1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn chuyện bị ám ảnh ny phản bội?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boytonghop, 02/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có khi nào anh ta nói cho bạn sướng tai là anh ta sẽ mua son cho bạn không?

    Qùa đi du học về thì không tính. ;))
  2. boytonghop

    boytonghop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là anh ấy nói nhưng cũng thực hiện ngay với em, ko phải để sướng tai. Ở đây em nghĩ là có sự khác biệt, anh ấy thích nói những câu làm vui lòng phụ nữ, nhưng ít nhất với em cũng thực hiện được (với những việc đơn giản như bảo mua son là mua ngay), còn những việc hứa hẹn ko bao giờ này nọ lại là chuyện khác.

    Anh ấy cũng khá chặt chẽ ở điểm với những đứa mà tán vui thì ko bao giờ "đầu tư" trừ cốc nước, rủ đi ăn cũng ko, chỉ uống nước thôi, qua vài năm yêu nhau chứng kiến anh ta nch với bạn bè hoặc vài lần vô tình mà biết việc anh ta đi lại với mấy em khác. QUan điểm của anh ta là: ko đầu tư sai, dù rất ít.

    Việc son phấn này với em ko quan trọng, cái chính điều em muốn tự nhắc mình rằng anh ta ngọt nhat với đứa con gái khác là điều ko chấp nhân, dù là lời nói nhưng những lời đó quá tc không khác gì với mình, như câu "anh nhớ em" bla bla.

    Em thực sự ko muốn đi vào chi tiết, nhưng bản thân luôn nghĩ về những chi tiết vụn vặt đó. Giờ ko hẳn là ghen nữa, cảm giác như đang bị làm nhục ý, ko hiểu sao lại thấy thế. Hoàn toàn ko còn lòng tin nữa.

    Thực lòng muốn được nghe mắng để thấm thía hơn cái ngu của mình. Chị hiểu ý em ko? vì những gì chị phân tích nghe đều có lý cả, một người khác bản thân mình phân tích ra mới làm em cảm thấy ko phải vì mình đang căm tức mà nghĩ thế.

    Tình cảm ko phải cứ chân thành là nhận lại được sự chân thành. Xã hội đảo điên, người t3 như thể là nạn nhân vậy. Quá chán.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhiều bác vào đây vậy sao ko ai chia sẻ gì, kể cả nói em mù mắt hay ngu dốt thì em vẫn thấy đỡ ngột ngạt hơn.
  3. Lightening

    Lightening Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn hoãn đám cưới đi, để khoảng 6tháng đến 1 năm sau mới cưới để kiểm chứng sự thay đổi của anh ta và bạn cũng có thời gian để suy nghĩ lại và tìm một quyết định đúng đắn. Nếu anh ta xác định nghiêm túc với bạn và hối lỗi vì việc đã làm thì anh ta sẽ đợi bạn. Trong thời gian đó bạn hãy làm mới mình và mở rộng quan hệ nhé! :). Hãy cho mối quan hệ 4 năm của bạn một cơ hội và, cho mình thêm thời gian để có quyết định sáng suốt.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Có lẽ thế này là ổn nhất.
    Một người chỉ thay đổi, khi anh ta muốn thay đổi, không ai- kể cả bố mẹ, giúp gì được đâu. Và liệu anh ta có thay đổi hay không, có trời mới biết.
    Nếu quá yếu, quá tiếc mối tình 4 năm, đồng thời đủ lòng tin vào tình cảm của anh ta đối với bạn, đủ mạnh mẽ để đối phó với bất cứ chuyện gì có khả năng xảy ra, thì cứ tiếp tục.
    Còn không đủ- dù chỉ một trong các cái đó, thì khuyên bạn nên dừng lại.
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Chẳng dại gì đâm đầu vào đấy cả. Thằng đàn ông nói được mà không làm được thì nhét nó vào toilet giật nước cho đỡ ấm ức!
  6. boytonghop

    boytonghop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Lăn.g nhăng giờ đây như là một cái mốt. Bắt cá hai tay cũng là mốt. Người ta ra đường thật dễ say nắng dù trời có đang râm đến đâu.

    Anh ta dù đi đâu tán tỉnh ai cũng ko bỏ mình, vì nhiều lí do mà anh ta có nói cho mình và một vài lí do mình có biết, trong đó cũng có tình cảm, nhưng một khi tc ko phải là lí do duy nhất cũng đáng lưu tâm.

