1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò bao lâu thì nên nhận lời yêu và làm sao để gà lâu chán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saothenhi157, 03/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi vài chiêu để hâm nóng tinfh cảm khi tự dưng cảm thấy nhàm chán k, trong quá trình tìm hiểu nhé chứ k phải khi nhận lời yêu rùi, chẳng hạn vẫn xác định là yêu nghiêm túc người này nhưng tự dưng có lúc nào đó hai bọn mình thấy nhàm chán thì làm thế nào để bản thân mình và anh ấy ham mún trở lại nhanh?
  2. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vì như tớ nói lúc đầu đó sau cuộc đi chơi mới đây nhất của hai đứa, tớ cảm thấy hơi nhàm chán hix :(, đang rất lo lắng, giờ k bit nên làm thế nào
  3. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    nhàm chán là đúng thôi, vì sẽ chẳng có chủ đề gì để nói cả, cũng như chẳng có việc gì để làm cả, nếu như hồi còn đi học, hay ở công ty, có 1 cộng đồng người nọ người kia, sẽ luôn luôn vui vẻ và nhiều chủ đề để nói, còn đây chỉ là chuyện của 2 người, mà chưa có gì rõ ràng nên muốn tạo 1 cộng đồng như thế cũng khó.
    thứ 2 là độ thân thiết chưa đủ nên sẽ rất hạn chế về chủ đề nói chuyện, ví dụ như đề cập chuyện tương lai hay những bí mật riêng tư sẽ không thể cụ thế được, có nhiều chuyện chưa dám nói hoặc không dám hỏi cũng như chưa thể chia sẻ, vô hình chung luôn luôn có 1 bức tường vô hình ở giữa 2 người.
    thứ 3 là những khoảng lặng, 2 bạn chưa là gì thì những khoảng lặng đó sẽ là điểm nhàm chán nhất, gặp nhau mà hết chuyện để nói, ngồi im thì thà đừng gặp còn hơn. còn nếu như đã là người yêu rồi thì có thể ngồi ôm nhau, tựa vào nhau mà ngắm hoàng hôn hoặc 1 cái gì đó tượng tự, tận hưởng những giây phút yên tĩnh thanh bình,
    ví dụ thế, khi gần nhau hơn thì sẽ thấy mọi thứ phong phú hơn và nhiều thứ nhiều việc phải làm hơn, duy trì khoảng thời gian đó mới quan trọng, chứ không phải là giai đoạn tìm hiểu, mà bạn đang thể hiện quá tính táo trong chuyện tình cảm chứng tỏ bạn là 1 con cáo già, biết đâu sẽ làm anh ta sợ đấy, có khi lại nghĩ ngợi linh tinh về chuyện quá khứ của bạn và không muốn là nạn nhân tiếp theo cũng như là người đổ vỏ
  4. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, ý kiến của bạn rất đáng để tớ suy nghĩ :(, việc duy trì cảm giác nhớ nhung hay gì khác tớ thấy k khó bằng nói gì, làm gì, đi đâu mỗi lần gặp nhau để mỗi ng khi ra về đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ và mún gặp lại ng kia lần tiếp theo - đây hiện giờ là điều tớ quan tâm nhất trong những điều tớ đang quan tâm.

    Tớ tỉnh táo k phải vì tớ có gì khuất tất, nguyên nhân của việc kiểm soát cảm xúc thì đúng như tớ đã nói ở trên và một nguyên nhân sâu xa nữa là tâm lý tớ trc giờ lun phòng thủ như vậy, tớ sợ bị tổn thương dù tớ cũng chưa bị ai làm tổn thương gì cả.

