1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời đại này còn ai yêu đơn phương ko ah??

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hlbrem, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luisfabiano

    luisfabiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 2 em cũng yêu đơn phương cho đến hết lớp 9. Tính ra cũng được gần 4 năm. Từ đó đến giờ thì thêm một lần nữa vào năm hai ĐH. Nói chung đơn phương thì chỉ khổ mình thôi. Người ta cứ vô tư mới chết chứ ~X
  2. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có em vẫn yêu đơn phương.
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Ây dà, ko tính hồi cấp 2 cấp 3....tính bây giờ thôi, giờ các bác đi làm, trải đời rồi có còn ai yêu đơn phương ko???
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo yêu đơn phương không đau khổ. Nếu yêu đơn phương chỉ đơn giản là 1 cảm giác nhớ nhung không thôi thì chẳng nói làm gì. Yêu đơn phương là cũng múôn được ng ta biết đến t/c của mình, muốn sự quan tâm của mình được đón nhận và được đáp lại, không gặp thì nhớ, gặp thì hồi hộp, mà nếu như thấy ng ta quan tâm tới cô gái khác lại có tý ghen, rồi buồn bã, như thế cũng là 1 cấp độ của đau khổ rồi mà.

    Ngày xưa thôi, (chứ ngày nay mình chẳng còn biết tới cảm giác yêu đương là gì nữa rồi) thích 1 anh, đến gọi điện thoại cho anh ấy nói dăm ba câu vớ vẩn thôi mà cũng run như cầy sấy, nhấc lên đặt xuống cả chục lần kèm theo cứ hồi hộp là đau bụng, phải chui vô wc rồi đi ra mới có dũng khí alô thêm 1 lần nữa và chờ anh ý nhấc máy [:P]

    Cuộc sống không yêu đương như bây giờ có cái vui mà cũng buồn, tuổi xuân cứ trôi qua vùn vụt chả chờ đợi ai, còn trẻ, yêu đương mới có nhiều cung bậc cảm xúc, lên 26,27 rồi là chỉ còn vươn tới 1 mục tiêu là Tôi có chồng, và đàn ônglúc đấy cũng chỉ là Tôi muốn lấy vợ, chắc chả còn được trải qua giai đoạn yêu đương mặn nồng nữa :(( buồn quá, mà bảo yêu thì không yêu được, có ai yêu đương màtới 3 tháng rồi còn không biết ng yêu mình để nhạc chờ điện thoại là bài gì không hả giời ~X
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bt thôi có j đâu hở bạn, đôi khi em nghe nhạc chờ của bạn em, nghe thuộc làu , hát theo lun mà cũng chả bít nó là bài j ấy chứ [:P]
    em mới kết thúc 1 tình yêu đơn phương, em bị thất tình.
    cưới mà không yêu thì cưới làm j .....
    chỉ nên yêu thôi, đừng cưới....
  6. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    cấp 3 mình thích 1 con bạn học cạnh lớp, ai dè con bạn đó nó cũng thích mình... đến lúc chuẩn bị thi tốt nghiệp thì nó viết 1 bức thư cho mình, nhờ con bạn học cùng lớp gửi cho mình bức thư và sdt nữa... 2 đứa yêu đơn phương 3 năm trời... mình còn nhát... giờ nghĩ lại tiếc... em nó 1 chồng 2 con rồi
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Có biết 1 vài người. Đôi lúc thương, nhưng lớn hơn cả là cảm phục họ![r2)] Chúc họ luôn may mắn và hạnh phúc![rose]
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ngày xưa có mối tình đơn phương 13 năm

    cho đến giờ chả còn cảm xúc , trơ lì ra . Đôi lúc nói với mọi ngưòi : Thế gian thoát khỏi chế độ phong kiến để con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy , tự do yêu đương kết hôn chứ tớ chỉ muốn quay lại như ngày xưa . Khỏi yêu đương gì sất , cứ thế ba mẹ đến dúi cho thằng vào tay rồi : chồng mày đó .

    Thật sư sau mối tình câm 13 năm đó ko còn cảm giác yêu đương tha thiết gì nữa hết ( kn nhất là năm thứ 14 có vô tình gặp lại ngta thì quên xừ , gặp lại cố vắt óc ra nhớ mà ko nhớ nổi bạn ấy là ai . Quên luôn cả tên người ta , quên sạch . .. nể thật )
  9. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương giống như tự.. đái vào chân mình, người ngoài thì thấy điên rồ, chỉ có kẻ trong cuộc mới thấy sự ấm áp..


    Nhưng để lâu thì có mùi khai.. [:D]
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    vãi cả nón với bác này

Chia sẻ trang này