1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Zai tính thế này thì tán làm sao ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuotconml, 07/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình đang để ý 1 anh (biết là anh ấy cũng thích mình) nhưng lại chưa hiểu về anh ấy lắm chỉ biết anh ấy thích nhạc Jazz và cảm nhận về anh ta là gà hóa cáo :-w

    Cả nhà tư vấn cho mình với, nguời thích nhạc Jazz thuờng có tính cách như thế nào [:P]

    Và nếu anh ấy cáo thế thì mình nên thế nào vì mình muốn mình chủ động chuyện tình cảm chứ k muốn bị anh ấy chi phối ( k muốn anh ấy chơi mèo vờn chuột) :P
  2. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy chỉ thích nhạc Jazz không thôi à? ý mình là anh ấy còn thích cái gì khác không, nhạc khác, thích đàn, hay biết đàn, hay thích đọc 1 loại sách nào đó? Tóm lại là càng nhiều chi tiết thì càng biết rõ về tính cách HẮN[:D]
    Bạn có chắc chắn rằng thể loại nhạc anh ấy nghe là nhạc Jazz?
    Trả lời đi rồi mình trả lời tiếp nhé[r23)]
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh ấy mà thích bạn thật rồi thì bạn tán tỉnh hay anh ấy tán tỉnh (bạn cho là điều khiển mqh) thì 2 ng cũng đều hài lòng (vì 2 ng thích nhau), nên có gì mà phải ngại, phải tranh giành "quyền lực."
  4. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    @ An: mình k muốn thích hắn (do kỹ năng tán của hắn) trong khi chưa hiểu gì về hắn cả :D mà cũng k chắc hắn tán thật lòng dù hắn năm nay zừ lắm rùi (33t)

    @ Hom qua_em mo_gap Bac: anh ấy đề trên FB mục hoạt động là "traveling" và tự nhận về bản thân là "hedonist". Về âm nhạc hắn thích nhạc Jazz nhưng k biết đàn hát gì đâu.

    Thực ra thì cũng quen nhau lâu rồi nhưng gần đây mình mới để ý. Lúc mới quen có nói về sở thích thì thấy hắn giống mình nhưng giờ thấy đó là bài "tán" thôi (chỉ có giá trị tham khảo ~X)

    hắn nói là mình giống hắn: lãng mạn vì mình và hắn cùng cung song ngư, hắn nói ra những điều tương đồng với mình (khi hắn biết mình thích type người nào, sợ điều gì...) ---> có khi nào 2 người lại giống nhau thế k :-??

    Giai đoạn này hắn đang bơ mình, tiến từ từ, tự nhân là người giỏi kiềm chế ;))

    Có những thông tin hắn nói mình biết là "khai man" để tỏ ra trên cơ mình, để chém gió, cũng có điều nói thật...

    Túm lại mình đang bị tung hỏa mù [:P]

    Những thông tin chính xác về hắn là: đi nhiều (du lịch, công tác, học tập ngắn hạn...), dân kỹ thuật nhưng cv liên quan đến kinh doanh hoặc văn phòng chứ k kỹ thuật thuần túy, thích đồ Hitech, ô tô (chắc con zai ai cũng thế), nói chuyện có kèm ngôn ngữ xì-tin, ngoài ra thì còn thông tin về gđ hắn: k nói nhiều chỉ vừa đủ nhưng gần đây khi nc có đề cập đến chuyện "gà trống nuôi con" thì anh ấy nói là ba anh ấy cũng thế, song mình k tiện hỏi kỹ là do mẹ mất/bm li dị/ mẹ bỏ đi (nhiều khả năng mẹ bỏ đi/ mẹ mất vì anh ta sống với bố)

    Ah còn thông tin mình biết thêm (do 1 người bạn chung giữa mình và hắn) là: hắn chơi bia, có tài, nhận xét về mình tốt (dù k chịu nhận điều đó với mình), bảo mình và hắn nói chuyện hợp nhau (với anh bạn đó).
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chỉ còn một cách là bạn phải già dặn, trải đời (trong mảng tình cảm nam-nữ) hơn những người 33t thì mới có khả năng nhìn thấu suốt người kia và/hoặc điều khiển được người kia.

    Không ai có thể làm gì vượt quá năng lực của mình được cả.
  6. chiquan91

    chiquan91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi con trai không thích bị điều khiển đâu, bạn càng cố gắng điều khiển càng phản tác dụng đấy, anh chàng cũng đến tuổi lấy vợ rồi nên bạn chỉ cần thể hiện các mặt nữ tính của mình (nội trợ giỏi, cư xử khéo, quản lí tài chính tốt, giàu lòng vị tha, biết chăm sóc trẻ con...) là tự khắc anh chàng phải nghĩ: "ồ, người phụ nữ của mình đây rồi, tán thôi không đứa khác nó nẫng tay trên mất ^^". trước mắt bạn cứ rủ đi chơi nhiều vào (tất nhiên trừ giờ làm giờ học ra), nói chuyện nhiều mới vỡ ra được nhiều thứ. cố lên ^^
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    33 tuổi mà vẫn giỏi kiếm tiền thì vẫn chưa phải là tuổi cưới vợ đâu vì trên kia ghi là anh ta có tài. Tuổi cưới vợ của một thằng đàn ông tỉ lệ thuận với thu nhập của anh ta. Lấy sớm là bán phá giá rồi ;)
  8. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tks cả nhà :D

    mình muốn mọi người đưa ra nhận xét về zai thông qua những thông tin mình vừa post :P
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Chuotcon thì vẫn là chuột con thôi, sao thành mèo già được:)
  10. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi, giúp mình với !!!

    làm sao để test được anh này nè có phải là tay chơi k hoặc ít ra cũng là người có lối sống ******** thoáng ???

    với mình thì hắn luôn tỏ ra đứng đắn nhưng cách tán tỉnh thì chứng tỏ là người rất rất kinh nghiệm :(

Chia sẻ trang này