1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em muốn lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kokoro2442, 18/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kokoro2442

    kokoro2442 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em 26 tuổi, chưa yêu lần nào. Hic mà hiện giờ những chỗ em quen biết toàn những người có vợ rồi hoặc ít tuổi hơn huhu. Thỉnh thoảng cũng có vài anh hỏi han nhưng sao em nói chuyện, nhắn tin được vài câu là em thấy chán không thể chán hơn được. Em phải mần chi??
  2. khongtenso13

    khongtenso13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    ném cái profile lên đây, kèm mấy cái ảnh chân thực, có khi em chẳng cần làm cái chi chi cả ;)) ;)
  3. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    26 thì sao vội lấy sớm =))...cứ chơi đê=)
  4. kokoro2442

    kokoro2442 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em thuộc hàng không đẹp, không xấu. Tính tình thì em nghĩ ổn, mọi người nhận xét tốt. Cái quan trọng là em chẳng thích được một anh nào.
  5. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    có gì liên lạc với anh rồi chúng ta trao đổi tiếp nhé, nói thẳng nói thật nhé:
    gặp em anh như đang chết đuối và nhìn thấy cái phao, nhưng không biết có túm lấy được không, hay càng cố túm lấy thì càng mau chìm nữa !?

    i meo của anh là : lienlacvoitoi2011@yahoo.com.vn
  6. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    bạn cứ vui sống thôi, chứ giờ ngó nghiêng không giải quyết được gì đâu :P...vô tư đê
  7. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    ế[-(
  8. killerplace

    killerplace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    vô tư đến bao giờ nữa ?
  9. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

    Đến khi nào 1 người đàn ông, hoặc một người phụ nữ cảm thấy rằng mình thực sự vừa đủ chín chắn, thực sự vừa đủ bình tĩnh để nhìn nhận đã đến lúc mình cần có một mái ấm, cần có 1 nơi hướng về sau một thời gian miệt mài.

    Bạn chủ topic về cơ bản chưa có độ dày kinh nghiệm, về độ đầm mặt tính cách, và có thiên hướng là người “bị động” nhiều hơn là “chủ động” – theo cái trực giác “ngô nghê” của mình cho rằng thì là mà như rứa.

    Do vậy, “ vô tư đê” không phải yêu cầu bạn sống bộp chộp, nông nổi mà sống hết mình với đầy nhiệt huyết để cảm nhận được chính mình, và rồi tìm ra được một nửa phù hợp.

    (hị ..hị…)
  10. vanmanh

    vanmanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Con gái 26t ko phải là đã quá lớn và cũng ko phải là nhỏ để kết hôn bạn à.Theo những lời bạn kể thì bạn phải xem lại tình cảm của mình như thế nào.Tình cảm phải xuất phát từ 2 trái tim rung động và xảy ra 1 cách tự nhiên nào đó bạn à.
    Nhiều khi xung quanh bạn còn bao nhiêu người để ý mình mà bạn ko biết đó thôi, bây giờ con gái ko giống như ngày xưa đâu.Khi yêu bạn cũng có thể ngỏ lời hay bật điền xanh trước mà
    Chúc bạn mau sớm tìm được 1 người như ý

Chia sẻ trang này