1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :D , lâu lắm mới thấy nick a ? a vẫn chưa về Hn ah ? lúc nào a về gọi mọi ng nhé

  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE
    Ông Cutora: Tôi nhìn phụ nữ trước tiên cái...lườn[:D] Chỗ đó nhiều điều để nói lắm, cơ mà lườn có được xem là khu vui chơi giải trí ko?
    [/QUOTE]
    về quê trồng rau à??? sao lâu vậy???có sản phẩm ko???rp đi????
    Nói đến giải trí mỗi người một kiểu.....một cách khác nhau....nếu mày nghĩ ở nơi đó mà tạo cho mày vui thì đó là nơi giải trí....
    nhưng nói chung khu vui chơi giải trí nó phải có cái để chơi.....cũng có nhiều người giống mày lắm có phòng giải trí đọc sách ....thì không ngồi thích lên sân thượng hoặc vào toa lét để đọc cơ.
    ...:)):))
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thấy Ms.Vominuong đã vào like bài bác Sole_husband - một cách thể hiện sự đồng ý lời mời của chương trình. Đèn xanh đã bật, cả nhà, nhất là các chàng vào thăm hỏi nàng ấy thôi nhỉ? :D
    Em xin là người hỏi thứ 2 sau @k_ngan124

    Chào Võ Mị Nương, triều Đường có gì thay đổi từ bấy đến giờ không?[:P]
    - Vì sao nàng không muốn làm một người đẹp nào đó khác mà lại là Võ Mị Nương - người sau này sẽ là nữ hoàng đế duy nhất của Trung Quốc - đẹp, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng vì thế mà... "độc"?
    - 1 câu hỏi hơi riêng tư, xin lỗi trước nếu có làm nàng không thoải mái: Có phải @Ms.Vominuong và @LamUyenNhi có họ hàng với nhau không?
    - Nàng có một chữ ký gây thắc mắc cho Mây ngay từ lúc mới thấy. Thứ nhất là vì một thành viên trên này cũng đặt mấy câu thơ ấy làm title (dưới nick mình). Làm Mây phân vân: 2 người có mối liên quan nào ko?;))
    Thứ hai, nội dung mấy câu thơ cũng thật khiến người khác tò mò: thôi thì cứ cho "lòng không thoa son phấn" là cách noiz ẩn dụ, nhưng sao "hai bàn chân" lại "kiêu ngạo dẫm lên thơ"? =(( Vì sao bạc đãi và khinh miệt thơ vậy mới gọi là kiêu ngạo?
    Nàng có thể bật mí đôi chút về xuất xứ câu thơ cho mọi người cùng hiểu ko?
    Thứ ba: "Trường túc bất tri lao" nên hiểu thế nào? Chân dài không biết lao động hay chân dài thì không biết khổ? hay thế nào?8->
    Rất mong chờ câu trả lời của Vominuong!
    Chúc nàng và cả nhà một ngày thứ 6 "máu hơn thứ 7", đầy ắp niềm vui!:x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lâu quá mới gặp anh. Anh khỏe không? Sao anh về vùng xa xôi hẻo lánh nào thế? Anh đã trở lại Hà Nội chưa?
  4. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    võ mị nương xinh đẹp vào trả nhời đi chứ !
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    mình dự là em Võ mị nương không thể trả lời được hoặc có trả lời cũng không thể thỏa mãn hết được những ý mà bạn mây béo hỏi
  6. Ms.vominuong

