1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẹn hò bao lâu thì nên nhận lời yêu và làm sao để gà lâu chán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi saothenhi157, 03/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chắc đang tán tỉnh (nghĩa là 2 ng chưa là bạn trai bạn gái) + 2 người rảnh rỗi không có chuyện gì làm (VD sinh viên), thì mới dùng cách này được.

    Chứ hoặc là đã là người thương của nhau hoặc là 2 ng đi làm bù đầu bù cổ, thì khi một ng ngừng sms, ng kia sẽ nghĩ là chắc do bận công việc (vì chính mình mà bận thì mình cũng ngừng cuộc chat sms ngay), chứ không có hoảng hốt gì đâu. Người lớn, đã đi làm, có tí trách nhiệm với công việc, họ thừa hiểu là 1 ng có thể ngay lập tức bận việc gì đó.

    Tôi mà thấy ai ngưng sms với tôi, thậm chí ngắt điện thoại đột ngột, hay bỏ hẹn mà không nói gì, thì điều đầu tiên tôi nghĩ là: chắc họ bận, chắc đt hết pin, chắc bị đụng xe...Và tôi bình tĩnh chờ người kia liên lạc lại để báo vì sao họ ngắt giữa chừng như vậy. Trong lòng tôi không hề gợn lên tí nào gọi là xoắn xuýt, sợ người kia bỏ rơi mình (vì cô khác chẳng hạn.) Nếu có thì chỉ là tôi lo người kia (người yêu hoặc người quen) bị cái gì nghiêm trọng quá.

    Còn chuyện "xinh đẹp nhất có thể" ấy, thì một ng không thể vượt lên khỏi chính mình đâu. Nếu trước nay đều xinh, thì hôm nay lỡ mặc cái áo nhàu nhĩ một chút, hay giày không đúng màu áo...thì vẫn cứ xinh. Còn một ng đã không xinh, có đi tiệm nhờ trang điểm thì cũng chỉ ngó thấy lạ thôi, chứ cái xinh nó không toát ra từ bản chất, nhìn nó sẽ kỳ cục, không hợp tình hợp cảnh. Đàn ông chứ có phải bò đâu mà chỉ vì ngó thấy cái lạ lùng không phải là bản chất mà có thể chết mê chết mệt dài lâu một cô được.
  2. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    "đang àh ơi tin nhắn, đẩy lên đến đoạn cao trào thì bạn tự nhiên k nhắn lại cho anh ta nữa" ---> đây là cái cớ cho lần nói chuyện/ gặp mặt lần sau như nàng Sheherazade trong "nghìn lẻ 1 đêm" ấy :-bd tất nhiên phải vào lúc tối muộn rùi ;))


    Còn ngoại hình đương nhiên là do trời ban nhưng chẳng phải "k có người phụ nữ đẹp chỉ có người phụ nữ k biết làm đẹp " mà.

    Con gái mà k xinh lắm, muốn xinh hơn thì có nhiều cách. chọn cách thay đổi theo kiểu "k phải bản chất của mình" thì đó cách tệ nhất. Con trai nhiều người không thích con gái trang điểm đậm, ăn mặc như diễn viên trong khi k phải là "ngôi sao" [:P] nhất là khi mình k đủ tiền nhưng lại chạy theo thời trang 1 cách nhiệt tình. Nhiều zai còn tinh quái khi muốn nhìn con gái "mặt mộc" để biết dung nhan cô gái đó thế nào bằng cách nói "anh k thích em trang điểm bla bla ...." [:D]

    Nhưng thử hỏi con trai có thích con gái trang điểm và mặc đẹp k. có chứ vì nếu biết cách sẽ tôn được vẻ đẹp của mình mà khắc phục được khuyết điểm.

