1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đã từng là Fan

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi regforme, 04/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vì karaoke mới thích nhạc đỏ nhỉ, em nghe nhạc đỏ hàng ngày. Nó hay, và nhớ lại một thời hào hùng của ông cha.:)>-
  2. regforme

    regforme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhiều, hát cũng lắm, cái bài này cứ tới đoạn điệp khúc hát nhanh là nhiều chú níu cả lưỡi vào, vì sao ? nó hơi nhanh và cũng là đang phê, tăng 2 mà [:P]
  3. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.691
    Đã được thích:
    1.124
    Mình thì là dân An Nam nên chẳng biết ca từ của MJ nó tài chỗ nào, nhưng mà của Trịnh, Phạm hay của nhạc Chết Linh thì biết chút chút. Đây là 1 trong những bài Chế (cả Duy Khánh) hay hát mà mình rất ghiền mấy cái phần ca từ:

    "Mùa hè năm nay, anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày
    Qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi lá
    Tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói
    Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào.

    Tìm về xa xôi, em sẽ thương những vùng đất lở sông bồi
    Bạn bè em giờ đây người sương người gió
    Chí cả trót mang, nên chẳng cần về thăm trường cũ
    Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về.

    Quê hương đau, nắng hạ cũng buồn
    Nước sông ngăn đôi sơn hà còn gì em còn gì đâu?
    ......................"
    (Xin các bác đừng tóm em cái dzụ chính trị nhé - em xin thua >:D<)
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ai ghét em, muốn trừng phạt em hay tra tấn em thì cứ mở nhạc Chế Linh cho em nghe ạ! =(( X_X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sông Đắc rông (Dakrong) chứ ạ? Bài ấy hay mà! [r32)] Nghe bốc!:D
  5. ngungu07

    ngungu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2009
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    0
    Bài này nghe Chế Linh Hát mới là đỉnh cao này
    GIỌT LỆ SẦU
    Giọt lệ này em cho anh hơn tất cả.
    Giọt lệ sầu em đã giết trọn tim anh.
    Đêm hôm nay trên cánh tay này,
    Ta cho nhau những lời nồng say.
    Chuyện tình mình xây bằng nước mắt,
    Có bao giờ tan vỡ đâu em?

    Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ.
    Nụ cười này, đôi mắt đó làm sao quên.
    Anh xin hôn hôn lên suối tóc mềm
    Cho anh đi trong mộng thần tiên
    Từ giờ này anh nâng giấc ngủ triền miên.

    Đ.K.:

    Lời buồn nào trao hết đi em
    Vì tình yêu đôi ta là thế
    Quên muộn màn, yêu trong vội vàng
    Chưa cạn lời đêm đã vội tan.

    Còn buồn nào hơn phút chia tay
    Tìm nụ hôn cho nhau lần cuối
    Em bùi ngùi, anh lo sợ nhiều
    Trên đường về, đêm vắng đìu hiu.

    Tàn hẹn hò, em suy tư, anh thức trắng.
    Gần một người, sao vẫn thấy lòng cô đơn.
    Khi xa em, đau buốt tâm hồn.
    Nghe quanh đây, đâu cũng là em.
    Và từng hồi, ngoài hiên lá rụng buồn thêm
    [:D]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Ôi, thế hóa ra mình cũng...buồn theo cách của đàn ông.=))
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    @ Bác sole: Mọi người sinh ra đều không được phép chọn bộ mặt. Nếu cho em chọn ghét yêu thì em ghét cái mặt đầy lông của bác hơn là cái chúm chím của Quang Lê. Quang Lê là người Huế, có mang tí chút cái duyên dáng của Huế cũng không thể tránh khỏi. Cái quan trọng nhất ở ca sĩ là giọng hát thì em thấy giọng Quang Lê ngọt và sâu, trong và ấm, hát nhạc buồn nhưng không uỷ mị. Có lẽ sự mềm mại trong chất giọng là điểm làm em nghe QL nhiều hơn các ca sĩ đã thành danh từ truớc như Chế Linh hay Duy Khánh. Nếu khi nào thích nghe giọng hùng hổ thì em bật nhạc đỏ nghe Quang Thọ làm bài Tình ca cũng được. À, mà về nhạc đỏ thì em lại thích Trọng Tấn hơn, chắc cũng vì giọng mềm mà mang nhiều tình cảm hơn.
    @ Phù du: Tớ nói thế hệ 7x nói chung thôi, tất nhiên trong đó nhiều người không thích.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    @dangiaothong Đồng ý là mỗi người có cái yêu ghét riêng, với mỗi sự việc cũng có quan điểm khác nhau. Còn về Trọng Tấn thì tôi cũng rất thích Trọng Tấn.
    Nhạc vàng tôi không thích nghe nữ hát lắm, chẳng hiểu tại sao. Thích Chế Linh, Tuấn Vũ và Ngọc Sơn chỉ đúng 3 người thôi.
    Tôi không thích Quang Thọ, không phải vì giọng ông ấy "hùng hổ" và vì thích nghe những bài chất "vừa hồng vừa chuyên" phong cách thính phòng nó ít đi một chút. Thích những bài như Đường tàu quê hương của Kiều Hưng, Xa khơi do Tân Nhân trình bày...Chỉ thích nghe nhạc đỏ do các ca sỹ từ những năm 70, 80 thể hiện vì mỗi lần nghe lại nhớ hồi bé xíu nằm nghe loa từ rạp chiếu bóng rọi sang.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Thích ...chỉ đúng 3 người thôi. Ít nhờ.=))
    Lúc nãy tớ cũng định trả lời vụ em gì thần tượng JR. Nhưng tớ không thấy xinh, chứ cũng không thấy quá xấu, nên không nói nữa.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bạn trai em rất thic dòng nhạc này :D nhưng em ko thic :D vì ko thic ạh

Chia sẻ trang này