1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ơi, em mến yêu Người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi aazzaa, 15/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Trong cuộc sống, chúng ta có bao nhiêu là lựa chọn; vậy tại sao chúng ta không chọn Niềm Vui?
    Đọc các topic Tâm Sự, em thấy nhiều buồn, nhiều nản quá, nhiều ưu tư quá; nên em dành chỗ này cho những Mến Yêu- nói về những Mến Yêu, ghi lại những Mến Yêu....[:D]
    Bạn em trưa nay không cười với em, nhưng ánh mắt luôn vui. Anh ấy trò chuyện điềm đạm, nhỏ nhẹ.... Những câu chuyện giản dị, những những giờ phút bên anh ấy trưa nay đã làm em thấy thêm yêu mến cuộc sống này.


    Anh ấy đã tự nhiên, tin tưởng bên em.... Chỉ điều ấy đã làm em thấy hạnh phúc rồi....[:D]




  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Trong cuộc sống, chúng ta có bao nhiêu là lựa chọn; vậy tại sao chúng ta không chọn Niềm Vui?

    Vì người ta buồn chăng :)) ??
  3. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy đã từ phòng làm việc đến thẳng chỗ hẹn với em. Râu chưa kịp cạo, tóc tai hơi rối, nhất là khi anh ấy ngồi ngay trực diện với chiếc quạt lớn của quán ăn....
    Anh đến bên em tự nhiên, dung dị.... Và em vui vì điều đó, vui vì anh đã tin tưởng ở cảm nhận của em về anh. Phải thế không, các anh chị?[:D]
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Không phải đâu,anh ta lười nhác và không tôn trọng bạn nên mới để râu ria xồm xoàm,đầu tóc rối rít đến nơi hẹn với bạn đoá =)) !
  5. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Không phải em không biết có những trường hợp như thế!
    Không tin ở cảm nhận của em, sao anh ấy dám gần như trèo qua cả cái bàn để tìm lối ra cho em, khi trong quán kín đặc người?
    Không tin em, sao anh ấy dám cùng em ăn cho đến miếng cuối cùng ủa một món đặc sản mà cả hai cùng mới biết lần đầu?
    Không tin em, sao anh ấy để em đi một mình ngay trước mắt anh ấy, suốt chặng đường đến tận cổng CQ em?
    ....

    Tóm lại, em được anh ấy tin tưởng và em thấy thêm mến yêu cuộc sống này.[:D]
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    à vì bạn này đang trong giai đoạn tình yêu đẹp nên yêu đời thế
  7. aazzaa

    aazzaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chắc là không phải luôn luôn như chị nói đâu. "TY đẹp" và "yêu đời" có thể không cùng tồn tại.




    Tối qua, nhìn đứa cháu 12 tuổi khoc lóc, gào lên đau đớn khi 1 ngưòi bạn của nó tự công bố danh tính của nó trên 1 mạng xã hội, rồi xoá nick của cháu trong danh sách bạn bè ... mà thương cháu. Thương vì niềm tin vào 1 tình bạn thuỷ chung, vì nhau đã đổ vỡ. Thương cháu vì từ nay, mất đi 1 người bạn mà nó ngỡ thân thiết bấy lâu....

Chia sẻ trang này