1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Đúng nguyên bản đó, nhưng phải hiểu luật chơi tam cúc cơ thì mới thấy nó hay. Chú cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi, up lên văn nhân nào hiểu thì vào phân tích hộ.

    Đại khái chú hiểu thì là cậu bé chơi tam cúc chỉ thích có đôi xe hồng với tưởng tượng " kết xe hồng đưa chị đến quê em" nên trong các ván bài được chia, chỉ muốn đổi những quân to hơn trên bài ( tướng, sĩ) để lấy được quân xe đỏ này " Em đi đêm tướng điều, sĩ đỏ".

    Chú thích câu "em đừng lớn nữa, chị đừng đi" ngoài ra thì còn có câu " thả tịnh vàng cưới chị võng mây trôi" nhưng không hiểu HC có ý nói tới việc trong tam cúc quân tịnh to hơn quân xe không, nhưng chắc không phải vậy, trẻ con đâu đã biết gì.
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    STT của 1 em gái . Nói chung là mình cứ note lại vì dài quá chưa đọc hết . Mình thích e ý vì nhìn em ý lúc nào cũng lạc quan và yêu đời y như mình ngày xưa .

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    FF6 .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    FF6 - alone .

    [​IMG]
    [​IMG]

    Sao hem chèn hình đc ta .
  3. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3

    Giờ mới thấy comment có tên mình, tại sáng mắt nhắm mắt mở đi làm, tranh thủ tí thời gian rảnh thì vào hóng ở cái topic khác, rồi gặp 1 thằng có suy nghĩ mình ghét nên mình cũng tốc váy lên chửi, ko có time vào quán :P


    2 thằng đó đều ngửi chân, nhưng ơn giời, chưa thằng nào ngỏm củ tỏi cả :))

    @May Ta biết quái gì tên vải đâu, có bà bạn của mẹ cho ý mà :-??
  4. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Bây giờ cũng vẫn phải lạc quan yêu đời chứ cậu:-*>:D<
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em nghĩ thế à? =(( =(( =((
    Thế mà bao thế hệ muôn đời sau vẫn không ngừng ca tụng, khâm phục, ghen tị với mấy câu thơ tài hoa ấy đấy Missu ơi!
    Chừng nào missu còn thấy trăng nằm vô duyên, vô ý, còn thấy "sóng soãi" với "nhễ nhại" ghê ghê thì còn chưa nên lấy vợ đâu! ;))

    PTL là ai thế hả Socola? Chú em ah?

    Nói đến thơ "phi công" của Hoàng Cầm không thể không nhắc đến bài này (sau này được phổ nhạc thành bài "Sao em nỡ vội lấy chồng"):

    Lá Diêu Bông

    Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
    Chị thẩn thơ đi tìm
    Đồng chiều,
    Cuống rạ.
    Chị bảo: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
    Từ nay ta gọi là chồng.
    Hai ngày em đi tìm thấy lá
    Chị chau mày:
    Đâu phải Lá Diêu Bông.
    Mùa Đông sau em tìm thấy lá
    Chị lắc đầu,
    Trông nắng vãn bên sông.
    Ngày cưới chị
    Em tìm thấy lá
    Chị cười xe chỉ ấm trôn kim.
    Chị ba con
    Em tìm thấy lá
    Xòe tay phủ mặt chị không nhìn.
    Từ thuở ấy
    Em cầm chiếc lá
    Đi đầu non cuối bể.
    Gió quê vi vút gọi.
    Diêu Bông hời…
    … ới Diêu Bông!…
  6. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Chưa đọc bài thơ này.

    Thể thơ này người ta gọi là tự do hả nàng? Hay phải có quy luật nào đó?

    Chứ nếu thế này ta làm đc chục bài :-w
  7. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ừ, tự do. Chàng làm đi! :))
  8. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Vâng, chú em. Chú em không khoái làm phi công đâu, chú em chỉ dễ rơi vào trường hợp này thôi:D

    "....ngày xưa Tuyết muốn lấy ông
    Ông chê. Ông chê Tuyết bé Tuyết không biết gì
    Đến thì. Bây giờ Tuyết đã đến thì
    Ông muốn lấy Tuyết.
    Tuyết - Tuyết chê ông già...."(trích "Hồng Hồng Tuyết Tuyết của Trần Thanh Hưng")
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Nghe chút Vanessa Mae cho sôi động nhé, cả nhà! :x Đang nhún nhẩy theo. Hihi!

    [YOUTUBE]iCGRgDNZmig[/YOUTUBE]

    P/s: Bài "Can - can" này cũng là một trong những bài nhạc (hát có lời) chính trong bộ phim Moulin Rouge (Nicole Kidman thủ vai chính).

    Còn trong bản của Vanessa Mae, nếu mọi người chú ý sẽ thấy trong phần nhạc có xen lẫn tiếng phụ họa rất thú vị! :)
  10. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Cho em hóng thơ với, Mèo làm thơ chị Mây ngâm nhóe:-*

Chia sẻ trang này