1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đừng. Can Ngu.
    Ngu mà chạy ra ngoài đồng, nhỡ rắn nó đợp 1 phát thế là Nhi ko còn 2 quả trứng để bán cho đủ 100.
  2. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    U làm con nhớ tới câu thơ của TĐK
    "Ngoài thềm rơi chiếc lá đa,
    Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng"
    U ơi chùa bây giờ kiếm cái lá đa cũng khó. Có lần con lên Thiền Viện Trúc Lâm, bạn nó dặn mang về cho nó cái lá đa. Cái chùa rộng thế mà toàn cây giả với cây cảnh, chả thấy đa gì cả. Con đành chụp cái chuông chùa làm quà.
    Tặng U luôn nha. [:D]
    [​IMG]

    PS: U thích quét lá đa thì về đình làng con, có cây đa to đẹp lắm, mùa rụng lá thì thôi rồi. Mờ U vào chùa, sư không tu nổi thì biết làm sao :-??
  3. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    thích nhất mấy câu trên chuông chùa ,nhất là câu :mộng tan rồi ,cười vỡ mộng :)
    đình làng Con Dâu có người qua lại sao U đếm lá được =((
    p/s : U thương nghe nói các sư đã vào chùa thường sắc sắc không không -không không sắc sắc mà ,Con đừng có lo :-w
  4. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Con tưởng U quét ạ? Mà đếm lá ở nơi như thế lại càng rèn được trí tập trung U à. Chiều chiều ở đấy mọi người tụ tập bóng chuyền & cầu lông. Khéo chẳng mấy mà U lại kiếm được người trong mộng [r2)]
    PS: Con cũng thích nhất câu thơ ấy, vì nó mà chụp bức ảnh.[r32)]
  5. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6
    U vừa quét vừa đếm lá rơi ( như kiểu con Nai vàng xơ xác đi nhặt lá vàng rơi ý )
    Mà người ta tập chung đông thế bay hết lá của U rồi sao đếm được nữa ~X
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    thà để cho rắn đớp còn hơn để cho Nhi xử lý
  7. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    :) Ngồi ngắm lá bay đẹp lắm U ơi. U mà ra đấy buổi sớm thì tha hồ tĩnh lặng để mà đếm đếm đếm quét quét ý.
    Hihi, viết xong tự dưng lại liên tưởng linh tinh... tặng U bài hát nè
    [YOUTUBE]-61B6I7MlcQ[/YOUTUBE]
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Có ai thấy động đất không?
  9. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Trước tôi cũng có đề cập Kiều với một giáo viên văn, cô này người Saigon, cô này hùng hoằng như khi nghe nhắc đến những thần tượng như TCS hay các nhân vật tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng vậy...Nhận xét luyến thoắn, không rõ ràng lắm, song có vẻ rất tâm đắc về nhân vật Kiều mà chẳng muốn chia sẻ cho một người như tôi...Hình như truyện Kiều chỉ để những người không chuyên suy ngẫm hơn là để giảng giải, vì truyện Kiều của Nguyễn Du đã là một tác phẩm bình chú cho Đoạn Trường Tân Thanh nguyên bản rồi. Cho nên đọc Kiều của Nguyễn Du mà chưa đọc bản gốc thì chẳng hiểu gì, thậm chí đem giảng thì cũng như xem các lời chú đó như ...thần chú vậy.

    Nếu xét bối cảnh miền nam thì trước đó họ chịu ảnh hưởng của thuyết Hiện Sinh. Thời đó, sau giải phóng, thanh niên vẫn còn mặc quần loe và ồn ào lắm (dân Hanoi chắc cũng chịu ảnh trào lưu Hiện Sinh này)...Có lẽ chính Hiện Sinh đã khiến bà giáo trên tâm đắc về Kiều ? Nếu ông bha lấy chuẩn Nho giáo duy lý, độc đoán mà xét đoán thì quả thật Kiều khá buông thả...Phật cũng xem đời như bể khổ...Nếu theo Hiện Sinh mà vấn xét thì "duy ngã độc tôn" xem "ngã"là gì ? Cái Ngã của Hiện Sinh cũng chính là nỗi truân chuyên của Kiều...
  10. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngắm lá bay đẹp lắm U ơi. U mà ra đấy buổi sớm thì tha hồ tĩnh lặng để mà đếm đếm đếm quét quét ý.
    Hihi, viết xong tự dưng lại liên tưởng linh tinh... tặng U bài hát nè


    Mấy hôm nay em với Ma nhặt lá đá ống bơ hơi nhiều, tâm hồn xao động hả[:D]

    Tiếp tục hạ giá nhà đi em[r23)] Thời buổi này người người hạ giá, nhà nhà thanh lý, khó được như kỳ vọng lắm. Mà nhà vp, cửa hàng.., (cả xây mới lẫn thanh lý) ngày càng nhiều hơn...
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Suỵt[r23)]

    Đàn ông chớ kể Phan Trần
    Đàn bà chớ kể Thúy Vân, Thúy Kiều;))

Chia sẻ trang này