1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo ý kiến bạn ... người chồng hoàn hảo trong mắt bạn là như thế nào ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi yo_hatsukoi, 20/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Sai chính tả bạn ơi [:D]
  2. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Sai đâu mà sai. Ý bạn ấy là có trí thông minh, đàn ông mà có trí thì mới có chí để phấn đấu[r24)]
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    phản đối nhé [-X
    cũng giống như gái đẹp thôi, giai đẹp mà dẻo mỏ ko chung thuỷ thì chỉ để ...nhìn chứ ko nên lấy làm chồng
  4. heo...

    heo... Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    :-?Theo em
    1 Người ấy nhìn thấy em mắt phải sáng rực như 2 cái đèn pha ô tô [:D]
    2 có chí kiếm tiền $-) nuôi em ăn chơi [:P]
    3 đẹp zai giao tiếp khéo léo but k đc lăng nhăng [r37)]
    4 Iêu trẻ con như em vậy [r32)]
    Gì nữa nhở :-?
    À k đc quá nghe theo lời mẹ :-w
    Tạm thời là như thế đã :-" ;))
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Thế à? Thế mà cứ tưởng những người có khả năng biết nghe lời vợ, lại có khả năng ra ngoài quát được người khác thì vốn lại ko có tính chung thủy thật thà. Thì ra là đầy, thế mà mình chửa gặp bao giờ, chỉ thấy các ông lắm tài thì nhiều tật thôi :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái chỗ đẹp trai thì tớ ko đồng ý với Phù Du nhé, phần đa chị em phụ nữ chỉ cần đẹp trai bình thường, miễn nhìn mặt ko muốn uýnh là ổn rồi ;))
  6. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chồng tốt là người đàn ông tốt về mọi mặt.
  7. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    hoàn hảo là thế nào không rõ , nhưng ít nhất phải có tý Ngu - nhất là với vợ [:D]
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Người chồng hoàn hảo thì tùy thuộc vào con mắt của bà vợ, bà vợ nào cũng giống bà vợ nào, chồng làm nhân viên quèn thì chê là không có chí tiến thủ, chồng làm sếp thì than vãn suốt ngày chỉ biết đến công việc, nhậu nhẹt không chịu mó tay vào sửa cái bóng đèn thứ 6 ở trên tầng 7 đã hỏng 8 tháng nay...
    Chồng ham đọc sách thì không chịu bế con, phụ vợ cơm nước giặt giũ. Không đọc thì đúng là dân võ biền, đi giao lưu với bạn vợ nói năng ngô nghê như trên trời rơi xuống.
    Chồng biết chơi đàn (vì thế mới tán được vợ) thì suốt ngày bật bông, mê đàn hơn vợ. Không biết gì thì người đâu khô như ngói!
    Chồng thích nấu nướng, việc nhà cái gì cũng quán xuyến thì ra cái anh đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành
    ....
    Nhưng:
    -Vợ theo kiểu cổ điển, chỉ chăm nữ công gia chánh thì chồng lúc nào cũng là vua con trong nhà. Không bao giờ than thở, kêu ca. Tớ không khuyến khích quan điểm này vì ông chồng dễ trở thành người gia trưởng, cổ hũ. (Đấy là nói cho chị em đỡ phản đối, chứ được thế thì còn gì bằng các bác giai nhỉ?)
    -Vợ hiện đại thì cũng đi làm, cũng công sở chém gió, lương lậu ngang ngửa chồng nên tung tảy lắm. Trừ phi chồng trót trở thành đại gia non, không thì cứ tha hồ mà phấn đấu vẫn không ngớt dè bỉu.
    Ấy là nói một cách tiêu cực. Còn tích cực thì ông chồng tốt chỉ cần đúng 3 đức tính sau:
    -Hài hước nhưng nghiêm túc, "người lớn", cái gì cũng có thể dung hòa được. Tay trái nhà nội, tay phải nhà ngoại ứng xử đều như vắt chanh, uy tín khiến vợ phải nể phục, không bao giờ dám sai vặt. Vợ có phàn nàn là bị họ hàng xúm vào đàn áp, chả tốt thì sao?
    -Trong làm ăn thì quảng giao, nhiều bạn bè có "máu mặt" hay qua lại làm lợi cho nhau. Vợ vì thế suốt ngày phải luôn tươi cười, đóng vai hiền lành dễ bảo. Cái này là thói quen mà làm nên vợ hiền. Vợ hiền bao giờ cũng ca ngợi chồng! Có muốn xấu cũng chả được.
    -Cuối cùng là "ăn vụng phải biết chùi mép". Nói ra thì đau lòng, nhưng có tới 99,99% Bảo Tín Minh Châu là các ông có hơi hướng thích của lạ. Cái này mà bác nào trót lỡ dính phải rồi bung bét lên thì hậu quả khôn lường, trong nhà nội ngoại ào ào phản đối, chiến tranh hai miền lập tức nổ ra mà chưa biết khi nào mới có hiệp định ngừng bắn. Anh em đồng nghiệp, đối thủ thì chê trách là..kém cỏi, thiếu bản lĩnh. Nói chung là không vẽ đường cho hươu chạy nhưng kết lại là phải tạo được cái nếp nhăn như thế này trong mắt vợ: Anh ấy có nhiều cái không tốt, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ gái gú, chỉ sớm đi tối về vợ con là nhất.
    Đại loại là như vậy, tốt hay không tốt đôi khi không phải do bản tính của mình, mà còn do nghệ thuật "định hướng dư luận" nữa. Bác nào đồng ý giơ tay.
  9. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    K khoái hoàn hảo, vì mình phải hoàn hảo theo à? Vô lý [:D]

    Yêu vợ thương con theo đúng bản chất cái cụm ấy là được rồi :x
  10. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    tiêu chí đầu tiên là phải yêu mình đã chứ :)), những đôi mà e biết có chồng chỉ biết làm và nghe theo lời mẹ thì đều fail hết cả rồi, cho nên đây cũng là 1 tiêu chí quan trọng,

Chia sẻ trang này