1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cáo kiểu này thì nói chuyện thế nào ạ !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiquan91, 07/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiquan91

    chiquan91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này ạ:
    em có quen 1 em ít hơn 1 tuổi, cả 2 đều 9x đời đầu
    em này cũng xinh, tuy nhiên tính hơi lập dị, có vẻ ít bạn
    nhắn tin với em này khá chán, vì em nó nhắn cụt lủn, cần người nói chuyện thì em nó mới nhắn cẩn thận, tuy nhiên em không nản, vì nghĩ do em nó chưa có cảm tình
    bẵng đi một thời gian em không liên lạc can tội em nó nhắn tin cụt lủn + mât lịch sự, hôm nọ tự dưng em nó nhảy vào chat linh tinh, mấy hôm sau thì nhắn tin cho em (cần người trò chuyện đêm khuya), em cũng nhắn lại tuy có phần lạnh lùng bắt chước em nó ^^
    hôm nay em nó nhắn tin mục đích là rủ đi uống nước (vì có chuyện buồn =)), mà em này suốt ngày buồn, chắc chán không có gì vui thôi):
    +chiều_anh_phải_học_không
    -có_nhưng_anh_nghỉ, ở_nhà_ôn_thi
    +(lại lạnh lùng)
    -sao_thế
    +không_tưởng_không_học_đi_uống_nước_thôi_em_đang_chán_đòi_anh_học_đi
    -em_đang_ở_trường_à_mấy_giờ_tan_mà_sao_chán_kể_anh_nghe_xem (vì trường em nó gần nhà em, em hỏi để có gì học xong sang^^)
    +thôi_không_có_gì_đâu
    -uk_thế_nhé (em không biết có sai không)
    nói chung em không biết làm sao để em nó hết lạnh lùng, hay bản chất nó thế rồi, còn rủ đi chơi thì e nghĩ ít ra thân thiết chút, ngoan ngoãn chút, không đi chơi sợ không biết nói gì :D
    nhờ các bác tư vấn cho em, cần thêm thông tin gì các bác cứ hỏi, tuy nhiên e chưa biết nhiều vì em này...như trên
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không cần làm gì để cô kia hết lạnh lùng vì ngay từ đầu thì cô kia có lạnh lùng gì đâu, nói thẳng mặt là rủ đi uống nước mà bạn còn từ chối kia kìa.

    Nhiều người lạ thật, X rủ mình đi thì mình chê ỉ chê ôi, sau đó về nhà online lập topic tìm cách tán tỉnh, hẹn hò với X. ^:)^
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    =)) cả xã hội này nó thế, giả tạo quen rồi ^^
  4. chiquan91

    chiquan91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thực ra phải kể từ đầu từ khi quen em nó rùi nhắn tin thế nào các bác mới hiểu được, em có chê ỉ ôi đâu chỉ tại đang học =.=
    tuy nhiên giờ em cũng k nghĩ nhiều nữa, chỉ mong các bác khuyên em nên làm gì lúc này :-"
  5. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Thế hệ già cả rồi quan điểm nó phải khác 9x chứ,thông cảm đi :))!
  6. goddaddy

    goddaddy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhạt ....

    ngay từ đầu đã nhạt thì khỏi loằng ngoằng cho nhanh.

    Đỡ mất thời gian.
  7. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn đấy!
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Thằng này ngốc xít quá :)) gọi điện rủ nó đi chơi khéo khéo tí là nó đi ngay đấy. VD : Anh cbị chạy ra đây/đó 1 mình đây, đi vs anh nhé, anh qua đón :D như thế vừa ko tạo áp lực hẹn hò, mà nó nhận lời cũng dễ =))
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Đã thích người ta rồi , ng ta rủ thì đi đi , bận đến mấy thì bận . Lý do gì " bận học "??-----> chăm nhỉ , ngoan nhỉ .

    Cá nhân tôi , nếu tôi thích ai , ng ta rủ , mời tôi đi chơi thì tôi sách "rép" đi lun . Đỡ mất công tiếc nuối rồi lập Top kêu than .

    +, Cái màu đỏ tôi tô màu : Bạn thiếu nhạy cảm và tinh tế . Bạn gái nói " k có gì đâu " là có đấy . Sợ làm phiền bạn nên nói là k thôi .
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chú bé thik con gái nhà ngta, chẳng qua là sĩ hão, k muốn mất giá vì "nhận lời đi uống nc" với e nó;)). Tôi gặp nhiều trường hợp kiểu này rồi, hầu như là tạch:|

Chia sẻ trang này