1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyensg32

    nguyensg32 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2011
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Nó là ca dao nên anh có thể sửa tối đa là đưa nó vào ngoặc kép thôi nhé => Done!
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    @nguyensg32 một kẻ xuyên tạc những điều xấu xa về cha mẹ mà đòi "phụng dưỡng" tốt đối với cha mẹ thì dù có đeo cái mặt nạ đẹp như nào mọi người cũng biết mục đích "phụng dưỡng" là gì. Trí thông minh đến nỗi không phân biệt nổi ca dao với xuyên tạc. Tôi sẽ không nói gì với bác nữa (từ bác chỉ đơn giản là cách người Việt xưng hô với người lớn tuổi) và giữ thái độ im lặng. Thái độ im lặng là đỉnh cao của cái gì bác tự biết. Thế nhé.
    p/s: đã nhấn than phiền
  3. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Toi dong y voi ban F5 la ko giao luu voi nguyensg32. Im lang de the hien su khinh bi mot cach te nhi. Cho du doi voi ke nhao bang to tien minh thi can xu li nhieu hon the. Nhung chung ta da cu xu rat co van hoa vi chung ta la nguoi Viet Nam - con chau cua vua Hung.
  4. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Những tưởng người Việt nam Cali mang phong cách Âu-Mỹ, ai dè vẫn Việt hơn cả Việt quốc nội, vừa giống Thái vừa giống Minh vừa giống Thanh...

    Thú thật tớ cũng hơi...khùng, cũng đang ráng tỉnh...Những kẻ như nguyensg hay NBC chắc cũng cùng một giuộc cả...Tuy nhiên tớ cũng cứ thử xem sao...
  5. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    bác nguyễnSG muốn nói chuyện chinh trị thì về thảo luận , f 69 không có chỗ cho bác nhá [r23)]
  6. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Ban cu thu di, co gi hay thi viet ra nhe! Su phat trien cua mot nen van hoa luon co su giao luu hoc hoi lan nhau. Biet tiep thu tinh hoa cua nhan loai ma ko danh mat ban sac van hoa dan toc minh moi la dieu dang quy!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    To Ngan: con gai Viet Nam nu tinh co thua nhung luc can manh me thi cung co. Giac den nha dan ba cung danh nen ban cu cho no may cu katate cua Nhat. Neu co ai thac mac sao lai dung vo cua Nhat thi cu bao do la su giao luu van hoa :D
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mất thăng bằng , sáng nay bít được tên bạn thân đang đi Vincom xem phim với gái . Cáu giận , bực mình và ghét . Ghét cảm giác muốn sở hữu và độc chiếm nó la bạn của mình , duy nhất chỉ có mình . Bảo y thì ko , chắc chắn là ko phải nhưng cảm giác ghét nó khi nó đi vói ng khác dù là trai hay gái . Đôi khi ghét cả gia đình nó khi nó nói về gia đình có vẻ trìu mến . Tóm lại là ghét ghét cay đắng những ai đến gần nó .

    Các bác nói xem đây là cảm giác gì ?
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đó là cảm giác của một người cô đơn. Luôn muốn bên mình có người có thể chia sẻ. Luôn sợ rằng mình sẽ là người cô độc.
    Hay nói một cách dân dã hơn là bệnh mống chuống đã bốc lên tới đầu rồi. Nên đi kiếm bồ đi thôi
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Ko phải , trước đây cũng có chút tc khác phái với ng khác nhưng ko có cảm giác sở hữu như này . Chính xác còn biết được đối phương đi ăn uống cafe với chân dài mà ko chút ghen tuông hay ghét gì cả - đôi khi còn chọc cười nữa cơ . Cũng ko ham muốn giữ riêng đối phương cho mình .

    Nhưng với tên bạn thân này , cứ ai ở bên cạnh nó là ghét . Chơi với nhau 5 năm có lẻ rùi nhưng mờ chỉ muốn nó ko có bạn nào khác ngoài mình .

    Ps : Tớ là người ưa cô độc thật sự , và ko có nhu cầu có ng ở bên để chia sẻ . Tớ ko sợ cô đơn .... và câu cuối : Tớ ko bị mống chồng . Tớ cũng chưa có nhu cầu đi kiếm bồ . Thế thôi ah .
  10. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    người ưa cô độc thật sự không bao giờ có cảm giác đó. Họ chỉ cầu mong không ai làm phiền mình và để cho mình yên. Như thế là đủ.
    Còn bạn chỉ cố tỏ ra mình là người cô độc thôi chứ thực ra bạn rất yếu đuối, sợ cô đơn và luôn cần có người bên cạnh để chia sẽ.
    Cãm giác mà bạn nói là cãm giác của sự ích kỷ. Tôi có thể lấy một Vd: một đứa bé đồ chơi của nó có thể nó không thích hoặc bỏ lăn lóc. Nhưng đứa trẻ khác cầm đến nó sẽ la ầm lên và giật lại. Hoặc một cô gái khi có chàng trai theo đuổi. Cô ta không yêu chàng trai đó nhưng khi chàng trai đó thích cô gái khác lại ghen tuông. Thực ra đó là biểu hiện của sự ích kỷ. Luôn muốn mình được ngưỡng mộ. Luôn muốn chỉ mình mình sở hữu đặc biệt khi đó là người có thể chia sẽ và hiểu mình.
    Đây là một cãm giác rất quen thuộc của một người yếu đuối và sợ cô đơn.

Chia sẻ trang này