    Ms.vominuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2012
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    2
    Chào Mây yêu yêu, Võ muội chào zai đẹp gái đẹp đang thưởng trà tại F69, Chào thêm mấy cao thủ ninja đi vô đi ra không ai biết đang xem chương trình mỗi lần một nhân vật ...
    Đi thẳng vào vấn đề được hỏi. Em xin khép nép chìa chân, ngồi tạo dáng, cười tình mắt chớp chớp môi chúm chím mặt nhìn xuống , tạo dáng góc 3.1/3 - xin trả lời ạ:
    Câu 1 - Võ Hậu tên thật là Võ Chiếu, vừa hâm mộ bà đẹp lại tài năng dựng cơ đồ, em cũng manh nha muốn dựng cơ đồ, cũng biết sơ đường võ chiếu nên mượn vía bà để nhắc mình nên cố gắng ý ạ. Còn việc sao không chọn người đẹp khác, em xét thấy em không chịu làm bé như bà Lộ vợ Ông Trãi, em cũng không ngã ngớn đời cũng không có khả năng hiếp thơ đè chữ như Hồ Xuân Hương hay Huyện Thanh Quan ... Do vậy em chỉ làm bé nhỏ Minuong cho lành ạ :D - thêm ý nhỏ về "độc" - Nói không phải phép chứ - chị em quần thoa áo yếm chị nào ko có độc, cứ muốn cắn là sẽ có anh chết thôi ạ ;;)
    .... Nhìn bên phải cười tình, nhìn bên trái cười e thẹn, em xin trả lời câu 2 ạ ;;)
    Câu 2 - em bỏ qua màn chào lại nha, hông thấy mấy anh mấy chị lên máu...
    em biết TTVNOL lâu rồi nhưng xưa kia thấy mình chưa đủ độ "hàn lâm" chưa đủ trình để đi mây về gió, hay để đi dọc Làng Tó để nhìn zai, nên chưa từng có một lần Hóa xương hóa cốt ở đây, do nên - Ms. Lâm Uyên Nhi với em chưa lần biết nhau
    Còn thơ thì thấy lời hay ý đẹp - lại đau đời nên mới ấp ôm ý tứ đó, mang vào đây để làm nét xuyến thế thôi chứ giờ hỏi thơ em thì em cũng chỉ có thể làm cóc nhảy bên vườn nhí nhố chứ chính thống chắc gì em đã làm nổi nửa câu bẻ đôi ạ. Lý do đó, em không hề bạc đãi thơ, có chăng đôi khi hờn giận ghét ghen mình không là "nàng thơ" của bất kì ai đó, nên cứ đâu có thơ là đạp cho nhát

    Để hầu thơ, em không dám múa bùa trước mắt lỗ ban, trong TTVN tao nhân mặc khách lượn lờ vô số kể, nhưng đã được hỏi cớ gì mình không trả lời cho phải phép - Thơ em viết đó là em trích trong bài KỲ NỮ - của Thần Đăng - Hoài Điệp Thứ Lang , tên tộc Đinh Hùng.
    Để đẹp thêm hình ảnh Thần Đăng, em xin trích sơ một đoạn trong "Man Rợ Ca" hay còn có tên khác là Bài ca Man rợ:
    ...
    Em có là ma, là quỉ, là tiên?
    Em có mấy linh hồn, bao nhiêu mộng?
    Em còn trái tim nào đang xúc động?
    Em có gì, trong xác thịt như hoa?
    ...
    Những nốt thơ gieo đó cũng đủ thấy nhà thơ nhìn xuyên thấu đàn bà bao nhiêu kiếp đời, đến đời em xa mấy kiếp người rồi vẫn còn rung lên vì ...bị nhìn thấy tâm.

    Còn "trường túc bất tri lao" đó là kiêu ngạo tuổi trẻ thôi Mây ạ, tuổi nào ta cũng có cái kiêu ngạo riêng, ví như em tuổi đôi mươi em có cái kiêu ngạo bề ngoài - sự khỏe mạnh tươi trẻ, nhưng ví như có anh - chị nào đó tuổi quá tứ tuần thì anh chị sẽ có niềm kiêu hãnh riêng, như sự thông tuệ trí và đời. Nhưng cũng có những bác, chú trên sáu mươi, đi hết một đời người trên ước lệ, thì lại không kiêu ngạo nhưng mãn nguyện về cuộc sống ... Việc này em sẽ lạm bàn vào lúc khác

    Em hầu vài hàng, em vào em pha trà ko sếp không phát lương, gái lầu trà mà ngồi đẩy đưa chuyện với khách nhiều quá thì bàn khác khó chịu ... Anh - Chị ngồi chơi
  7. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ui, đang buồn, mà quán này có nam tiếp viên không nhỉ
    cho chai bia nào.......
  8. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    hay quá ,,,hy vọng còn đuoc biết thêm nhiều lạm bàn của Võ nương :-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chai bia để là gì , gõ vào đầu á
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ngu ơi, bia thì để uống chứ, ai lại gõ vào đầu, chết người đấy ngu ạ
    Hờ, giá mà say được nhỉ
  10. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    ử nhỉ ..bia để uống ..vậy người đẹp cần mấy chai để say nào ?

Chia sẻ trang này