1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nghe nàng tả, ta thấy giống trăng của Hàn Mặc Tử quá! Đẹp đến rợn người!
    Đèn cao áp thì sáng cả đêm nhỉ! Vậy thì thiệt cho nàng rồi!
    Ta cũng từ lâu không mong gì được nhìn thấy trăng sáng đẹp như vậy giữa Hà Nội đấy. Đúng là ta vẫn sướng! Hehe!
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Chắc vì xưa đọc nhiều thấy người ta tả thế rồi vơ vào, giả vờ như mình cảm thế ấy mà :))
    Hồi bé ta mê trăng như bị dở người, cứ trăng sáng là thức cả đêm luôn. Lần đầu xa nhà, tieecs nhất là cái ban công có thể nhìn ra cả 3 phía rộng lớn để ngắm trăng ấy, chỉ mong cuối tuần để về nhà. Giờ thì quen rồi, hay qua cái tuổi giàu xúc cảm mất rồi =((.
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ối! Nàng thế thì xứng đáng làm bạn Hàn Mặc Tử roài đấy!
    Ta mê mấy thì mê, cứ phải đánh giấc khò cái đã. Trừ mê giai ra thì bảo thức cả đêm thì còn chấp nhận nổi! Hí hí! :"> [:P]

    @suhomang em làm cái gì mà vất vả thế! Ừ, số chị sướng từ bé mà! :D :x
  4. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Ah, hồi ấy ta bé, HMT chê. Giờ lớn, lại chán HMT=))
    Còn cái sự nghiệp mê giai của ta nó ly kỳ lắm >:) Nhưng túm lại, mê giai thì nên ngủ sớm, vì:
    1. Giữ gìn ngọc thể cho giai thèm.
    2. Nói chuyện, chat chit, đi chơi....với giai phải kết thúc sớm đê giai thấy chưa bao giờ là đủ.
    3. Ngủ đúng, đủ giấc để đủ tỉnh táo không bị giai lừa, hay chí ít là để giai có cảm giác là lừa được mình
    .....
    :)>-
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Trăng của bác Nam Cao chứ!
  6. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hẹ hẹ, ta thì chả giống nàng được. Đã mê là man luôn, đã say thì như điếu đổ. Thế mí chít chứ! [:P]

    @sole_husband bác thấy thế ạ? Vâng thì tùy cách cảm nhận của mỗi người mà. Nhưng trong cách tả trăng của Thanh vừa có vẻ rờn rợn, vừa gợi tình, vừa mê đắm, có nét gì phảng phất trăng của Hàn Mặc Tử ạ. Cái đoạn tả trăng "nhễ nhại" của nàng ấy làm em nhớ tới cảnh này:
    "Trăng nằm sóng soãi trên cành liễu.
    Đợi gió đông về để lả lơi.
    Hoa lá ngây tình không muốn động.
    Lòng em hồi hộp, chị Hằng ơi" (HMT)

    Bình loạn thêm: em trộm nghĩ cái đoạn "nhễ nhại" ấy là "hậu quả" của đoạn thơ "sóng soãi" trên ạ. ;))[:P]
  7. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Hay! yêu như mây mới gọi là yêu chứ! @} Yêu mà vẫn tỉnh thì chưa thực sự rồi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chưa gặp a mà đã cuống cả lên thế kia nhỉ! [:D] Gặp anh rồi thì sẽ không biết thế nào:

    Anh cao khoảng chừng mét sáu lăm
    Cân nặng sáu chục, da ngăm ngăm
    Thơ ca thuộc lòng dăm ba chữ
    Quần áo chỉn chu, không hình săm.

    [:D]
  8. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Tay anh cầm đao, mắt lăm lăm
    Định chém mấy thằng có hình xăm
    Chẳng thể nào ngờ chúng nó dữ
    Cho đến bây giờ vẫn chơi khăm. :))

    Chú vẫn chưa trả lời anh có giảng hòa hay không? Vụ mày tao cũng chưa thấy chú í kiến thế nào? Còn đã chơi rồi thì chỉ có 1 là giảng hòa, 2 là chơi tiếp chứ không có cạch mặt được đâu [-X
  9. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    FirstNew là người có văn thơ, là nho quân tử. Phimkhach là người khoáng đạt, tính cách phóng khoáng nghịch ngợm quá nhiều lúc gây ra hiểu lầm. :)

    Bạn phimkhach đã chủ động giảng hòa rồi, mong bạn FirstNew hồi đáp, xong ba chúng ta tung hoành tán gái trong này, nhề. >:)


    Gái ttvn xinh và nho nhã lắm. Đúng thật là... Các cụ giỏi thật... Nói y xì phooc. ;)) ;)) ;))


    Đất lành thì... chim đậu mà :"> :"> :">
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Vụ này chắc phải nhờ mèo Tôm dàn xếp rồi. Chú FN cũng không phải là người để bụng đâu, chỉ là anh trêu hơi quá đà thôi. Vào ngồi cùng 1 quán mà anh em lại cứ gườm gườm nhau mất vui.

Chia sẻ trang này