1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(Đăng hộ bạn Hoang_sa) Tán gái lần đầu, cần mọi người giúp đỡ gấp.........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kruger, 04/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Mình ko lập đc topic, bạn có thể giúp mình đưa lên diễn đàn đc ko ? Mình đang rất bối rối, mong nhận đc sự giúp đỡ của bạn và của mọi người.



    Chuyện của em hơi lằng nhằng, rắc rối mong mọi người thông cảm.
    Chẳng là em đang cảm một gái cùng lớp, em hơn gái 1 tuổi ( 90 > 91 ), học với nhau 2 năm rùi, năm nay năm 3 và cũng là năm cuối. Em cảm em ý lâu rùi, cũng quan tâm, giúp đỡ nhiều nhưng ko dám tán thực sự vì em cứ có cảm giác tự ti về mình ( nghèo, xấu zai, chém gió ko đc khéo và nhất là em học sư phạm chẳng biết tương lai thế nào, gái lớp em cũng ko thích zai sư phạm bọn em vì thế ). Em mới đọc một câu trên mạng làm em suy nghĩ rất nhiều " Yêu mà làm chàng câm si tình mãi thì thà chết đi còn sướng hơn ", Bjờ em đã quyết định em phải tiến lên dù thắng hay bại.
    Tình hình hiện nay là em đã nc, chém gió và đặt vấn đề yêu cầu đc giúp đỡ với 2 đứa bạn thân của gái trong đó có 1 em ở lớp, 1 em ở cùng phòng gái. Cả 2 đứa đều quý em và hứa sẽ giúp đỡ. Nhưng em ở lớp thì khuyên em nên từ bỏ, em ý bảo gái chỉ coi em là bạn thui, gái ko thích trai sư phạm và có một thằng sĩ quan nào đó cưa gái lâu rồi (gái vốn rất nhiều thằng thích ạ ), gái thích nó rồi nhưng chưa nhận lời ( em vốn ghét mấy thằng bộ đội nên nghe câu này càng máu :)) ). Em có hỏi đùa " Theo em anh có mấy phần trăm cơ hội " em nó trả lời " 5%" anh à " ( thất vọng ghê =(( ). Nhưng em ko nhụt chí mấy hm sau là hm 19/10 em đã rủ gái đi xem VN đá bóng, 2 đứa đi xem rất vui, lúc về em có mua tặng gái một bó hoa hồng phấn, đơn giản thui nhưng khá đẹp. Hm sau em ý nhờ em chở lên bờ hồ lấy chiếc máy ảnh bị hỏng, em cũng vui vẻ đi thui. Lên đó đang ngồi bờ hồ ăn kem thì gái có điện thoại nên phải về ( có thằng nào đến chơi gọi thì phải ), tiếc ghê còn bao món ngon chưa ăn. Từ hm đó đến nay em vẫn nt, gọi điện nc bình thường nhưng ko nhiều theo bí kíp của các anh :x
    Hm nay em nc với em bạn thân ở cùng phòng với gái ( theo em là thân hơn em ở lớp ), đầu tiên cũng nc bâng quơu thăm dò, em ý vặn vẹo rùi em cũng nói thẳng luôn và muốn em ý giúp đỡ ( em này khá trẻ con và thật thà ). Qua em này em biết gái chưa yêu ai, chưa yêu ai thực sự em tin điều này, thằng bộ đội thì ở tít Sơn Tây 1 tháng về HN 1 lần và gái cũng chưa thực sự thích thằng này ( nghe câu này em phê gần chết :)) ). Gái rất kén chọn và nhiều thằng theo nhưng gái chưa thích thằng nào. Hỏi về em thì em ý bảo gái nói em là người tốt ( rất tốt mới đúng ) và ko nc gì nhiều. Em ý hứa là sẽ giúp đỡ em ( chẵng lẽ ko hứa ) và khuyên em tấn công mạnh lên khác hẳn với em ở lớp.
    Em bây giờ tiền ít, nhà xa ktx chỗ gái ở 20 km. Gái sẽ rất ngại với bọn ở lớp nếu chúng nó biết em tán gái vì lớp em đa phần là con gái học với nhau 3 năm nên nhiều rắc rối, em thì chẳng ngại.
    Các bác cho em lời khuyên xem em nên tán như thế nào cho khả thi. các bước ra sao ? và đầu tư ntn ?
    Rất rất mong các bác giúp đỡ. Cảm ơn các bác rất nhiều ^:)^
  2. doanking

    doanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cái này hay... cho e xin phép đc ngồi ngóng
  3. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    2 cái đỏ là phải sửa.cụ thể đỏ 1:đừng dại mà hỏi thế,đùa hay thật cũng k hỏi.các cụ dạy:bí mật bất ngờ đánh vờ cũng thắng mà.đỏ 2 :tặng làm gì.nhân dịp j mà tặng [-X[-X
    vs lại gái nhờ thì k phải làm j cả.kệ nó.
    xanh:khá hơn tí.cso j k đổ cáo có khi đc con bạn cáo đền đạn [:D][:D]
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Có nhờ giúp thì nhờ con bé kia làm máy bơm thông tin cho chú thôi, bảo nó đừng có lăng xăng nói đỡ thế này thế kia, khéo fản tác dụng:|. Tình cảm là việc riêng tư, mà trong giai đoạn cưa cẩm thì càng ít người biết càng tốt, họa con bé kia k biết giữ mồm giữ miệng lại bô bô ra với e kia thì thiệt thân, đấy là vấn đề khách quan. Còn bản thân chú: nghèo, xấu zai, chém dở... đến nỗi con bạn ở lớp cảm thấy chú chả có tí cơ hội nào thì a cũng buồn thay:(, thôi thì có mấy nhời khuyên cho chú: Nghèo nhưng vẫn fải cố kiếm 1 khoản gọi là tình phí, dùng cho việc xăng xe, nước nôi và ăn vặt với gái - Xấu zai thì vẫn fải quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng hơi thở thơm tho trước mặt gái (tránh để mất điểm vì cái ko đáng này) - Chém gà thì fải luyện thôi:|. Trước tự ti thì bh fải tự tin lên, đừng coi gái là bậc thánh nữ mà tôn sùng này nọ, nó bảo j cũng nghe là hỏng, Chú rủ đc e nó đi chơi là đã có được lòng tin của e nó rồi, đi thêm buổi nữa thì mạnh dạn cầm tay e nó xem nào... Biết đâu gái lại thích chú ở những điểm k thể ngờ tới thì sao. Cố lên nhé!
  5. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    đọc xong thấy ảm đạm quá, kua gái đúng là chuyện không của riêng ai
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu của bạn này như kiểu 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng.
    Đọc qua cũng thấy ảm đảm.
    vì con gái bây giờ thực tế lắm T.T
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ca này gà top ra đảo rồi
  8. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà buồn cho chủ top luôn. haizzz, thế này thì mai sau đi dạy sao được, để học sinh nó bắt nạt à .. :(
    A chỉ khuyên chú 1 câu ngắn gọn, vào liên xô, đọc mấy bài rau riếc, chú sẽ tự nhiên thấy, sao "tán" gái nó đơn giản thế. Sure luôn! Chúc vui ;)
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đỏ 1 : Chỉ cần bạn có tâm lý tự ti thôi là đủ tạch rồi . Đến mình còn k tin được vào mình thì làm sao để người con gái mình yêu tin tưởng đây ?

    Đỏ 2 : Tình yêu nhất quyết phải nói ra rành mạch là " A Y E " hay sao ? Đừng dại mà phụt ra 3 cái từ kia . Nó chỉ dùng để nói khi khá chắc chắn rồi .

    Đỏ 3 : Không có nhờ cậy gì bạn thân gái hết , biết sao hết đc chuyện sau lưng họ , rồi thì khi phản tác dụng , thất bại thì lại đổ tại ng này ng khác .

    Đỏ 4 : Mối quan hệ là gì , sao tự nhiên tặng hoa hồng , như vậy rất có thể tạo tâm lý " rào chắn" vs cáo . Sao k tặng loại hoa khác , chờ cải thiện tình cảm rồi tính

    Đỏ 5 : Nhà xa ktx 20km :((

    Đấy , mình tạm thời chỉ ra 5 cái sai .
    Nhưng dù sao , cáo nhờ bạn đưa đi như thế thì cũng là có sự tin tưởng bác rồi . Bây giờ phải cải thiện 5 điểm sai trên . Còn cải thiện ra sao thì mình bạn mới biết .

    Bản thân bác k biết làm gì để khá hơn thì mình cũng bó tay thôi .

Chia sẻ trang này