1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì sẽ xảy ra nếu U23 vô địch Bóng đá nam Seagames?

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Me_Neo_Diehard, 04/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Nếu VN vô đỵ-t Seagame:
    1/Topic "tin hoa kứt lợn" của lão Tuấn USD sẽ đội mồ sống dậy, dài tới trang 1000 ===>ttvnol bị kẹt!!!
    2/Các quan phụ mẫu VFF sẽ trịnh trọng: Chúng tôi là những tiến sĩ làm bóng đá mà...
    3/Mấy ông suốt ngày ra rả chửi nghệ nhân + học đòi nhập tịch/chọn bọn cây to kủ bự (trong đó có tui) sẽ phải tự vả vô mõm mình.
    4/Liên đoàn bóng đá Tây Bán Nhà gấp rút mời đội ta sang quyết đấu tranh tài cao thấp, chủ yếu là để so sánh giữa Messi "xịn" và Messi Thành Lương (chắc chắn lão Pep sẽ len lén mò đến xem để tìm cách ký hợp đồng).
    5/Học tập Việt Nam, các liên đoàn bóng đá khắp Đông Nam Á đuổi cổ lũ to đầu dài lưng ăn hại + lũ nhập tịch cù lần, đua nhau săn lùng mấy chú kòi xương + teo cơ về luyện trò chuyền banh titi kaka - tích tích tắc tắc....
    6/.........................................:-??:-??:-??
  2. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Vịt lùn rất có thể sẽ vô địch nếu được nhà cái hậu thuẫn

    Nhà cái giỏi thật!
    TT - Tôi vốn rất thiếu hiểu biết trong chuyện cá cược bóng đá. Đã vậy, cứ nghĩ rằng bóng đá SEA Games thì cùng lắm chỉ có mấy cái độ vui chơi chứ làm sao có chuyện các công ty cá cược vào cuộc.
    Ngây thơ như vậy nên anh Lý Chánh - nguyên bình luận viên bóng đá của HTV - đã cười lớn bảo: ”Ông anh ơi, mấy công ty cá cược bóng đá quốc tế bây giờ không chừa một giải nào. Thậm chí giải hạng nhì bên Nga mà người ta còn ra kèo, đưa lên mạng để cá cược, nói gì đến tầm SEA Games - một giải đấu của khu vực có hơn nửa tỉ người”.
    Rồi anh hỏi tôi: “Đố anh ai thắng đậm nhất qua mấy trận đấu vừa rồi của SEA Games 26?”. Và anh trả lời luôn: “Chính nhà cái chứ không ai khác”.
    Được biết, trước trận U-23 VN gặp U-23 Myanmar, nhà cái ra kèo U-23 VN chấp nửa trái - một trái. Nghĩa là nếu theo U-23 VN, chỉ cần thầy trò ông Goetz thắng với cách biệt một bàn là ăn được nửa tiền. Còn ăn hai bàn trở lên là thắng trọn tiền. Đây là một kèo “thơm ơi là thơm”! “Thơm” bởi chỉ hai tuần trước đó U-23 VN đã nghiền nát U-23 Myanmar đến năm bàn trắng tại VFF Cup. Chưa kể nhìn thực lực, U-23 Myanmar cũng chẳng hay gì. Thế là được biết dân ghiền cá cược ùn ùn đổ tiền vào cửa VN. Và kết quả mọi người đã biết, trận đấu hòa 0-0. Tiền chảy vào túi nhà cái như nước lụt!
    Đến trận U-23 VN - U-23 Đông Timor, kèo đưa ra: U-23 VN chấp một trái rưỡi. Nghĩa là U-23 VN phải thắng hai bàn cách biệt thì người theo VN mới thắng. Trên mạng thiên hạ lao xao bàn: Ôi thôi, hàng tiền đạo không biết ăn của U-23 VN chỉ mong thắng một bàn là đủ. Vậy nên người ta ùn ùn theo cửa dưới. Và kết quả là nhà cái lại ăn đủ khi U-23 VN thắng 2-0!
    Chẳng biết ai là tư vấn cho nhà cái mà giỏi đến thế?
    Còn hôm nay, U-23 VN với U-23 Brunei, trên mạng kèo đưa ra là U-23 VN chấp hai trái.
    Tôi chẳng quan tâm đến chuyện cá cược mà chỉ mong U-23 VN thắng như kèo đưa ra...
    TRƯỜNG HUY
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trận thua khó hiểu của U-23 Lào
    TT - U-23 Lào chắc chắn bị loại sau khi thua ngược 2-3 trước 10 người của U-23 Philippines tại sân Lebak Bulus hôm qua. Trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn nhưng lại rất khó hiểu...

