1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8X kưa gái trẻ.Thành công không ạ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi redbuttlerkt, 06/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    "I don't know how to thank u,contact to me after 9pm, i do hope i can create sth...for u - Cellphone : 09xxxx ".
    Bác viết câu này thì hơi bị chán. Em dự là gái thuộc type lãng mạn, bác viết thẳng tuột thế này thì gái nó chán ngay ;))
    Viết vui một chút thì okie, kiểu như: I owe you one. Anytime you need a backup battery, call me 09xxxx I will be there for U :))
    Nhưng vẫn còn hi vọng, 9h bác nhớ report nhé. Em hóng [r24)]
  2. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Xin kể một câu chuyện của mình,

    Mình hay ngồi coffee làm việc tại một quán coffee quen, một dạo bỗng thấy 1 em xuất hiện, cao như người mẫu, ăn mặc giản dị những khá style, tóm lại là rất hot. Lần nào em ấy vào quán cũng khiến đám đàn ông đá hình liên tục.

    Một lần em ấy ngồi quay lưng lại, mình tia thấy FB, search và vô comment kiểu vô tình biết nhau ngồi cùng quán coffee. Tất nhiên comment qua lại thì em ấy cũng biết mình là ai. Lúc về mình cười gật đầu chào.

    Sau đó, mỗi lần gặp thì lại gật đầu chào nhau. 1,2 lần quen rồi thì đến quán sẽ ngồi cùng bàn, ai làm việc nấy, thi thoảng nói chuyện vui vẻ, tiền ai đấy trả. 1 đợt sau đấy cũng khá thân thiết và tự nhiên. Dạo này ít ngồi coffee vì bận nhưng vẫn í ới hẹn nhau quay lại quán quen để hàn huyên.

    Tóm lại cứ thật tự nhiên, đừng ràng buộc chuyện cưa cẩm gì ở đây cả, đôi khi quen một người bạn mới cũng rất vui và lạ. Xác định sẵn theo kiểu có duyên thì gặp lại, không thì thôi cho thoải mái.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Xin kể một câu chuyện của mình,

    Mình hay ngồi coffee làm việc tại một quán coffee quen, một dạo bỗng thấy 1 em xuất hiện, cao như người mẫu, ăn mặc giản dị những khá style, tóm lại là rất hot. Lần nào em ấy vào quán cũng khiến đám đàn ông đá hình liên tục.

    Một lần em ấy ngồi quay lưng lại, mình tia thấy FB, search và vô comment kiểu vô tình biết nhau ngồi cùng quán coffee. Tất nhiên comment qua lại thì em ấy cũng biết mình là ai. Lúc về mình cười gật đầu chào.

    Sau đó, mỗi lần gặp thì lại gật đầu chào nhau. 1,2 lần quen rồi thì đến quán sẽ ngồi cùng bàn, ai làm việc nấy, thi thoảng nói chuyện vui vẻ, tiền ai đấy trả. 1 đợt sau đấy cũng khá thân thiết và tự nhiên. Dạo này ít ngồi coffee vì bận nhưng vẫn í ới hẹn nhau quay lại quán quen để hàn huyên.

