1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    công việc hiện tại của mình chưa ổn định lắm nên mình không miêu tả nhiều được, còn về Đạo Phật thì mình chỉ thỉnh thoảng mình mới lên chùa thắp nhang, mình theo Đạo Phật dựa trên trí tuệ có nghĩa là tìm hiểu, nghiên cứu kinh điển và triết học chứ không lên chùa cầu xin như người khác. Theo Đạo Phật mình không cố gò mình tuân theo nguyên tắc đặc biệt nào cả, cái gì thấy nên làm và hợp lý thì làm.
    Còn về thần phật và các đấng siêu nhiên, mình không tin rằng Phật có thể ban điều này hay phạt điều kia chỉ là một người trí tuệ và giải thoát, còn về các đáng siêu nhiên khác mình không rõ lắm, nói rằng tin thì không hẳn lắm mà không tin thì cũng không phải. Mình chỉ tin vào nhân quả, còn các đấng siêu nhiên khác mình xem như là chổ dựa trong lòng. Nhưng không mê tín vào thần linh như một óố người khác. Mình chỉ tin vào nhân quả và nghiệp báo, gieo gì thì gặt đó thôi.
    nếu ưu tiên một cô gái tớ chỉ cần cô ấy có đủ 2 đức trong tứ đức là đủ bao gồm ngôn và hạnh. Nếu là người thông minh có thể chia sẽ kiến thức với mình và biết cách sống là tốt nhất.
    Chưa yêu ai mình thấy bình thường, không nôn nóng cũng không sốt ruột mặc dù đám bạn thân mình hầu hết đã đám cưới thậm chí là có con, tụi nó gọi điện thoại hỏi mình miết. Mình là con kế út trong gia đình có 6 anh chị em. Phương châm sống ưa thích nhất nằm ở bài thơ nói chử ký của mình. Đây là bài thơ của một Thiền Sư Trung Quốc: Vô Môn. Bài thơ nói về vẽ đẹp của cuộc sống, hãy biết tận hưởng cảnh vật bốn mùa và những gì quanh ta. Luôn vui vẻ tránh phiền não dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.
    câu châm ngôn ưa thích nhất: " cái chết mĩm cười với tất cả mọi người, sự lựa chọn tốt nhất của bạn là mĩm cưới đáp lại nó"
  2. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Em thích câu châm ngôn của bác. :D
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tặng bạn mây béo bài này: khi nghe trong buổi chiều trời mưa phùn mà bên ấm trà là tuyệt nhất:
  4. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Không chỉ có bạn là ghen ghét với Thúy Kiều đâu. Cả cây cỏ, hoa lá đều như vậy:

    "Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh"

    Số cô kiều sinh ra đã phải như vậy, chỉ ngạc nhiên là sau gần 300 năm giới trẻ hiện nay cũng có người ghét cô, tội nghiệp Kiều! [:D]



    To Bhava: Mình chỉ muốn nói riêng 2 câu thơ đó thôi. Không bao gồm ý của các câu khác. Lúc đó Kiều đang ở thế thượng phong. :-bd
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bạn risk phải hiểu là bạn nguoica ghét cô Kiều chứ không ghen. Hai phạm trù này khác nhau đấy.
    Tôi cũng ghét cái tính cô Kiều lắm, đủ mọi thói hư tật xấu luôn.
    riêng khi xử Hoạn Thư thì Kiều không ở thế thượng phong hơn Hoạn Thư đâu: Kiều tính dựa vào đại bàng Từ Hải để trả thù Hoạn Thư, nhìn cái cách cô nói năng mát mẻ cay nghiệt nghiến răng là biết cô thù Hoạn Thư và muốn trả đũa Hoạn Thư lắm nhưng thế cô Kiều sao bằng Hoạn Thư được: cả về sự thông minh lý lễ lẫn quyền uy. Riêng đoạn trả thù này không khác gì câu đối của Đặng Trần Thường trong đoạn trả thù Ngô Thì Nhậm thời tây Sơn. Vì không đấu lại sự thông minh và lý lẽ nên trả thù bằng cách dựa vào thủ đoạn, chẳng qua là thế và quyền của Hoạn Thư quá lớn nên Kiều buộc phải thả và giết hai thằng hầu Ưng Khuyển cho bỏ ghét
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Kiều ko thể ở thế thượng phong , Hoạn Thư dù lúc đó hồn xiêu phách lạc nhưng phải thừa nhận Hoạn Thư là 1 luật sư tài ba . Tự bào chữa cho mình ko chê vào đâu được . Đó là khí chất của 1 thiên kim tiểu thư mà Kiều dù tài sắc hơn người cũng ko có được