    [​IMG]
    Thua Indonesia, U-23 Singapore (áo sậm) đối mặt khả năng bị loại - Ảnh: S.H. Với hai trận ra quân không thành công, cả Lào và Philippines đều còn rất ít hi vọng giành một trong hai chiếc vé ở bảng B vào bán kết. Trận đấu giữa họ không ảnh hưởng nhiều về cục diện của bảng đấu này mà chỉ mang tính danh dự, các cầu thủ bước vào trận đấu với tâm lý “không còn gì để mất”. Điều đó khiến trận đấu diễn ra theo xu hướng mở với những pha tấn công ăn miếng trả miếng giữa hai đội.
    Ngay phút thứ 7, tiền vệ gốc Đức Manuel Ott tận dụng sự chần chừ của các hậu vệ Lào tung cú sút chân phải rất nhanh đánh bại thủ môn Sourasay Keosouvandeng (Lào), mở tỉ số cho Philippines. Nhưng Lào vùng lên mạnh mẽ, tạo được thế trận khá tốt và bỏ lỡ vài cơ hội trước khi tiền đạo 23 tuổi Lamnao Singto ghi liền hai bàn thắng đẹp mắt ở các phút 38, 47 giúp Lào vượt lên dẫn lại 2-1.
    Những phút sau đó, Lào liên tục chơi ép sân và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm. Không những thế, phút 62 họ còn chơi hơn người khi hậu vệ Patrick Hinrichsen (Philippines) phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau một tình huống chơi xấu với cầu thủ đối phương. Với tất cả ưu thế đó, ai cũng nghĩ Lào sẽ “nghiền nát” Philippines. Nhưng thật khó hiểu khi các cầu thủ Lào bỗng dưng chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho Philippines vùng lên.
    Đến phút 90+1, Philippines có bàn quân bình tỉ số 2-2 do công của tiền đạo Joshua Beloya. Đó là tình huống có đến ba hậu vệ Lào gần như chỉ đứng nhìn Mark Hartmann ung dung thoát xuống rồi chuyền ngang cho Beloya đệm bóng vào lưới trống. Chỉ hai phút sau, Beloya lại một mình dẫn bóng vượt qua một hậu vệ Lào rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Sourasay Keosouvandeng ấn định chiến thắng 3-2 quá bất ngờ cho Philippines. Trận thua này đã khép lại mọi hi vọng giành vé vào bán kết của Lào khi họ chỉ mới có 1 điểm sau ba trận, còn Philippines tạm vươn lên vị trí thứ tư với 3 điểm.
    Trong khi đó ở bảng A, chủ nhà U-23 Indonesia đá bại U-23 Singapore 2-0 trên sân Gelora Bung Karno. U-23 Indonesia nhập cuộc với quyết tâm rất cao và nhanh chóng tìm được bàn mở tỉ số do công của tiền đạo Patrich Wanggai chỉ sau 45 giây.
    Có được bàn thắng khai thông bế tắc và giải tỏa áp lực tâm lý, Indonesia tiếp tục nắm thế chủ động với nhiều tình huống phát động tấn công nguy hiểm từ hai cánh. Cầu thủ chơi nổi bật nhất của họ là tiền đạo 22 tuổi Titus Bonai với sức càn lướt và kỹ thuật cá nhân tốt, liên tục có những pha xử lý mạnh mẽ khiến các hậu vệ Singapore phải vất vả đeo bám.
    Trái lại, “những chú sư tử” Singapore cố gắng vùng lên tìm bàn gỡ, nhưng lối chơi của họ lại quá đơn điệu và gặp khó khăn lớn khi tiền đạo Navin Neil Vanu phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội vào mặt tiền vệ Mahardiga Lasut (Indonesia) ở phút 22.
    Bị dẫn bàn, chơi thiếu người và đối diện với sức ép khủng khiếp từ khán đài nên Singapore nhanh chóng sụp đổ, bị thủng lưới thêm bàn thứ hai. Phút 35, Titus Bonai có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh trái vượt qua hai cầu thủ Singapore rồi tung cú sút rất hiểm bằng chân phải vào góc gần đánh bại thủ môn Izwan Mahmud, nâng tỉ số lên 2-0.
    Thua trận này, Singapore mới có 4 điểm sau ba trận, đang đứng thứ ba ở bảng A và nhiều khả năng sẽ bị loại từ vòng bảng. Cũng ở bảng này, Thái Lan có 3 điểm đầu tiên sau chiến thắng 4-0 trước Campuchia. Hiện Thái Lan đang đứng thứ tư với 3 điểm và sẽ có trận đấu mang tính sống còn với Indonesia ngày 13-11.
    QUỐC THẮNG
  3. your_friend_xy

