1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Link cong cái miệng vênh đôi má
    Không cho add book được đâu nha!
    Em online nhiều kinh nghiệm lắm
    Các anh đừng tưởng em là gà [-X
  2. linhxinh.th89

    linhxinh.th89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    3
    Hình như ko phải mắng yêu bác mèo tôm mà mắng yêu 1 bác khác, bác này cũng là zai nên thôi em cũng chạy:))
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ý bạn là đồng chí @phimkhach "Keyboard hero" ấy hả? =))
    Vậy là thắc mắc đã có lời giải đáp! Bạn nói ngay từ đầu có phải đỡ thắc mắc rồi không! :)
  4. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thật, đúng là cái chú FN này vớ va vớ vẩn em nhỉ. Ở cái topic kia gọi chú í ời ời, chú í lại không vào. Tự nhiên chỗ này mọi người đang làm thơ vào làm một phát thế ai mà hiểu được. Anh cũng chẳng hiểu được.

    Sau chú FN rút kinh nghiệm nhé. Nếu sợ không dám vào topic cũ nói, thì sang box tâm sự mà lập thớt mà tự khóc lóc, kể lể, chửi bới nhé. Chứ chú đừng có vừa đi vừa chửi kiểu đấy, đi qua đám đông mọi người không hiểu lại oánh cho lúc đấy lại khóc đời lắm bất công.
  5. linhxinh.th89

    linhxinh.th89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    3
    Có hẳn 1 bài hát về hoa này nữa, hồi bé tụi em còn hái cả quả này ăn, bùi bùi ngon phết:D
  6. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chạy nhanh lên em, em chạy không kịp là có khi em cũng bị lên topic dính đó. =)) .
  7. linhxinh.th89

    linhxinh.th89 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2012
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    3
    Thấy 2 anh như yêu nhau ấy, tha lôi nhau đi hết topic này đến topic khác, ko nói thì mọi người cũng bít các anh yêu quý nhau như nào rồi mà
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em có gà thật cũng không cho mà:D, văn thơ cứ nai náng ra thế này em làm sao đỡ được chứ
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Chẳng hiểu ra làm sao nữa , tự dưng nhớ cậu bạn đồng nghiệp cũ ( cựu đồng nghiệp ) . Bình thường hai đứa ghét nhau như chó với mèo tới hôm nó ốm rủ rê mọi người qua thăm nó. Hsau nó đi làm nó bảo : bố mẹ tớ nói hình như nhìn thái độ thì chúng ta thích nhau và bảo tớ là cậu quá khéo. Tý nữa mọi người ngất xỉu : Cái N nổi tiếng thật thà, nóng tính và trực tính. Nhiều khi nó chim chết tại miệng chứ có gì mà khéo chứ.
  10. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Tớ nghĩ thế này

    CS đã có nhiều mệt mỏi rồi, những lúc online hay lê la chém gió trên mạng là lúc mình muốn tìm những phút thoải mái, giảm stress...

    Tính tớ thích vui vẻ, và cũng muốn mang lại sự thoải mái vui vẻ đến với mọi người, nên tớ hay bông đùa, và đó chính là bản chất của tớ. Chỉ khi nào làm việc thì mới giả vờ nghêm túc...

    Bạn FirstNew comment câu đó sau comment của tớ, lại nói đúng hết những gì của tớ: giá + thích đú với trẻ thơ. Tất nhiên tớ sẽ nghĩ ngợi. Và chắc là ko chỉ một mình tớ, bằng chứng là cũng có bạn nghĩ như thế, và comment là có thể là tớ. . Sau đó, bạn ko có nói rõ hay giải thích gì, mà lại nói cái câu chẳng liền quan gì đến vấn đề đang đề cập, nhưng lại liên quan đến tớ : Đó là bạn bảo ấn tượng về 1 chữ trong 1 câu thơ của tớ. Điều đó khiến người có tật như tớ thấy nhột, nên tớ mới quote để hỏi rõ, mà bạn cũng ko trả lời.

    Nếu chỉ đơn giản thế thì cho dù nói tớ hay ko nói tớ thì cũng chẳng vấn đề gì. Ở đây, tớ muốn nói về câu "Rõ dơ"

    Tớ nghĩ việc một người có tuổi, người già mà vẫn vui vẻ nghịch ngợm ko có j sai. Thậm chí là tốt. Tớ chỉ sợ những người trẻ tuổi mà suy nghĩ họ già đi thôi. Dù cho bạn nói bất kì ai thì tớ cũng thấy câu nói đó không thỏa đáng tí nào.

    Ko fải lúc nào già đú theo trẻ thơ cũng tốt, nhưng cũng ko fải lúc nào cũng xấu, mà từ "đú" cũng rất nhạy cảm. Già mà ăn mặc ***y ngắn ngủn, đua xe hay trêu gái thì xấu, nhưng nếu chỉ trêu chọc thơ phú, trêu ghẹo bạn bè, hay chém gió lếu láo thì cũng chả có j xấu. Người già nhưng tâm hồn họ đâu fải là giếng khô?!

    "Dơ" ko thể chỉ vì thế mà tuỳ tiện gắn cho người khác đc. Nó cay nghiệt lắm. Với những người mặt dày như tớ thì ko sao. Chú với những người nhạy cảm thì khác...

Chia sẻ trang này