1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc SEAGAMES 26 bằng trận thua Miến 1-4: MÁNG LỢN CŨ XIN KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ngochai181, 17/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Tệ nhất thì chắc cũng chỉ đến mức 8-2 như MU đá Arsenal. Thực lòng hy vọng là năng lực quá kém - chứ lại bán độ nữa thì @*U)#(!U*E)(*U()E@&#$*!#
  2. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    cậu này trc ở rockvn thfi phải @-) đi làm ở đâu rồi e [:D]
  3. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    Chú Q cũng mò sang đây cơ à?
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Vịt > Ỉn hay Ỉn > Vịt hoàn toàn phụ thuộc vào nhà cái :))
  5. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Tình hình mua bán vẫn tấp nập quá các bác nhỉ? hay niềm tin nơi người hâm mộ đã chết hoàn toàn (như e)?
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50


    Xem các bạn Indo giành HCV Silat này :D. Trong clip thấy các khán giả Indo vẫn cổ động khi võ sĩ nhà chạy mới vãi.
    Trận bán kết tới đây hứa hẹn nhiều thứ vui phải biết.
  7. haglvn

    haglvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    540
    U23 VN: Ngạc nhiên chưa?
    Thứ Sáu, 18/11/2011 15:41
    (TT&VH) - Toàn bộ hàng phòng ngự như đứng yên, để Keoviengpheth thoát xuống như chỗ không người, trước khi ra chân hạ Bửu Ngọc, mở tỷ số trận đấu. Đó mới là phút thứ 5. Hàng loạt những biểu hiện rất khó hiểu nữa của U23 VN, khiến người xem rợn cả tóc gáy.

    Sau bàn thua, U23 VN vẫn chưa cho thấy họ sẵn sàng tiến lên tìm bàn gỡ. Hoặc nếu có cơ hội, thì lần lượt Văn Thắng, rồi Văn Quyết lại xử lý rất cẩu thả. Đáng chú ý nhất là cú vặn sườn của Văn Thắng, loại bỏ cùng lúc 2 hậu vệ U23 Lào trong khu vực cấm địa, nhưng thay vì chuyền bóng qua bên này nơi Hoàng Thiên và Đình Tùng đứng đợi, Thắng lại chọn giải pháp sút bóng trong tư thế trụ không vững, kết quả là không thắng được thủ môn đối phương. Một pha xử lý rất "tối". Nhưng, vấn đề gì, bởi đó mới là Văn Thắng, như mọi người đã thấy kể từ đầu giải?!
    [​IMG]
    Văn Thắng ăn mừng bàn thắng nhưng dường như chẳng ai buồn chia vui với anh cả. Ảnh: T.Đ


    Nhìn cái cách U23 VN liên tục nhồi bóng dài, bóng bổng lên tuyền đầu nhằm vào những Đình Tùng, Văn Quyết, Hoàng Thiên, người xem cứ cảm tưởng như chúng ta đang hoảng loạn?! Cầu thủ chỉ thực hiện đúng với chỉ đạo của HLV Falko Goetz, chứ có làm gì đâu?! Hàng loạt những pha bóng khó hiểu, và ngay cả chiếc thẻ đỏ của đội trưởng Long Giang cũng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Giang vốn là một cầu thủ có lối chơi khá hiền và đặc biệt, hiếm khi nào mắc sai lầm cũng như phải nhận những chiếc thẻ vô cớ. Nhưng, trận đấu với U23 Lào là một ngoại lệ, và bi kịch hay những biểu hiện khó hiểu nhất chỉ thực sự bắt đầu từ sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Văn Quyết. Trong khi U23 Lào gần như vô hại, nhường hẳn khu giữa sân cho U23 VN, thì học trò của HLV Goetz dường như không muốn ghi thêm?! Rất nhiều những pha tổ chức lên bóng, nhưng đến gần khu cấm địa của U23 Lào, các cầu thủ U23 VN lại chuyền về, hoặc chuyền bóng cẩu thả như cho hết trách nhiệm. Ngoài các vị trí ở 2 cánh, không một cầu thủ nào ở phía trong thèm xâm nhập khu vực cấm địa nữa. Họ cứ lững thững, bàng quan như đang dẫn đến 4-0 rồi.

    Câu hỏi đặt ra là cầu thủ của ông Goetz cần phải chơi chắc chắn, hòng đảm bảo lợi dẫn (tối thiểu) và cũng là một cách giấu bài trước các vòng đấu “knock-out”, hay còn nguyên nhân nào khác? Trong bối cảnh đó, bàn thắng của Văn Thắng ấn định tỷ số 3-1 (phút đấu bù thứ nhất) có thể bị xem là một tai nạn với tất cả không?! Thắng ăn mừng nhưng dường như chẳng ai buồn chia vui cả. Tất cả đã chứng kiến khung cảnh đó với trạng thái rất trái ngược nhau của các cầu thủ ở trên sân. Ngôn ngữ truyền đi của cảnh tượng này là gì?! Có gì hay không?!

    Trước khi Thắng ghi bàn, phút 89, Văn Quyết có cơ hội kết liễu đối thủ khi nhận bóng ở thế trống trải, cách khung thành U23 Lào chừng 7m. Nhưng Quyết đã làm gì?! Cú ngả người bắt vô lê tưởng như rất nghệ của tiền vệ HN.T&T, nhưng là chuyền bóng về cho thủ môn U23 Lào. Cũng chỉ một phút trước đó nữa, Văn Quyết bất ngờ tìm được quả phạt đền sau pha vờn bóng trong khu vực cấm địa. Trọng Hoàng xung phong nhanh nhảu nhặt quả bóng lên. Nhưng, Hoàng lại đá ra ngoài. Trọng Hoàng tỏ ra tiếc nuối, nhưng để làm gì?!

    Từ ngạc nhiên, đến ngỡ ngàng và người xem như muốn tá hỏa thực sự với cái cách chơi bóng của U23 VN. Chuyện gì đã và đang xảy ra?!
    Tùy Phong

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    TP kieu nay het cua ve Nghe An roi :))
  8. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Viết rồi có làm gì được tụi nó không.... viết ra để câu khách thì cũng thế
  9. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    ahhhaha vãi lều [r32)]
  10. bleave

    bleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình chuẩn bị về VN vào ngày 15/12.
    Có bác nào cần hàng xách tay (từ Mĩ) laptop, Ipad, Iphone, đặc biệt Iphone 4S thì nhắn mình cầm về cho nhé (muabanxt@gmail.com)[/QUOTE]
    Iphone 4S: Giá bán 18.5 triệu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này