1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bạn ghét nhất tính cách gì ở đàn ông?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kakalot_hau, 23/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    =D>
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Có lẽ đáng chán nhất đối với phụ nữ là những thằng tính cách TẺ NHẠT và thiếu tự tin, các bác có thể hút chích, cờ bạc, vũ phu bần tiện gian manh đến thế nào đi nữa vẫn có gái chết ( điển hình là những thằng Badboy, gái chết ầm ầm)...nhưng đã bị xếp vào loại tẻ nhạt thì có thể nói là no chance! nói chuyện vài ba phút nó đã chán rồi thì còn làm đc gì nữa...
  3. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn quý những thằng ko ki bo, kiệt vì bạn có thể lợi dụng được nó, chơi với nó để hưởng lợi à?!

    Mọi thứ đều có 2 mặt cả. Cái Văn hóa quà biếu, phong bì cũng xuất phát từ đây.

    Ai cũng chăm chăm chơi với người rộng rãi, để mong có thể vay mượn nhờ vả dễ dàng !!

    Ngày trước, thời sinh viên, chẳng phải em keo kiệt hay gì đâu. Cơ mà chúng nó chơi với mình vì thấy mình có tiền, đi ăn toàn mình bao...

    Chán chẳng buồn nói :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái này đúng.

    Nhưng mà có thể với người này thì tẻ nhạt, nhưng với người khác thì lại thấy thú vị[r32)]

    Thế mới gọi là nồi nào vung đó :)
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tính nói xấu nhưng thôi :">
  6. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Mình thấy con người khó ai chỉ có toàn tính cách tốt cả! [-X Chỉ có điều các tính tốt phải chiếm phần trăm trăm nhiều hơn, ít nhất trên 60% là tính tốt còn lại 40% là tính trung bình và không được tốt.

    Khi thích một ai đó nghĩa là người con gái đó đã chấp nhận tính cách của bạn. Cho dù bạn có nhiều tính xấu đến cỡ nào. Nhưng những tính xấu đó nằm trong phạm vi chấp nhận được. Chỉ trừ những tính là không tha thứ được như : phản bội , Vũ phu quá mức, Hèn nhát bỏ người ta trong lúc nguy hiểm .

    Nên bạn kakalot cũng không cần phải băn khoăn nhiều :-bd
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Đã là con người thì ko riêng gì đàn ông hay phụ nữ, đều có máu dê hết... có khi con gái cũng còn dê hơn con trai ấy, quan trọng là cách hành xử thế nào cho lịch sự, phải trái tránh mang tiếng xấu với người khác thôi...
  8. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Mang hình dáng đàn ông và có được tính cách của phụ nữ. Loại này không thể đỡ được.

    Vài nhận dạng:
    - Thảo mai thảo mỏ
    - Điêu thuyền
    - Dài dòng văn tự
    - Nói nhiều làm ít :))
    - Thích xin lỗi =))

    Mình đang chạm trán 1 thằng cô đấy. Nản toàn bộ phim luôn >:)
  9. nguyenyen3197

    nguyenyen3197 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, ghét nhiều thứ lắm nhưng chắc ghét nhất là đàn ông có kiểu tính toán như mấy bà chợ búa :D
  10. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    nếu đã là đàn ông thì ko có gì để bàn!
    có một số người làm ra vẻ đàn ông
    một số người trông giống đàn ông
    một số người bắt chước đàn ông
    một số người được trời phú cho dung nhan đàn ông...nhưng lại ko phải là đàn ông.
    túm lại đàn ông là số 1, nên đàn bà mới ngơ ngẩn, thơ thẩn đi theo!!! ha ha ha!!!

Chia sẻ trang này