1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi Viện làm thế nào để được giải quyết sớm nhất ạ( mổ,khám,xét nghiệm.. )

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi killerplace, 23/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước do bác trai đi công tác vắng nên mình đưa bác gái đi phẩu thuật ở bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, lúc đó mình cũng khờ khạo lắm, nhưng vì nghĩ đến cảnh phẩu thuật, thương bác quá mình chẳng còn sợ, ngại là gì nữa, tìm và hỏi được danh sách 01 số bác sĩ phẩu thuật, mình còn hỏi một số y tá, điều dưỡng xem ai phẩu thuật giỏi nữa cơ ( hỏi như thế cũng tốn tiền đấy) sau khi xác nhận thông tin về bác sĩ, mình có quyền lựa chọn bác sĩ phẩu thuật, hoặc cũng có thể theo sự phân công của bệnh viện. Xin điện thoại, uống nước nói chuyện riêng, bàn về ca phẩu thuật ;tình trạng, chi phí.... rồi thì phong bì.... cho bác sĩ....qua bác sĩ có thể hỏi thêm một số người phụ trách để cho ca phẩu thuật nhanh chống được thực hiện. ( cái này trước lúc lên bàn mổ nhé).
    Tiếp theo từ phòng khám sơ bộ để chuẩn đoán điều trị, phẩu thuật mình phải liên hệ với 01 số y tá bác sĩ trong phòng khám, hỏi họ nộp hồ sơ ở đâu để ....ca phẩu thuật được tiến hành trong ngày...cho họ vài $$$ thì họ dắt đi đến chổ phòng ngồi đợi để hoàn thành hồ sơ, chổ người ta phát hồ sơ cho bệnh nhân để điền các thông tin vào ấy.....đến đây mình lại $$$ cho người phụ trách đó.
    ..........Sau khi đợi 01 thời gian, bệnh nhân được chuyển lên phòng đợi gọi phẩu thuật, lúc đó người ta sẽ gọi mình đi phẩu thuật....sau khi phẩu thuật xong thì lại $$$ cho nhân viên điều dưỡng để họ đẩy mình đi X quang...rồi tiêm thuốc.....chăm sóc....
    ..............Đại khái công tác của mình khi ở bệnh viện là như vậy.
    Ngoài ra mình phải dò hỏi những bệnh nhân bên cạnh xem tình hình họ bồi dưỡng cho bác sĩ thế nào?
    Tất cả chuyện phong bì đều phải "đi" trước lúc ca phẩu thuật bắt đầu, tránh vào phòng mổ rồi mới đưa nhé. ( trừ nhân viên điều dưỡng)
    Nếu mình ngại đưa trực tiếp thì có thể mua 01 gói bánh, hộp bánh, giỏ trái cây rồi bỏ phong bì vào trong đưa cho bác sĩ....vừa đở ngại lại khỏi người khác nhòm ngó.
    ....................
    Bạn cứ tham khảo đi nhé, ôi! mình làm xong vụ này về thấy mình lớn lên cả chục tuổi cơ đấy, ai cũng phải phục =D>. Vì những ngưòi ko đi cho bác sĩ phải đến cả tuần mới được phẩu thuật đấy.
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    em chỉ nói thế này cho nhanh. Tai nạn gẫy xương, là phải vào Việt Đức rồi. Viện đó nó chuyên về khoản đấy mà. Và trường hợp bệnh nhân như thế là đương nhiên được nằm lên cáng và phi thẳng vào phòng cấp cứu rồi. Em gẫy chân tay đủ cả nên những kiểu này em nắm rõ lắm, bác yên tâm. Ko phải đút gì cho bác sỹ hết. Chờ bác sỹ kết luận rồi làm phẫu thuật thì lúc đấy liên hệ với bác sỹ mổ để bồi dưỡng trước khi mổ thôi. Nhớ là trước nhá, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, vì có nhiều bà cứ bảo đợi mổ xong rồi bồi dưỡng, nhưng bác đừng có dại mà làm như thế.
  3. killerplace

    killerplace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    đến được cái giai đoạn đỏ đỏ kia mấy là vấn đề này.
    Việt Đức lúc nào cũng đông(toàn cấp cứu) làm thế nào để đến được cái đỏ đỏ là cả 1 vấn đề đấy bác.
    dù người nhà có đau đớn kêu gào ngoài hành lang mà không có bác sĩ khám rồi ra kết luận phẫu thuật thì làm thế nào? đấy vấn đề là từ lúc bắt đầu vào làm thế nào để nhanh nhất ấy.chứ bác bảo cứ phi thẳng vào phòng cấp cứu có bác sĩ khám ngay thì dễ quá
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Tìm mấy con y tá là nhanh nhất, cho nó $$$ là nó chỉ cho ngay các bước sau phải làm gì. -" border=0 alt="" src="/images/smilies/67.gif" smilieid="89">
  5. killerplace

    killerplace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    trong khoảng thời gian 1,2 ngày cũng bắt đầu như thế này hả bạn.
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    uhm, đúng thế, nếu ko sẽ phải đợi rất lâu, rồi lúc vào phòng mổ thì nó mổ cho lớ ngớ, đường khâu mủi chỉ chẳng đẹp tí nào nữa.
    Tốt nhất muốn trong thời gian ngắn phải $$$.
    Đừng dại đợi đến lượt mới được gọi, như vậy người nhà( bệnh nhân) dể đuối sức lắm.
    Bác để ý coi, những người nghèo thường họ ko có tiền phong bì nên ca phẩu thuật rất chậm, rất phức tạp, còn những người có $$$ phong bì đường hoàng thường được phẩu thuật nhanh gọn, và bác sĩ cũng quan tâm hỏi han nhiều hơn.
    Kinh nghiệm cả đấy :-w
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    em chẳng biết bác vào VĐ lúc nào mà bị phân biệt đối xử như thế, chứ em bó bột ở VĐ 3 lần rồi, đều rất nhanh, chẳng đút bác sỹ đồng nào. Người nhà và bạn em cũng bó ở đấy rất nhanh, mà hồi đấy cũng chẳng quen biết gì cả. Gẫy xương thì đã được nằm cáng rồi còn gì, khi nào khám xong rồi làm tiếp thế nào họ sẽ nói, mọi người phải đợi thì mình cũng phải đợi. Em đã bảo rồi, mọi chuyện nó dài dòng lắm, bác vào viện và chịu khó quan sát, hỏi han thì rồi sẽ biết làm gì thôi.
  8. killerplace

    killerplace Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    em chưa vào,lên hỏi tham khảo thôi.
    mà bó bột với lại mổ nó khác nhau nhiều chứ bác với lại ngày xưa nó khác bây giờ.
    nằm cáng nhưng chẳng có ma nào nó đả động đến thì cứ nằm đấy mà kêu

Chia sẻ trang này