1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    Mèo Tôm cứ để Mây trôi
    Rồi ngồi ở đó đơn côi nỗi buồn
    Mây hờn mây Trách Mưa Tuôn
    Để mèo ướt át nỗi buồn Trên Mi
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    - Về tán gái ở ngoài đời: Đi công tác ở đâu xa ít ngày thì anh tán gái kịch liệt. Mục tiêu mấy chuyến công tác là "anh đến bà con thương/ anh đi bà con nhớ" (bà con ở đây là đàn bà con gái). Cũng có 1 số em 3 cùng ( cùng ăn, cùng ở, cùng làm) chủ yếu ở một vài tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Nói chung cái này cũng nhiều vụ vui phết và trên đường trở về Hà Nội thì cũng đều note lại, khi nào có thời gian anh viết lại sau. Còn bây giờ thì không có điều kiện đấy rồi. Cứ sáng sáng ra khỏi nhà mà tối muộn mới về, thành ra anh Đức cũng chẳng hẹn được em nào đi chơi tầm 11, 12h đêm để còn tán tỉnh.

    - Về việc ăn gạch đá vì tán gái trên mạng thì cũng nhiều rồi, anh nhớ vụ gần đây nhất là em Minh em ý ném vì tội toàn tán tỉnh các em gái trên mạng bất kể thân sơ mà không tán tỉnh em ý :)) . Nhưng vụ đấy chẳng ăn nhằm gì. Anh chỉ đau mỗi vụ rủ em gia nhập Giáo và em từ chối bằng câu nói không quen dạy đời người khác ý. Vụ đấy đau như kiểu bị đâm kim rồi lại xát muối vào tim ý. Nói chung là chỉ có những người mà anh Đức yêu thương lại đi ném đá anh Đức thì mới làm được cho anh Đức đau thôi. Sau mỗi lần như thế, nghe các bài hát cũng thấy cảm xúc hơn.

    [YOUTUBE]tsO6Znmly34[/YOUTUBE]
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Chàng Tôm gieo cái vần "ông"
    Muốn ta phải nói chữ "khồng" :)) đấy chăng?
    Ta thích tiếng sáo của chàng
    Tri kỷ không dám, xin làm tri âm... :)
  4. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Vậy thì ta sẽ thu âm
    Làm vài ba bản tặng nàng nghe chơi
    Có điều ta nợ nàng ơi
    Bây giờ tâm trạng ta hơi muộn phiền
    Công việc thì cứ liên miên
    Trăm sự cũng tại chứ tiền mà ra
    Ước gì ta hóa đại gia
    Chuyên tâm thổi sáo hát ca, te huyền, ah nhầm,.. đánh đàn.
  5. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    Chàng Tôm Nghe thế lặng câm
    Tri kỷ không được Tri Âm làm gì
    Sáo Mèo mà Thổi Mỗi khi
    Thì Mây đừng tới ..đi đi nhé Nàng
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Cảm ơn anh Đức đã trả lời rất thành thật (true lies chăng?)! Có thể thấy cái tên của anh cũng phản ánh chân thật 1 phần con người của anh rồi: anh rất nhiều đức tán gái! Vậy tốt thôi! Cứ có Đức là chúng ta nên vỗ tay hoan hô rồi! =D>=D>=D>=D>=D>=D>
    À còn chuyện câu nói kia thì đã là một cách từ chối khéo rồi đấy, chứ còn mà phũ thì... Nhưng nếu quả thật cái việc làm anh Đức đau lại giúp nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc của anh Đức thì chẳng phải đó là một việc tốt đẹp và đầy tính nghệ thuật cao cả hay sao?

    Sau cùng, xin cảm ơn anh Đức đã tham gia trả lời phỏng vấn của chương trình!
    Xin chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất và chúc những ước mơ, dự định của anh trở thành hiện thực!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe ra tủi tủi mừng mừng
    Ừ, cho chàng khất, miễn đừng quên ta!
    Te huyền, thổi sáo, hát ca...
    Mong chàng chịu khó, cho ra... muộn phiền! :D
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Sao các bác có khả năng gieo được vần nhỉ =((
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Gieo tình mới khó, chứ gieo vần không khó lắm đâu em. Em thử xem gieo được cái gì thì gieo đi.
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đêm nay là cái đêm gì?
    Chê cả tiếng sáo Mèo, vì sao Ngu?
    Chàng Tôm tiếng sáo công phu
    Ta đây những lúc mây... mù vẫn mê! :D
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Chết mẹ đã đến nửa đêm rồi
    Tôm phải đi ngủ mọi người ơi
    Chào Mây xinh đẹp, chào Ngu nhé
    Ngày mai Tôm dạy cả ngày trời

Chia sẻ trang này