1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ô kìa! Sao anh phải không yên tâm về bộ phận hay hàng họ của chú? Chưa kể đến việc chú bắt đầu ăn nói tù mù, tối nghĩa, sai ngữ pháp. Nhưng anh nể chú biết thẳng thắn thừa nhận cái IQ thiếu ngủ của chú, nên anh tạm thời bỏ qua tiết thực hành Tiếng Việt ngày hôm nay.
    Bỏ qua yếu tố tối nghĩa trong từ "hàng" (theo định nghĩa chuẩn của Liên minh Ngôn ngữ toàn cầu, là thứ có thể trao đổi, mua bán được), anh chiếu cố giả nhời chú: muốn biết thích hay không thì không thể cứ nói suông được. Quan trọng là làm anh thấy nó sinh ra là để yêu và dành cho mình. Thắc mắc gì nữa hem kưng?
  2. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ở đời mà ko biết mình muốn gì thì sống cũng phí lắm chú ạ! Thôi, uống trà đi! ;))
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Anh hiểu rồi, uống trà đá giờ này là để không ngủ được đúng không?. Thắc mắc của anh là chú đang hoạt động trong lĩnh vực gì để anh xem anh có cái gì hay dành cho chú không đã, rồi mới thắc mắc tiếp.
  5. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    òa help em. Em tẩy chữ in trên giấy bằng dao lam và tẩy chì mà sao nó vữn đen đen mờ mờ, sắp bong giấy ra rồi :(( òa em đi chết đây. Có ai bít hem giúp em mới :(
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Lên Google sợt "uống trà đi" nhé! Nhưng trong trường hợp chú đọc mà vẫn không hiểu nốt thì anh cũng thông cảm, vì cái trường phái "Uống trà đi" nó khác với trường phái mê gái của chú! ;))
    Tiếc là anh không có nhu cầu đòi hỏi chú phải dâng hiến "cái gì hay" cho anh! Chú cứ vui, khỏe, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan rồi! :))
  7. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Thôi, anh chả search, làm gì có trường phái nào cho cả anh với chú cùng đứng chung ngoài Vicodo Giáo ra. Anh hiểu thế nào, đúng sai không quan trọng, quan trọng là anh thấy vui là được. Thôi, chú không trả lời thắc mắc kia của anh cũng được, thế chú có trả lời thắc mắc tiếp không để anh còn tiếp tục. Mà mỗi ngày chú định trả lời tối đa bao nhiêu thắc mắc thì chú cũng nói luôn đi, để anh còn có kế hoạch phân bổ cho chú.
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Anh đánh giá cao cái sự tôn kính chú dành cho anh, nên nỗi cứ phải rón rén hỏi dò anh từng bước là chú nói thế này được không, chú nói thế kia được không. Nhưng như anh đã nhắc nhở chú từ trước, ở đời mà không biết mình muốn gì thì rất là nên vứt đi chú ạ! ;)) Bản thân anh, anh cũng còn chưa lường hết được nhân lúc cao hứng, anh trả lời chú được bao nhiêu câu hỏi 1 lần (1000 hay 1 tỷ), mà nhiều khi biết, anh cũng không muốn nói thì chú chắc cũng đành bất lực, im lặng đêm Hà Nội chăng? Nên lời khuyên anh dành cho chú là: khả năng hỏi của chú đến đâu, chú cứ mạnh dạn thể hiện, đừng ngại sai, đừng ngại phải xấu hổ vì nỗi thơ dại của mình! Điều quan trọng là chú dám nói lên mong muốn và thắc mắc của mình. Hiểu không chú?[r24)]
  9. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Thì anh đã bảo là anh gà ngay từ đầu mà, nên rất cần chú phải động viên anh. Điều anh muốn nói ra xấu hổ lắm, nên chú phải để từ từ anh mới nói được, gà chứ có phải là sói đâu. Anh thắc mắc tiếp, chú thấy thơ anh viết với chú ở mấy post trên có hợp với chú không?. Chú thích hay không?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em thử chạy đi mua cồn về rửa trang giấy xem có hết vết đen không?. Quán đang vắng để cho anh chị tâm sự riêng tư một tí.
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hơ hơ, chú không cần nói anh cũng biết. Anh biết chú thích anh mụ mẫm nên có nói nổi một câu khệnh khạng nào nữa đâu! =))

Chia sẻ trang này