1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quán trà đá F69, ngon bổ rẻ lại có chân dài....

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 14/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Lúc ấy em xấu hổ quá, còn bị tè cả ra tã nữa cơ. :">
    May mà còn nhỏ, nên ko bị phạt. :D
  2. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Hôm nay tình cờ nhìn thấy cuốn sách này. Nhẽ ra BHV phải là người viết tản văn hay hoặc yêu văn học mới phải

    [​IMG]
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Haha, gu nhạc của Socola cũng giống chị nhiều lắm! :)
    Cảm ơn em. Chị không biết nói gì. Vui và cảm động lắm! :x
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Trang 888 - số đẹp quá
  5. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ý em không nói về tính cách mà nói về tâm hồn, PK ạ. Mà vào trả lời thì phát hiện anh bị khóa nick. Anh lại làm chuyện gì rồi? :))
  6. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Để em chốt cái cmt cuối bằng 1 mẩu chiện cười cho cái trang số đẹp này nhóe:

    "Trên 1 chuyến tàu: có 1 người phụ nữ xinh đẹp, 1 bà già và 3 người đàn ông.

    Khi đi qua đường hầm, bỗng có tiếng "chút!" rồi "bốp!" vang lên.

    Bà già nghĩ "Bọn trẻ bây giờ ghê thật!", cô gái nghĩ "Sao bà già ấy được hôn mà mình không được nhỉ?".

    Người đàn ông thứ nhất nghĩ "Tí nữa qua đường hầm sau mình sẽ hôn tiếp!".

    Người đàn ông thứ 2 nghĩ "Đứa nào mà hôn tao nữa thì tao tát cho gãy hết răng!".

    Còn người đàn ông thứ 3 nghĩ "Khốn khiếp! Tao mà biết thằng nào tát tao thì tao đập cho vỡ mặt" !!!!
  7. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Chắc mua dầu ăn tặng Ku-ghẻ =))
  8. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    Mấy ngày tới trời lại lặng gió và không được xem thả diều rồi :(
  9. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Hồi chị vào, ngồi ở quán Thanh Thủy (mà toàn một màu tím lãng mạn) trên hồ Xuân Hương, thấy phía cuối hồ, diều vi vu vi vút đầy trời. Hình như ĐL lúc nào cũng có gió thì phải. Mùa hè và chị trót nghe lời bạn (sống trong ấy), mang toàn váy áo hè vào, gió ban ngày quất mà vẫn lạnh run, trong khi trên đầu vẫn nắng. :(
  10. socola5687

    socola5687 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    10
    ĐL thì khi nào cũng ướt át và gió mát rồi chị iu ạ, là em lo quán của mình có người bị treo nick nên ko có gió thôi
    Mà ko có gió rồi làm sao mà diều nó bay được ạ :D

Chia sẻ trang này