1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Bạn Minh khiêm tốn rồi, cứ ngắt câu bẻ chữ là được mà!
  2. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Trăng tròn, còn rượu nên say
    Trăng tàn, rượu cạn ta hay một mình
    Trăng kia đã chẳng có tình
    Nên trước, sau chỉ ta mình thủy chung.
  3. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Bạn Minh lại khiêm tốn rồi
    Ngắt câu, bẻ chữ dễ thôi í mà
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Làm thơ nối mà Socola. Từ đầu tiên của bài thơ sẽ là từ cuối cùng của bài thơ trước.

    Nhưng mà bài thơ của em hay và ý nghĩa lắm! :x
    Hihi, thôi cứ để họa thơ thế này cũng được! Miễn là thơ! :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hay! :)) :)) :))
  5. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Hứng hứng thì ra vài câu thôi chị chứ em chẳng "sx" thơ vần điệu với quy luật được:D
    Chú Phimkhach vào nối thơ với chị Mây hộ cô với:D
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Mà sao anh lại ở đây?
    Phải đêm trăng sáng chén này mời anh!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ừa, em cứ làm đi, thích kiểu gì cũng được, Cứ đáp thơ là được rồi! :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chung nhau một ánh trăng đêm
    Mải lời sau trước để quên nỗi sầu.
    Thương nhau, nhớ đến bạc đầu
    Ngàn năm vẫn nhớ một câu ân tình.
  7. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Tình buồn giấu lệ vào trăng
    Đêm khuya nức nở chị Hằng buồn thiu
    Mảnh tình theo gió đìu hiu
    Nhớ sao nhớ lắm chắt chiu giọt buồn

    Hehe, thấy thơ chị em mình bắt đầu luẩn quẩn, con cóc nhảy vô con cóc nhảy ra rồi á chị:))
  8. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ừa, suốt ngày buồn với tình nhở! :))
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    "Giọt buồn chiều nay hoài mãi rơi rơi
    Từng cánh hoa xinh bỗng vội xa cành
    Đời như con nước ra khơi
    Tình như sương khói mong manh
    Biết gửi về đâu hỡi người ...

    Gửi tình theo cánh hoa rơi
    Mưa tuông nước cuốn về nơi phương nào
    Gọi sầu tiếng nhạn xôn xao
    Tình pha sương khói ... dạt vào khói sương ...

    Mòn mắt trông theo một bóng hình
    Đò chiều dần khuất trong sương
    Chỉ còn con nước xa khơi
    Chỉ còn ... mờ khói vương ... vương

    Trên bến cô liêu sầu tê tái sầu
    Xuân về nhặt cánh hoa rơi
    Bao mùa lòng mãi không nguôi
    Đâu rồi hình bóng năm xưa

    Giọt sầu chiều nay hoài mãi rơi rơi
    Còn chiếc lá xanh cũng vội xa cành
    Đời như sương khói mong manh
    Tình neo trên bến cô liêu
    Người ơi ước hẹn không thành !...
    "
    St

    Nguyên tác đoạn đầu là giọt sầu , Chjp đổi thành giọt buồn cho đúng mí luật
  10. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Hoa xấu hổ là hoa trinh nữ phải hok Chip?

Chia sẻ trang này