    Tóm lại cứ thật tự nhiên, đừng ràng buộc chuyện cưa cẩm gì ở đây cả, đôi khi quen một người bạn mới cũng rất vui và lạ. Xác định sẵn theo kiểu có duyên thì gặp lại, không thì thôi cho thoải mái.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Rất đơn giản, nhưng lại là bí kíp đỉnh cao.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Trường hợp bạn ở đây, không ràng buộc chuyện cưa cẩm, tại thứ 1 là có lẽ bạn không quá thích cô ấy đến mức cảm thấy cần phải cưa, thứ 2 có thể bạn không dám cưa vì nghĩ có thể mình sẽ thất bại.
    Túm lại là chỉ tạo một mối quen biết, có cưa gì đâu mà ai đó lại nói đỉnh thấp với cả cao? Có duyên thì sẽ gặp lại, gặp lại thì trở thành gì mới quan trọng. Mà, quen biết nhau, đã là một cái duyên rồi. Chắc bạn không có điều gì phản đối những điều KCB nói?
    Khi bạn thật sự để ý đến một cô gái nào đó, quan tâm đến cô ấy, thì ít nhiều bạn sẽ có một biện pháp nào đó- thể hiện sự tấn công và quan tâm. Dù là ít hay nhiều, thì vẫn sẽ có, chứ không theo kiểu- có duyên thì sẽ gặp lại được. Có duyên thì sẽ gặp lại, chỉ áp dụng với trường hợp bạn vô tình ấn tượng với một ai đó trên đường, không biết cách nào liên lạc cơ.
    Xin kể...câu chuyện của mình.=))
    Nhiều năm trước, khi Internet hãy còn hiếm, mình hay vào một hàng net. Một lần có một người chat với mình, bảo đang ngồi bên cạnh. Mình nói thế à, rồi chat tiếp, không thèm nhìn sang bên. Đến lúc về, bạn ý gọi mình chào, mình mới nhìn mặt. Sau đó lần nào gặp, cũng cười chào, chat thì chat, không thì thôi. Cũng có vài lần cafe, coi như một người bạn.( bạn ý thì không chỉ có ý định đó:P). Bây giờ vẫn chat. Dù...bạn ý add mình, đợt đấy mình không add, nên đến giờ vẫn chả bao giờ biết bạn ý onl, trừ khi bạn ý gọi.
    Cách đây khoảng hơn 5 năm, một lần ra quán cafe quen tìm thông tin. Đến ngồi một mình. Vì muốn mượn một mẩu tài liệu về nên để lại tên và số điện thoại. Một vài hôm sau có cuộc gọi nói một hồi, sau mình cũng đoán ra được là do hỏi xin ở quán. Nói chuyện về quán, thấy mình ngồi một mình thấy hay hay..., sau cũng nhắn tin qua lại. Thỉnh thoảng lại nhắn tin. Trí nhớ mình tốt, nhưng bây giờ cũgn quên béng không nhớ cái vụ đó thế nào nữa. Hình như chỉ là những cuộc điện thoại và sms, mình ít đến quán cũ, chắc khôgn có duyên nên...người ta không gặp lại mình.:P.
    Nhiều khi, duyên, cũng là do người cả.
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Đến tiết mục kể chuyện đêm khuya rồi ạ :-p

    Có ai đặt cược xem cô này sẽ sms hay không không ? 1 chầu cafe ^.^
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Tiếng a của em các bác là tiếng anh bồi, chỉ hóng và bi bô công việc đc với bọn Israel, Mỹ thôi ạ , chứ thật, tiếng anh viết thì e dốt , dốt đặc cán mai luôn. Cho nên e tránh những mỹ từ kiểu như mấy a Bon Jovi khào thét với gái khắp thế giới rằng : " I'll be there for u ". Các bác ko biết chứ lúc e định gửi tiền cho gái, e cứ đắn đo k phải vì e " 5 linh 2" mà e thấy nó chưa nên.
    Thôi, các bác bấm tay bấm chân dự cho e cái , liệu tối nay gái có contact e ko ợ. ~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đêm CN lành lạnh buồn thê lương, trong thời gian chờ canh bạc đời e nó úp hay ngửa, em tiếp tục làm cái công việc kao kả dạo này e thường xuyên là tự kỷ ah
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Mình đặt cược là cô ấy sẽ SMS cho chủ thớt, nhưng với 1 điều kiện là bây giờ chủ thớt phải nhắn tin gửi tặng cô ấy 1 bài hát mà cô ấy yêu thích.

    Cuộc gặp gỡ ban đầu, đã tạo nên bởi sự đồng điệu trong 1 giai điệu quen thuộc. Thì chỉ có giai điệu đó mới có thể nuôi dưỡng tình yêu.


    P/S: Nói thế là đủ nhỉ, so thế nào được với mấy câu làm quen bâng quơ không hề để lại chút xíu ấn tượng gì.;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chờ - điều đó đồng nghĩa với chịu thất bại.
    Nhưng gái này cũng quen với những mối quan hệ theo kiểu hàng chợ rồi.

    => Nhiệt tình theo đuổi săn đón nhưng không xoắn thì cậu sẽ thành công.
  8. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi kid_lam_dieu

    Cô gái sẽ ko SMS sau 9h trong ngày hôm nay

    Hi redbuttlerkt

    Nếu thay bằng after bằng at thì sẽ hay và hồi hộp hơn, hehe
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Nếu em ý sms thì nhớ chụp màn hình cho bà con check anh nhé %.%
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đồng hồ đã điểm 9h. Và hiển nhiên là ko có SMS. Không sao, ngày mai chủ thớt sẽ cố gắng hơn hôm nay.

Chia sẻ trang này