    Có điều là tình cảm mà bị chia sẻ có lẽ ko ai muốn chấp nhận cả. Mình ko hẳn tiếc tc 4 năm đó, có tiếc nhưng ko phải lí do chủ yếu. Mình nghĩ mình có thể chấp nhận tất cả trừ chuyện chia sẻ ty.

    Mình rất thích một câu cũng ở trong box này ở 1 topic khác " Cuộc sống có nhiều thứ tương đối nhưng sự chung thuỷ phải là tuyệt đối", mặc dù biết điều này rất khó.

    Nói chung sự ám ảnh này cũng ko đi theo mình nếu mình bước vào một mối quan hệ khác sau mối quan hệ này, chỉ với riêng mối quan hệ này thôi, sự ám ảnh quá lớn này làm mình ko thể chịu được.

    Khi nhìn thấy vẻ mặt của anh ta bây h, có lúc mình thấy thật xót xa, thấy đáng thương nữa, cho anh ta và cho cả chính mình. Có những sai lầm thực sự ko được phép xảy ra đến lần thứ 2.

    Cảm thấy thông suốt nhưng ko nhẹ nhõm...
  7. huyberserker

    huyberserker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi em góp ý

    Một người có thể có nhiều bạn trai(bạn gái), nhưng người yêu thì nhất thiết tại 1 thời điểm chỉ được có 1 mà thôi. Thích người khác giới, cái đấy là về bản năng rồi nhưng khi đã có người yêu tức là đã có tình yêu bao gồm trách nhiệm,tôn trọng, quan tâm lẫn nhau, biết hy sinh cho nhau, .... những cái đấy sẽ làm người ta không tìm đến đối tượng khác nữa. Chứ không có tình yêu mà chỉ đơn thuần thích nhau thôi thì cưới về cũng chả hạnh phúc được đâu chị ơi. Em thấy nhiều người cưới nhau về mới phát hiện ra là không yêu nhau rồi cứ cố chịu đựng nhau, đến khi hết chịu nổi thì lôi nhau ra tòa, con khóc nheo nhóc ...
    Em nghĩ trong trường hợp của chị, nếu mà anh ny chị chỉ nhắn tin trò chuyện bỡn cợt với mấy cô gái khác như một thú vui thì chả sao cả vì có thể tính anh ta như thế, nhưng nếu vượt qua mức độ này thì tức là anh ta đã phụ chị và tình cảm anh ta dành cho chị liệu bằng đc 1 phần mấy như chị đã yêu anh ta. 4 năm, thời gian cũng chả ngắn để xây dựng 1 tình yêu, vậy mà như chị kể thì qua 4 năm yêu nhau mà anh ta vẫn còn hành động như thế =====> anh ta không yêu chị thật lòng

    Em thấy bên trên có người khuyên nên kéo dài thời gian khoảng nửa năm đến một năm cũng là 1 cách, nhưng mà bản tính con người em nghĩ khó thay đổi lắm. Có thể anh ta giả vờ thay đổi cưới chị về để có 1 cái gia đình ổn định yên tâm làm ăn rồi đến lúc nào hứng lên lại lăng nhăng, kiểu này nói thật là ngay cả trong họ hàng chứ , nhà mấy đứa bạn chứ không đâu xa em gặp cũng rất nhiều. Cá nhân em là đàn ông nhưng em cũng không chấp nhận được cái nhà kiểu này, tưởng tượng : Chồng đi lăng nhăng về, gặp vợ kêu anh đi đối tác về; vợ có thể biết hoặc không biết, cả nhà ngồi xuống quây quần ăn cơm với những nụ cười lừa dối ... ở trong cái nhà như thế này chắc em không sớm thì muộn cũng bị điên.

    4 năm , thời gian không ngắn, nhưng nếu cần cũng phải bỏ đi thôi không thể vì luyến tiếc mà tự hành hạ chính mình . Em góp ý thế , chứ em cũng chỉ là con gà con trong tình yêu
  8. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thoáng ra bạn ạ, đàn ông thì trừ mấy thằng đụt mới không lăng nhăng
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy bạn đụt hay không đụt? [:D]
  10. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mình siêu đụt bạn ạ :-"

Chia sẻ trang này