    your_friend_xy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    2
    iem thì iem ko thích ném đá hội nghị đâu dưng cơ mà iem thấy vô địch cái Seagame này chẳng là cái chóa gì, chẳng vinh dự gì lắm. Bao giờ VN đá tầm Châu lục mới sướng, chứ bao nhiêu năm nay cứ quanh quẩn cái ao làng này thấy quá nản. Có khi VN nên đề nghị tổ chức hội thao Đông Á có cả bọn TQ, Hàn, Nhật, Triều Tiên, Đài Loan.... thì có khi vô địch nó mới oai
  4. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Không nói Phét nhé VN tham dư lần này lù đù như vậy chứ Vô Địch thật chứ chẳng đùa đâu nhé
  5. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Người Thái từ lâu đã xem SG là giải giao hữu luyện quân dành cho mục tiêu Asian và xa hơn là WC thôi. Người Việt cũng không hứng thú gì với cái chức vô địch Seagames như thời Huỳnh Đức nữa. VFF nên nhìn xa hơn, thử nghĩ nếu VN vô địch còn Thái bị loại ở vòng bảng seagames nhưng sau đó ta lại nghe tin Thái lọt vào VCK WC thì ai sẽ oách hơn ? Thế giới sẽ chẳng biết VN vô địch cái gì mà chỉ biết Châu Á có Thái Lan vào WC.

    SG thì coi cho vui thôi chứ chả có gì mong đợi, vô địch thì tốt mà ko cũng chả sao. Chả hiểu sao LDBD Việt Nam lại xem trọng cái seagames hơn là aff cup hay xa hơn là asian cup.
  6. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Trận Cao Mên và Ngựa coi cũng hào hứng dễ sợ! :))
    Chú goal tóc dài nghệ sĩ sau sai lầm như goal trò chơi điện tử (đời đầu), đã chụp cực kỳ chắc chắn. Đáp lại, hàng công Cao Mên có pha phản công bén rợn người hạ gục thủ thành Ngựa rút ngắn cách biệt.
    Lên tinh thần, cầu thủ Cao Mên xông lên ăn miếng trả miếng với Ngựa.=))
    Ngựa chỉ hay khi đá phản công, còn khi phải áp đặt thế trận (với Cam) thì lúng ta lúng túng như ngựa...què.
    Trận trước, Thái dzui dzui tấn công nhưng chưa đủ sắc, vì thế rơi vào đúng sở trường của Ngựa. Hơn nữa, cầu thủ Thái thể hình + thể lực tốt, nhưng khổ nỗi đội hình được làm toàn bằng...gỗ, xử lý banh cứng ngắc như robot, vì thế húc phải đàn ngựa tầng tầng lớp lớp trước cổng thành phải dội ra hết.
    Hôm nay, vài chú Cao Mên khá khéo, cầm bóng vẽ vời qua 2, 3 chú Ngưa.
    (Hy vọng Vịt ngoáy đít giỏi hơn, lại lùn, sẽ chui luồn qua được dưới chân Ngựa ;)))
    Tiền đạo đội Ngựa giở trò rạch mặt ăn vạ nhưng lại được ăn...thẻ!=))
    ...........................
  7. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Có cái để tổng kết cuối năm lấy thành tích mà bác>:).
    Thái nhợn xếp thứ 3 rồi, không vào VCK WC được đâu. Nhưng hòa Ả rập 0-0 và tát Oman 3 nháy cũng kinh đấy.
  8. chutruonglinh

    chutruonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    1
    Thằng nhà báo này nhắm mắt viết bừa hay sao ? ^:)^ Có biết kèo kiếc ra như thế nào không mà viết như đúng rồi vậy
    Trận VN - Đông Timor chính mình bắt Quạt Mo đây. Chấp 2.75 trái sát giờ đá hạ còn 2.5 trái, mỡ đâu ra chấp 1.5 trái vậy trời ?
    U23 VN trận đó đúng là có bán, nhưng để ý kỹ sẽ thấy chỉ 2-3 thằng thôi.

    Trận VN - Myanmar ko thua phút cuối trận là may, ở đó mà bán. Trận đó bán là bán thằng trọng tài biên. Bàn của Văn Bình có ếu gì mà việt vị. Trận đó VN đá củ chuối & bế tắc, Myanmar nó đá kiểu tử thủ của Hy Lạp, ăn thế nào được.

    Dù năm nay VN đá rất vớ vẩn, nhưng anh em hãy cứ có 1 niềm tin lớn là Vịt sẽ vô địch. Để anh trọng tài Hàn Cuốc đẹp trai bắt là Barca ĐNÁ thể nào cũng có tập đoàn thần rùa về phù hộ =D>
  9. Me_Neo_Diehard

    Me_Neo_Diehard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    39
    Hôm nay việt nam chuẩn bi biến điều đó thành hiện thực !!!
  10. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhà báo bố láo viết ba lăng nhăng, VIệt Nam chấp Đông timor 2,5 .... chấp Brunei 3trái 3 trái rưỡi ....đíu biết gì phán như đúng rồi[-X[-X[-X

Chia sẻ trang này