Đàn ông lại muốn mọi phụ nữ thỏa mãn 1 nhu cầu bé nhỏ của anh ấy”.
  2. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Viển Vông có 1 ngày dài rảnh rỗi như nhiều ngày trôi qua trong khoảng thời gian này. Cô lên mạng với mục đích tìm phim 18+ để giải trí. Viển Vông ko thích xem phim từ đầu tới cuối chỉ diễn tả mỗi chuyện đó. Cô tìm 1 thể loại mà khi gõ vào google cụm “s-e-x nghệ thuật” thì ko cho ra kết quả như ý. Loay hoay chọn lựa, cuối cùng Viển Vông bật 1 bộ phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm vì cái poster vừa đủ gợi cảm giác nhưng ko quá trần trụi. Phim có vài cảnh ân ái rất đúng sở thích của Viển Vông, ko chỉ vậy, còn có rất nhiều những thứ gợi cảm khác như bờ môi, ánh mắt, tình huống, câu thoại, …Hết phim, Viển Vông vẫn ngồi nhìn màn hình chạy những dòng chữ giới thiệu và khóc. Thế đấy! Tính xem phim 18+ để giải trí, để vui vẻ cuối cùng lại khóc lóc giọt ngắn giọt dài. Nhưng mà ko tiếc vì đã xem. Khóc vì một chút buồn, một chút nhớ và hơn cả là vì sự liên tưởng và những câu hỏi.

    Nhân vật nam chính ko xuất hiện ngay từ đầu nên khi mới xem, dựa trên cái tên phim, Viển Vông thầm nghĩ, chờ một lát, nếu nhân vật nam mà có vẻ ngoài ko đủ độ thì cái phim này cũng chẳng cần phải xem tiếp làm gì. Rốt cuộc từ đầu tới cuối, Viển Vông ko thể tua nhanh 1 đoạn nào. Đến khi nhân vật nam xuất hiện, mắt Viển Vông càng dán chặt vào màn hình hơn, ko hẳn vì cái mà đàn ông vẫn miêu tả bằng tính từ quyến rũ ở phụ nữ thì phụ nữ sẽ dùng 1 từ tương tự với anh chàng này, mà còn bởi ở anh ta có sự thân quen đến đau lòng. Anh ta với cái thần thái ấy, ánh mắt ấy, đôi môi và cả những hàng râu mờ, giống vô cùng người Viển Vông từng yêu 5 năm về trước và là duy nhất cho đến bây giờ. Viển Vông dừng hình ở cảnh anh ta nhìn nhân vật nữ qua cửa kính ô tô. Viển Vông cứ thế ngây ra nhìn anh ta qua màn hình máy tính. Hóa ra từng ấy năm trôi qua, “khẩu vị” đàn ông của Viển Vông vẫn ko hề thay đổi, vẫn chỉ bị thu hút bởi 1 kiểu ngoại hình. Viển Vông còn viển vông tới mức đưa ngón tay chạm vào màn hình, di chuyển theo từng đường nét trên gương mặt anh ta, những sợi tóc, cái trán, sống mũi rồi đôi môi, râu và cả cằm nữa, chỉ có thế thốt lên “chết tiệt!” và sau đó là 4 chữ “ko thể cưỡng lại”.

    Nhớ 1 ngày cách đây đã lâu, sau khi chia tay được 2 năm, đủ để cả 2, vẫn tự do, thỉnh thoảng gặp nhau trên yahoo hỏi thăm, tám chuyện vô thưởng vô phạt vài câu như bạn bè, nhưng tuyệt nhiên ko hề gặp mặt hay liên lạc qua các hình thức khác. Ngày đó Viển Vông đi tàu gặp 1 người đàn ông ngồi gần rất giống người Viển Vông từng yêu. Viển Vông dù cố ý hững hờ nhưng đôi lần lướt mắt qua người đàn ông ấy, gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn lại, cô thấy tim mình đập nhanh hơn. Viển Vông cầm điện thoại và nhắn tin cho người Viển Vông từng yêu sau 2 năm tính từ lần cuối gặp nhau, nhắn rằng anh có tin ko, em đã gặp 1 người rất giống anh, giống như 1 bản sao. Người Viển Vông từng yêu sau vài câu đã hẹn gặp nhưng cô từ chối khéo. Lúc ấy ko phải Viển vông đã hết cảm xúc, chỉ là một khoảnh khắc ngoái đầu lại trên con đường đang trốn chạy mà thôi.