    Cám ơn bạn nhiều nhiều, tó sẽ suy nghĩ nghiêm túc về đièu bạn nói.
  5. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    có nhiều tình huống tình ngay lý gian, bạn nghĩ thế nhưng người ta lại nghĩ khác, và khi để người ta nghĩ khác rồi thì thanh minh cũng khó.
    còn chuyện đi đâu làm gì thì bạn nên để cho tình cảm chuyển sang 1 giai đoạn mới, chứ ở giai đoạn này chỉ có thể cafe, mà cafe mãi cũng chán, 1 giai đoạn khác thì có thể có nhiều chỗ để đi hơn, nhiều việc để làm hơn, nhiều chủ đề để nói hơn, cũng như để ngươi ta dám đi, dám làm, dám nói những điều đó
    thôi đi tán gái đây, t7 mà ko đi chơi với trai à, đi đi rồi tối về xem tình hình có gì mới ko nói chuyện tiếp
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ cảm giác nhàm chán chỉ có một nguyên nhân chính: Đó là cả 2 người đều nhàm chán. :P
    ( đó là nói chung ạ. Còn chị chủ topic đảm bảo sẽ khẳng định mình không phải là người nhàm chán, vậy thì em cũng bó tay không hiểu lý do là tại vì sao... :)) )
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    hix. Qua những gì bạn chủ topic thể hiện ở topic này thì mình thấy bạn là người khá nhàm chán. Vậy mà bạn cứ loanh quanh câu hỏi làm thế nào để hấp dẫn để anh ta luôn say mê bạn. Bạn không hiểu hay cố tình k hiểu những j mọi người tư vấn cho bạn? Khi mình k có khả năng " thủ đoạn " thì hãy là người thật thà. Cố quá thành lố bịch đấy.
  8. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hức hức, tớ có nói tớ k nhàm chán đâu muh, mà tớ nói là tớ đang cố gắng để k nhàm chán. Ở trên tớ có nói rùi mà, anh ấy k giỏi giao tiếp mà tớ thì nói chuyện cũng k hay chỉ là đủ để khiến đối phương thấy thoải mái thui. Chính vì thế tớ mới đang cố gắng để mình hấp dẫn hơn mà. Tớ bit để thay đổi một điều như thế k dễ nhưng tớ tin khi tớ ý thức để thay đổi và nhận dc những lời khuyên đúng đắn cùng với việc có những nhìn nhận riêng của chính mình, tớ sẽ ngày một khá hơn, hoàn thiện mình hơn (như ở trên tớ có trích câu tớ rất thích đó "Bạn đừng bắt ng khác iu mình mà hãy làm mình trở nên đáng iu") tớ từng thay đổi dc vài điều tưởng là khó khác ở bản thân tớ rùi nên tớ rất hy vọng.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu những lời khuyên đúng đắn kia mà ngược với nhìn nhận riêng của bạn thì bạn vẫn làm theo quan niệm của bạn thôi, thế nên lời khuyên thì có thể đúng thật, nhưng có khi không bao giờ trúng với trường hợp của bạn.

    Còn câu I've learned that you cannot make someone love you / All you can do is be someone who can be loved thì ý nó là một người không có khả năng (chứ không phải là "đừng bắt" nhé bạn) làm người khác yêu mình (VD bạn không có khả năng làm bạn trai bạn yêu bạn, vì anh chàng yêu bạn là do anh chàng yêu, chứ không phải do bạn, do mẹ anh chàng, do sếp anh chàng, do Trời, hay do ai hết) mà chỉ có thể cố trở nên một người đáng yêu chung chung dưới mắt mọi người. Và điều đó không hề đảm bảo là 1 người cụ thể nào (VD bạn trai bạn) sẽ yêu bạn hết.

    Ý tứ của cái câu thơ trên nó nằm ở chỗ là một người cố gắng đạt đến điều tốt nhất nhưng cũng sẵn lòng chấp nhận điều không như ý (1-2-3 người cụ thể nào đó chẳng hề đoái hoài đến mình, chứ đừng nói là yêu mình.) Thái độ nhẹ nhàng, rắn rỏi, điềm tĩnh chấp nhận thực tế đó chính là nhận thức về cuộc đời của một con người. (I've learned = Tôi nhận ra rằng / Tôi thấy rằng / Tôi biết rằng)
  10. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hix, cám ơn An về việc phân tích câu nói kia nhé nhưng mà tớ nghĩ k phải vấn đề gì cũng nên mổ xẻ kỹ như vậy đâu An à. Quan điểm của tớ là trong cuộc sống hay tình cảm thì đa phần là nên tập trung vào vấn đề lớn và mục đích chính và bỏ qua tiểu tiết. Khi ng ta quá đi vào tiểu tiết thì dễ quên vấn đề chính lém. Chẳng hạn như ng iu tớ mà có làm tớ giận cái này cái kia thì tớ cũng bực nhưng thay vì từ đó tớ phán xét anh ấy xấu thế này, k đáng để cưới thế kia thì tớ sẽ tập trung vào những nét lớn mà anh ấy khiến tớ hài lòng để mà bỏ qua những hờn giận nhỏ đó.

    Còn tất nhiên trong mọi vấn đề tớ sẽ có chính kiến của tớ rùi nhwgn điều đó k có nghĩa tớ k tôn trọng ý kiến của các bạn mà. Tớ nghe và tớ chọn cái gì phù hợp với trường hợp cụ thể của tớ hơn, ý kiến của các bạn rất đáng quý mà. Bạn cũng thấy là hầu như mọi vấn đề đều có ý kiến trái chiều nên tớ k nghe ý kiến chiều này thì đâu có nghĩa là tớ k nghe ý kiến ai :).

Chia sẻ trang này