    Ps : Bạn ý ghét Kiều vì Kiều dại , thế thôi
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Hoạn Thư là bậc thầy trong việc dùng tâm lý chiến, địch vận thì cô Kiều đấu lại làm sao được.
    Uy thế và quyền của Hoạn Thư cũng như gia đình không lớn đâu, nếu lớn thì con gái đã không phải bị bắt về tra khảo như vậy và chẳng có gì đảm bảo sẽ toàn mạng được. Hơn nữa triều đình luôn coi trọng đất đai bờ cõi thì Kiều có muốn chém cả ba đời nhà Hoạn Thư rồi về quy hàng người ta cũng vui vẻ Okie ngay.
    Cái hay của truyện Kiều chính là ở chỗ xử lý phân cảnh kinh điển này, nếu Kiều chém Hoạn Thư thì quá bình thường, nhưng cũng không thể tha một cách quá dễ được. Cái câu Hoạn Thư trình bày "Rằng tôi chút mọn đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình" tôi nghĩ đủ khiến cho Kiều đang ngồi cao chót vót bên đại gia Hải "cụt" phải tối tăm mặt mũi. Rõ ràng vai trò thẩm phán và đương sự bị hoán vị ngoạn mục khiến chân dài phải xua vội tình địch ngày nào đi cho đỡ bỉ mặt.
    @MaybeU Tớ rất tự hào về bản thân vì đã chỉ định được người phỏng vấn tốt như đằng ấy. Chất lượng có khi còn cao hơn Hồng Thanh Quang. Vậy tớ làm nhà sản xuất chương trình, còn giao cho cậu phụ trách về mục khách mời nhé.
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Loại nhạc Bhava post , tớ chỉ cảm được khi đi xem trực tiếp giống như đi xem ca kịch , cải lương , ... tức là chỉ thích xem trực tiếp chứ xem gián tiếp là mất hứng ngay
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    bác chủ quán nói thế là chưa rành được bối cảnh của Truyện Kiều rồi. Quyền uy của nhà Hoạn Thư lúc ấy lớn lắm bố Hoạn Thư là quan đứng đầu triều đình Đại Minh còn Từ Hải chẳng qua là anh cướp biển kết hợp với tụi giặc Oa Khấu làm loạn chiếm vài tòa thành, làm sao so với thế lực nhà chị Hoạn được. Bố Hoạn Thư làm quan ở Bắc Kinh còn Hoạn Thư ở phương nam gần với địa bàn của Từ hải nên Từ Hải mới cho quân đến bắt dễ dàng, nhưng trước hay sau gì quân triều đình cũng tới và Từ Hải sẽ tiêu nên Kiều đã tính được các đường cho mình. nếu Kiều mà chém Hoạn Thư thì cô ta sẽ không còn đường nào rút lui, mục đích của cuộc báo ân báo oán là làm cho Hoạn Thư phải bẽ mặt và đánh Hoạn Thư một trận đòn cho bỏ tức khiến Hoạn Thư phải xin tha là tốt rồi. Nhưng không ngờ là Hoạn Thư thông minh quá, trong tám câu phân trần đã biện hộ hết mọi lý lẽ khiến cho Kiều quê sượng mặt. Đó là Hoạn Thư còn giử danh dự cho Kiều. Nếu mà không tha ngay để Hoạn Thư nói một hồi lòi ra chuyện Kiều trộm cắp ở nhà Hoạn Thư một mớ chuông vàng khánh bạc và một số thứ khác trước khi trốn đi thì Kiều không biết chui vào chổ nào mà trốn.
    Từ hải trước sau gì cũng thua, dù cho Kiều có dụ hàng hay không. Mà Từ Hải có về hàng triều đình thì số phận ông ta cũng sẽ rất thê thãm. Đắc tội với quan đứng đầu triều thì Từ Hải sẽ chết thôi, với lại lịch sử Trung Hoa làm gì có thằng đầu đảng ăn cướp, chiếm đất làm loạn nào về hàng triều đình mà có kết quả tốt đẹp.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ba quân chỉ ngọn cờ đào
    Đạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Truy
    Tức là nó đưa quân đàng hoàng (chứ không phải ninja bắt cóc) tới thành đòi giao người, nếu quả đúng Hoạn Thư là con quan đầu triều thì quan giữ thành có cho ăn gan hùm cũng không dám giao nộp. Nhưng lúc đó là đời Gia Tĩnh đang mạt, giặc giã nổi lên khắp nơi, binh lực triều đình chỉ cắt ra bảo vệ các điểm trọng yếu, lớp thượng tầng thì gian thần lũng đoạn nên họ Từ thích bắt ai thì bắt, chém ai thì chém việc gì phải lăn tăn.
    Hơn nữa trong truyện thơ thì các hình ảnh, tình tiết chỉ mang tính ước lệ. Anh em mình mà ngồi dò từng câu chữ để phân biệt đúng sau thì biết bao nhiêu tài nguyên mạng cho đủ?

Chia sẻ trang này