    Nhân vật nam này ko giống như 1 bản sao, ngoại hình anh ta khác rất nhiều nữa, nhưng vẫn luôn có cái mà Viển Vông gọi là thần thái gợi liên tưởng vô cùng mãnh liệt. Mà ko hẳn chỉ gợi liên tưởng về người Viển Vông từng yêu, nó là 1 cái gì đó sâu hơn, như là trong tiềm thức vậy. Bởi trước cả khi yêu người Viển Vông từng yêu, cô đã luôn nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông cho cô những cảm nhận và cảm giác như thế. Rồi đơn giản là khi gặp người ‘đáp ứng” đúng với những gì đã được “lập trình” sẵn từ trước thì Viển Vông ngay lập tức bị thu hút. Lần thứ 2 gặp được “tạo hình” “đáp ứng” đầy đủ này, người Viển Vông từng yêu đã có vợ, thậm chí có con rồi ko chừng. Vẫn thấy nick available trên yahoo nhưng từ khi biết tin anh lập gia đình, Viển Vông ko còn chat với người Viển Vông từng yêu nữa, và người ấy cũng vậy. Viển Vông biết anh ấy là 1 người thực tế và có trách nhiệm, còn Viển Vông luôn cố gắng sống theo phương châm “ko muốn người khác làm điều gì với mình thì mình cũng đừng làm điều ấy với người ta”. Viển Vông nghĩ tới vợ của anh ấy, nên có lần tính hỏi thăm chuyện con cái nhưng lại thôi. Viển Vông ghen tuông và sở hữu lắm, nghĩ sau này cô người yêu cũ của chồng ko có gì liên quan, tự dưng lại vào hỏi han tình hình chồng mình thì hẳn là sẽ chẳng thấy dễ chịu chút nào đâu.

    Và hơn hết, Viển Vông có cái tính rất buồn cười. Cô thừa nhận từ hồi đó đến giờ, cô chưa thể tìm lại cảm giác chạm gần đến từ yêu như vậy – hoặc Viển Vông rất khó để yêu, hoặc cô ko biết yêu là như thế nào. Nó giống như bức tranh hình trái tim của Viển vông đã bị mất đi 1 miếng ghép. Và khi nào chưa hoàn thiện xong thì cô ko muốn nhìn thấy bức tranh đã trọn vẹn vì trong đó có miếng ghép từng vừa với bức tranh của cô.

    Tóm lại Viển Vông nghĩ rằng cô ko còn nhiều cảm giác với người cô đã từng yêu, nhưng cô vô cùng, vô cùng muốn có lại những cảm giác giống như yêu đến vậy. Viển Vông muốn tìm lại động lực, sự sáng tạo, nguồn năng lượng và hơn hết là 1 con người cô rất khác, chỉ chờ tình yêu để được sống dậy.
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của bạn này nếu chia như phim thì gọi là tâm sự cấp 3 :)


    yêu nhiều thế này chỉ khổ cho người đến sau.
  4. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Bao giờ chán tâm sự cấp 3 mình sẽ viết tâm sự cấp 1 và tâm sự cấp 2. Nhưng mình chưa hiểu rõ lắm về nguồn gốc của từ "cấp 3" trong cụm "phim cấp 3". Mà phân chia làm gì, chỉ là ko dễ dãi quan hệ với người khác thôi, chứ thái độ bàn/nói về ******** cũng bình thường như về bao vấn đề khác trong cuộc sống mà - tất nhiên đấy là quan điểm của người nói, còn nhu cầu của người nghe mình cũng nên tôn trọng, nhưng trong box tâm sự này thì bản thân mình muốn nói gì quan trọng hơn người khác muốn nghe gì nên thoải mái hơn.