    con gái mặc đẹp trong mắt con trai chắc chắn k thể là do cô ta chọn bộ nhầu nhĩ để mặc (lỡ mặc bộ đó ở nhà khi con trai đến hoặc lỡ mặc đồ ở nhà ra cafe gần nhà gặp zai nhiều khi còn bị đánh giá nữa là). Bộ quần áo đẹp là bộ quần áo làm tôn vẻ đẹp của nguời mặc, được mặc đúng lúc đúng chỗ, hợp style của người mặc.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    :P Tùy người thôi bạn. Tôi mà đang thương nhớ anh nào mà anh ấy vờ lảng tránh thì tôi sẽ chỉ cảm thấy tình cảm mình không được tôn trọng, nên mình sẽ dè dặt hơn với người này, chứ không cảm thấy mqh khắng khít hơn, yêu thương hơn. Mà có lẽ vì tôi cần gặp thì gặp, thành thật thừa nhận là mình cần gặp vì mình mong mình nhớ, không cần phải có cớ như một số người khác.

    Cũng chẳng bao giờ tôi thấy lần gặp nhau là nhàm chán mà phải duy trì mqh cả. Ai làm tôi chán và/hoặc tôi chán ai thì 2-3 lần là đủ để chấm dứt rồi, làm mất tgian của nhau mà làm gì. Hai người yêu nhau thì ở cạnh nhau cả ngày, không nói câu gì với nhau, không làm gì chung với nhau, cũng không thấy chán. Sự có mặt của người kia gần mình đã làm mình hạnh phúc ngợp thở rồi. Thấy chán nghĩa là tình cảm thương yêu nguội rồi còn gì.
  4. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thì đang "nguội"/sắp "nguội"/ sẽ "nguội" nên chủ top mới cần tư vấn mà :D
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Nói chuyện nhạt cần xem...cách nói chuyện
    Con người nhạt...thì biết xem gì???
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xem ngực.
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Admin nhiều lúc mình thấy hơi kỳ quái nhưng topic này nói rất hợp ý mình. Hay là con gái miền Nam nó thế.
    Trước đây mình cũng gặp một cô gái giống hệt mấy bạn nữ mô tả ở trong này. Mình tỏ thái độ vài lần, không hiểu nên thôi. Ít nhất thì là ở đây không hợp nhau về cách đối xử trong các mối quan hệ. Người miền Bắc màu mè hoa lá quá :P
    Mà ko biết bạn chủ topic thích đi xa đến đâu trong mối quan hệ này. Nếu khi hiểu nhau thì là lúc chán nhau thì chắc bạn sẽ không bao giờ lấy được chồng đâu, hoặc sẽ lấy phải một người chồng không biết đánh giá, nhận xét người khác. Vì kiểu gì chả phải yêu chán, tìm hiểu đến mức độ hiểu nhau đến một mức độ nào đấy mới xem xét được việc lập gia đình. Nếu ko hiểu gì mà vẫn thích lấy người con gái ----> người đàn ông đó quả ngu ngốc và dại dột. Còn nếu hiểu rồi, theo logic của các bạn, sẽ hết yêu. Không còn yêu mà vẫn cưới, đó là cuộc hôn nhân bất hạnh.
    Còn nếu gặp phải trai xác định yêu chơi bời, bạn chủ topic sẽ bị đốn khi gặp loại trai cưa khoảng 5,6 em một lúc. Vì cưa bạn cần ít thời gian ( vì ko nói chuyện, ko gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng vờn nhau thôi) , ít cảm xúc ( mà chỉ có xôi thịt thì sẽ không lăn tăn vì mấy trò cắt với chốt) thì sẽ dễ trị cái trò vờn chuột lại thừa kinh nghiệm để đối phó. Tóm lại bạn có cẩn thận thế nào cũng vẫn sẽ chết. Mà hẳn bạn phải đẹp lắm, phải thú vị lắm thì chàng trai kia mới bỏ hàng tháng trời để theo đuổi bạn dù anh ta chỉ thấy được vẻ bề ngoài của bạn mà ko hiểu bạn là người thế nào.
    :))
  8. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi chơi về, báo cáo là đã đưa thêm lên một bước rùi ạ, gà rất vui ^^
  9. santuary

    santuary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    nghe có vẻ hẫp dẫn đấy em. Đến bước nào rồi thế :)
  10. saothenhi157

    saothenhi157 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay và ôm, nhất quyết k cho hôn ạ :D

Chia sẻ trang này