1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Đúng rồi. Có câu không đánh nhau thì không thành bạn bè mà. Ngồi trong 1 quán âm thịnh dương suy mà vài mống đực rựa chúng ta không bỏ qua những hiểu lầm, không đoàn kết thì bị mấy nàng trong này bắt cóc rồi ép yêu thì xong phim.


    Sao chịu nổi :D


    .............





    Nói thì nói vậy chứ nếu thật thì mình cam chịu một mình cũng được, hi sinh vì anh em mà :>" smilieid="111" class="inlineimg" border="0">

    Phật cũng từng nói: "Ta không vào địa ngục thì ai vào?" . Trước tớ không rõ, giờ thì biết vì sao ông ý nói thế rồi :-w


    (Chỉ là tếu táo, không có ý báng bổ những ai theo đạo Phật, just for laugh :P )
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Hay là mèo Tôm bảo với cả chú í là có muốn chém gì mình thì cứ chém tiếp 1 phát cuối cho hả đi. Tớ chỉ like thôi chứ không quote lại bài. Xong rồi bảo chú í sửa cái chữ kí của chú í đi. Chứ mấy hôm vừa rồi vào đây nhìn cái chữ kí của chú í tức ói máu à, cảm xúc, thơ thẩn chạy đi đâu mất tiêu. Chú í chỉ dùng có 1 câu thôi mà mình thấy đau hơn cả chục bài post :(( . Đúng là cao nhân ^:)^ .
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]

    Thank : Ko .
  4. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Uầy, em cứ nghĩ đến cái gì sõng soài với nhễ nhại lại cứ thấy ghê ghê. Chả biết có gì lãng mạn nhở?
    Mà sao ông HMT lại tả trăng nằm vô duyên, vô ý thế? :-??
  5. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thì ông í tả cảnh trăng đang lừa tình gió mà.

    Đó là tượng hình thôi, còn tượng thanh thì phải kể đến LTL

    ....Em có nghe rạo rực
    Hình ảnh kẻ gian phu
    Trong lòng người dâm phụ...
  6. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Lí Tiểu Long?


    Đúng là văn võ song toàn :-O
  7. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    :)) Lí Tiểu Long hành tẩu giang hồ nhiều nên nghe được lắm thứ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mang đến cảm giác về khứu giác thì lại có câu:

    Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
    Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm
  8. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Phải là thơ của PTL mới đúng chứ chú:))
  9. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Chú sửa thế cảm giác nghe nó rạo rực hơn :)) .

    Hồi trước phải học thuộc lòng bài bên kia sông đuống cũng phải sửa cho có cảm hứng còn dễ nhớ.

    Em ơi, buồn làm chi
    Anh đưa em ra sông Đuống
    Chỗ ấy cát trắng phẳng lì ...

    Mà chẳng hiểu ông HC này với cả chú thì ai yêu sớm hơn. Nhưng mà vẫn phục ông í vì từ bé ông í đã có ý tưởng làm phi công. Cái này thì thật chú ko bằng.

    Cây tam cúc

    Cỗ bài tam cúc mép cong cong
    Rút trộm rơm nhà đi trải ổ
    Chị gọi đôi cây
    Trầu cay má đỏ
    Kết xe hồng đưa Chị đến quê Em
    Nghé cây bài tìm hơi tóc ấm
    Em đừng lớn nữa Chị đừng đi
    Tướng sĩ đỏ đen chui sấp ngửa
    Ổ rơm thơm đọng tuổi đương thì
    Đứa được
    chinh truyền xủng xoẻng
    Đứa thua
    Đáo gỡ ngoài thềm
    Em đi đêm tướng điều, sĩ đỏ
    Đổi xe hồng đưa Chị đến quê Em
    Năm sau giặc giã
    Quan Đốc đồng áo đen, nẹp đỏ
    Thả tịnh vàng cưới Chị
    võng mây trôi
    Em đứng nhìn theo, Em gọi đôi.
  10. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Thấy gúm chứ rạo rực gì

    Cái bài "Cây tam cúc" chú post có đúng nguyên bản ko đấy hay là lại nêm nếm vào rồi mà cô đọc chả hiểu gì:D

Chia sẻ trang này