1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Lần đầu tiên e thấy có người bảo Gà là khó tính mí lại khó chiều . Có chị khó tính thì có :P , em ghét ai ko thích bạn của em , chả nhẽ e nói e ghét chị . Hừm , Nói chung e là e quý bạn Gà lắm ý ( ngày xưa bạn ý mà ko 85 là e tán luôn đấy ) , người gì đâu mà vừa đẹp trai tốt tính lại nhiệt tình .
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Trước chỉ hơi nghi ngờ , bây giờ thì đến 99% . Linh tính của Chjp ít khi đúng lắm và lần này chắc là 1 trong số các lần ít đó
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    - Về ngoại hình: hồi sinh viên đi gia sư được bao nhiêu tiền thì dồn hết cho ăn diện. Mặc đẹp hồi đấy cũng là một sở thích. Uống cafe cũng thích phải vào những quán sang trọng, phong cách. Hồi đấy anh sống nội tâm, còn bây giờ anh sống hướng ngoại rồi. Mải để ý đến ngoại hình của người khác ( phụ nữ thôi) mà không quan tâm lắm đến bản thân. Ăn mặc sao cho phù hợp với những nơi mình đến với anh cũng đã là một gánh nặng, bởi cái chính là không còn cảm thấy thích thú. Một số quần áo bây giờ anh mặc khi đi chơi, được mua từ hồi sinh viên :)) . Chiều cao thì không vấn đề gì, còn cân nặng thì chắc là hơi thiếu. Nhưng muốn cải thiện thì chắc chắn phải thay đổi nhiều thói quen, mà anh lại đang cảm thấy sống thoải mái với các thói quen của mình. Nên nhu cầu cải thiện chắc chỉ là vấn đề làm sao để đảm bảo được sức khỏe.

    - Về tên tuổi: bạn bè đặt cho anh nhiều biệt danh. Nhưng anh tự chọn cho mình cái nghệ danh cho lưu lạc giang hồ là Đức, để còn tự nhắc nhở mình làm cái gì cũng phải có tâm. Em cứ gọi anh là anh Đức cho nó tình cảm @-) . Tuổi của anh thì vẫn còn trong độ tuổi tương lai nằm ở phía trước.

    - Về nghề nghiệp: nguồn thu nhập tương đối ổn định của anh là từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ của một vài nước phát triển và của một vài NGOs. Mỗi nơi cho anh một lúc và một ít. Nguồn thu nhập không ổn định cái được, cái mất đến từ việc kinh doanh ở bên ngoài. Thích cái gì thì lại mày mò và làm cái đấy. Đến khi nó ổn định và mình thành nghề rồi thì lại kiếm người để đào tạo quản lý thay mình. Cái này nó cũng là đam mê của anh, bên cạnh đam mê tán gái. Giai đoạn này kinh tế suy thoái, nên anh chỉ tập trung duy trì mà không phát triển rộng nữa, để thời gian còn làm phím khách.

    - Nơi ở hiện tại: anh ở gần Ngã Tư Sở, nhưng chắc cũng sắp chuyển đi rồi. Anh chỉ biết là sẽ chuyển đi thôi, chứ chưa biết là sẽ đi đâu. Nhà em ở khu nào, nếu có điều kiện thì anh làm hàng xóm?

    - Về sự nghiệp: thỏa mãn với sự nghiệp thì may ra trước lúc chết anh mới trả lời được có thỏa mãn hay không. Kiếm tiền nó là niềm đam mê cả đời, chỉ có những lúc tạm không nghĩ về nó chứ có lúc nào thôi không nghĩ về nó được đâu em. Cứ đặt cho mình kế hoạch theo từng năm, từng năm một. Đa số kết quả đều không được như mục tiêu ban đầu, nhưng nó lại mở ra những cơ hội khác. Cũng giống như tham gia ở đây, mục đích lúc đầu chỉ như là giải trí nhưng lại thành ra có thêm em để yêu chẳng hạn. Vicodo với cả phím khách cũng chỉ là một người, việc lập giáo cũng chỉ là ngẫu hứng từ cảm xúc thôi. Việc anh đổi nick cũng chỉ để sống với cảm xúc của mình đỡ bị gò bó hơn thôi. Anh tham gia ở đây cũng là để thoải mái với cảm xúc, nếu không còn cảm xúc thì cũng không tham gia nữa.

    - Vấn đề gạch đá thì tham gia trên này nhận được những lời yêu anh thấy vui còn nhận gạch đá anh cũng thấy thích, bởi có được những ái ố, hỉ nộ vì sự tham gia của mình. Nếu chi ở trên này thì chẳng ai làm hại được ai. Còn ở ngoài đời cũng có những người làm phương hại tới anh. Nhưng việc gì xong rồi cũng thôi, lần sau biết mà tránh chứ cũng chẳng phải bận tâm nhiều, để tâm trí còn làm việc khác, chứ có phải không còn cái gì để làm đâu.

    - Còn về dự định và mơ ước của anh cho tương lai khi tham gia ở trên này là sẽ có thêm nhiều người yêu anh như là anh đã yêu em. Được như vậy, anh sẽ hạnh phúc vô cùng. Nhưng thật khó để làm được cái điều giản dị này.

    [YOUTUBE]Guvfw9f0bE0[/YOUTUBE]


    -
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Xin chúc mừng [r2)]:-*[r2)]
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bài trả lời rất xuất sắc! Định hỏi nữa nhưng chẳng có nhiều thời gian! Thôi gác lại vậy!
    Đỏ: Ngã Tư Sở thì cũng không xa đâu "anh Đức" @-)@-) ạ!b-( Thôi cứ như vậy lại hay hơn làm hàng xóm, biết hết cái xấu của nhau lại chẳng còn muốn nói chuyện với nhau nữa đâu!
    Tím: Vậy à? :)) Một câu hỏi cuối cùng cho anh: Ở ngoài đời, anh có tán gái như trên mạng không?
    Đã từng bao giờ bị ăn gạch đá vì tán gái trên mạng chưa?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ha ha, em gái dễ thương quá! Missu sướng nhé!
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    hic hic. Ngân nợ chị lời giải thích đấy nhá
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Em yêu chị lắm lắm . lắm lắm lun . Hano chị e mình đi hát nhớ ^ ^ .
  8. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    có vài người thì đi chứ hát 2 đứa mỏi mồm lắm. Thời thanh niên sức trẻ đấy của chị qua lâu rồi :(
    P/S: lần đầu và lần cuối thôi nhá, chị ko quen e*** đâu
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    há há , thi thoảng buồn e cũng đi hát 1 mình đó thì sao chị . Vui là chính mà ( cơ mà đi 1 mình mới dám rống , đi 2 mình trở lên ko dám hó hé haha ) . Chỉ buồn cười là đi 1 mình toàn bị hỏi đi mấy người ? đã đến chưa ? blabla . Tới lúc biết đi 1 mình các bé lễ tân cứ tròn mắt ra nhìn . Chả hiểu ra làm sao
  10. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cho Ngu đi rống cùng với , 2 người bọn nhân viên không tròn mắt đâu

Chia sẻ trang này