1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Không, cô sợ gì là ghét và tránh thật xa luôn[:D]
  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nghe rất da diết, chắc yêu anh lắm! Nhưng tại sao hát ru anh mà cứ như khóc tang thế nhở? @-) Dù có là chia tay, dù có là đau buồn... nhưng khi hát ru cho anh, bao giờ cũng phải dành những gì yêu thương và âu yếm nhất chứ! Không thì sao anh ngủ yên cho nổi!
  3. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Bạn hỏi thì tớ xin khai
    Tớ nuôi một chú đẹp zai vãi hàng
    Cún thì cũng có hai chàng
    Cộng thêm chú vịt lang thang một mình :))
  4. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Nàng nào tên Thanh đấy?

    Có thơ

    Ở lại vườn Thanh có một mình
    Tôi yêu gió lạnh lúc tàn canh
    ( Mây 2 câu tiếp là gì đấy? )

    Phải chăng nhà bạn Thanh đất rộng, nhiều vườn cây nên gọi là "Vườn Thanh"? Thi nhân nào đến chơi vào lúc tàn canh thế? [:D]

    Mình chỉ copy lại từ của Mây thôi nhé! quên chưa mua bản quyền [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mèo Tom nhà tớ rất xinh
    Hôm trước đi học một mình tung tăng
    Đi về nó kể chuyện rằng
    Đường đi rất khó phải băng sông dài
    Ngồi thuyền Tom ngắm miệt mài
    Có đám Mây trắng nằm hoài đáy sông
    Thò tay vớt, cong cả mông
    Thế mà mây cứ lông bông trên giời [:D]
  5. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Về đi em trăng đã lên cao
    Hắt ánh bạc xuống dòng mơ ước
    Đồng ý, hôm sau anh đến rước? [:D]


    [​IMG]
  6. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Trăng tình chưa nguyện lời hoa ****
    Em chẳng về đây để ngỏ lòng :)
  7. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Để em ngỏ lòng thì phải mần răng?
    Hay add face rồi tán lăng nhăng một tý [:D]
  8. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Hí hí...

    [YOUTUBE]HWZKk_KX4a0[/YOUTUBE]



    [YOUTUBE]RdPJi1Q8gIQ[/YOUTUBE]
  9. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Nói nghe, kưng nghe ở đâu rằng chị thích người đẹp phục vụ ;))

    Khát quá là khát mới lượn vào xin 1 bình trà đá, cơ mà chờ dài cổ vẫn hem có. May mờ chờ đến đêm thế nào lại có Mây mời trà nóng, ấm hết cả tim gan cơ >:)

    Nàng Thanh là như này này:
    Thuở trước hồn tôi phơi phới quá
    Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương
    Bỗng đâu Phớt-níu từ đâu lại
    Lẳng lặng chém thơ những vết thương

    ..............
    Bởi, thơ rằng:
    Ở lại vườn thanh có một mình
    Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh


    Có 2 cái tính từ gợi tả gợi cảm duyên dáng đến thế mà Phớt níu chém tơi tả luôn ý~X
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    1. Ta không biết nàng có nhu cầu uống trà đá. Dưng buổi đêm thì hem nên uống trà lạnh, hem tốt cho sức khỏe, nên là dù nàng có nằng nặc trà đá thì ta vẫn muốn mời nàng 1 chén trà ấm để bảo vệ ngọc thể của nàng, nàng à! :x
    2.
    =)) =)) =)) Èo, nữ sĩ Kinh Bắc đáo để quá cơ, mà cũng dễ thương lắm [r32)] làm ta cười lăn ra í! :))
    3. Thật ra thì nên thông cảm cho bạn FN. Vì có nhiều dị bản vẫn để chữ "lạnh". Tuy là nó sai, nhưng nếu bạn ấy có vô tình đọc phải bản sai ấy mà không có nhiều điều kiện tra cứu, thưởng thức hàng "hịn" như nàng thì không thể biết được cái sai ấy đâu! :x
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Clip 1: chàng Tôm cười điệu quá! ;))
    Clip 2: đúng là chó của "hoàng đế" nhở! Áo của 2 đồng chí kia bằng vải lụa Cashmere hay gấm Thái Tuấn thế? @-)
    Hỏi thêm là sau khi quay clip, chú chó ngửi chân chàng có phải vào viện cấp cứu vì bị ngộ độc mùi hương hem? :x

Chia sẻ trang này