    Đừng có trù ẻo người đến sau của Viển Vông! Năng lượng yêu của Viển Vông nhiều chứ ko phải tình yêu cô ấy dành cho người cũ còn nhiều - 2 cái này hoàn toàn khác nhau đó.
  5. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình thích topic này, nhưng mà tại sao phụ nữ 26 lại ở hình hài của 36 trong khi tâm hồn lại 16 :-??
  6. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Bạn này thích đọc tâm sự cấp 3 chắc là cũng thích xem phim cấp 3 rồi (suy luận này có được là do liên tưởng đến comment của bạn timmaikhongthayten đấy - mình thông minh ko [:D])
    Còn cái bạn hỏi, chỉ là 1 cách viết phóng đại thôi, thực tế ko bi hài kịch đến thế, tuy nhiên đúng là ngoại hình Viển Vông già hơn tuổi thật còn cách suy nghĩ thì lại trẻ con hơn.

    P.s: nhân danh người yêu thích những gì s-e-x-y, sweety, lovely, ... mình thấy bạn để chữ ký làm lãng phí cái ava đấy Imaginary [-(
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    [:D] tớ cũng chịu cụm từ đó lấy từ đâu ra, nhưng nói đến là hiểu đc là đc [:D]

    Đùa vậy thôi, bạn cứ viết thoải mái. Nhiều khi cs thật ko cho phép ta đc nói tất cả, nhưng ảo thì lại khác. Biết đâu giúp mình cân bằng hơn, nhỉ?
  8. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thêm chủ top là tâm sự cấp 3 là tâm sự gì thế?
    Vì sao tâm sự ko là tâm sự mà lại còn phân cấp cho nó? Tâm sự cấp 3 là "cheap" hay là ít hay hơn tâm sự cấp 1 và 2 ? đó là mình coi như chỉ có số 1, 2, ko tính đến các thế loại 1,1 hay 1,11 nhé [r32)]
    Btw, mình sẽ bỏ chữ ký khi post bài ở đây.
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Nếu môn Văn thì không sao chứ, A thật,rất khó lý giải khi khối lượng Database khổng lồ thuần tuý 1 chiều như : 18+, Mùi , khẩu vị , hormone testosterone , ....mà em Phanoa vẫn chưa đủ tìm lời giải cho những đề bài Sinh, đề bài Lý như trên . [r32)]

  10. Phanoa

    Phanoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Mình nhai đi nhai lại cụm từ "tâm sự cấp 3" vì đó là 1 kiểu "dỗi hờn vu vơ" đối với bạn timmaikhongthayten đã phân cấp cho tâm sự của mình ấy mà [r23)]
    Nếu bạn thấy để chữ ký ấy tốt hơn thì cứ để đi, Imaginary. Mọi thứ đều mang tính giai đoạn, rồi thì tất cả cũng phải chuyển động thôi mà.


    Nhân vật Rhett Butler trong "Cuốn theo chiều gió" là kiểu đàn ông rất thú vị. Các bạn yêu chiêm tinh đã dựa trên tính cách của Scarlett mà xếp nàng thuộc cung Bạch Dương - trẻ con, ích kỷ, hiếu thắng nhưng ngây thơ, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Còn Rhett, cá nhân mình cho rằng đó là mẫu đàn ông thuộc cung Nhân Mã - phong lưu, đa tình, khó nắm bắt nhưng lạc quan, phóng khoáng và thông minh theo 1 cách rất riêng.
    Ko phải văn hay sinh, lý gì cả, chỉ là tâm sự thôi Red à :)

Chia sẻ trang này