1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5

    Cũng tầm này năm ngoái mình có 1 party nhỏ nhỏ . Cũng rủ ttvn , cũng gọi 1 số bạn bè nhưng ko nói lí do . Một số người biết và 1 số người ko nhưng dù biết hay ko mọi người cũng để kệ tớ . Cuối cùng chỉ tớ với 1 người bạn . Hai đứa lang thang các ngóc ngách , lên cầu ngắm trăng rồi phải đưa bạn ý về trao trả cho mama bạn ý ( cậu ấm mà :)) ) . Tận hsau bạn ý mới nhớ ra : chưa có quà nên lại lóc cóc lôi Chjp đi chọn quà - thói quen luôn là : Chjp chọn quà và bạn ấy thanh toán ^ ^ . Lúc chọn quà càm ràm nhiều quá nên giận quá ko lấy quà luôn ( sau đó hối hận vô cùng ). Nhanh thật , mới đó đã 1 năm , già thêm 1 tuổi . Người bạn đó cũng ko còn ở bên nữa . Năm nay sẽ tự đốt nến và ước nguyện 1 mình

    ------------

    Phải thì sao mà ko phải thì sao ? Chẳng qua tớ là đứa ham vui nhưng ko hư hỏng nhé . Thấy hiền thấy lành tưởng dễ bắt nạt , tới lúc thấy khó xơi + bị nói thì quay qua cắn càn , đáng đời bọn chúng nó .

    ------------

  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5


    Papa : Chúc con 8/3 vui vẻ hạh phúc
    Chjp : con cảm ơn papa yêu quý , papa đang làm gì thế ?
    Papa : đang ngồi thở , đi tiếp khách uống nhiều mệt quá
    Chjp : papa hạn chế uống đi , uống nhiều bụng to như bụng quan huyện đấy , xấu lắm Chjp hem yêu nữa đâu
    Papa : hừm , có muốn uống đâu nhưng công việc mà ,
    Papa : báu bở gì đâu , uống xong mệt rũ người . Mà ko lo cho sk papa lại quan tâm hình thức
    Chjp : hí hí
    Papa : ah uhm , goi về cho mẹ và e Jun chưa ? con quan tâm e H chút nhé , nó vốn nội tâm nên ít tâm sự
    Chjp : Con biết rồi , gọi nói chuyện với nó khó có chuyện nói lắm , gọi hỏi thăm nó thì nó cáu mà kể chuyện mình thì nó ko muốn nghe
    Papa : thì nó cũng có nói chuyện với papa nhiều đâu
    Papa : gọi về cho mẹ và Jun nữa , mẹ mà ko nhận đc đt chắc đại loạn mất , papa đau đầu lắm
    Chjp : con gọi rồi , hồi tết về nhà con có giấu sẵn mấy phong bao lì xì để tiền ở mấy nơi . Đợi lễ tết như này là chỉ chỗ cho e Jun đi lấy ra thích mua gì thì mua
    Chjp : mỗi tội hơi nghèo nên ko để nhiều đc hí hí
    Chjp : gọi về nói e ý lấy phong bao đầu tiên ở tủ quần áo của con thì nó bảo mama nhìn thấy trước tưởng chị quên tiền ở nhà nên cất rồi
    Chjp : :( ,
    Papa : haha , thôi papa bù cho
    Papa : thế có thiếu gì ko ? hay papa gửi tiền cho thik mua j thì mua?
    Chjp : thôi , cái gì con cũng thiếu . Papa mà gửi mua thì chắc phải đi cướp ngân hàng quá
    Papa : con bé này
    .....................

    ************

    Chjp : chúc mama yêu 8/3 vui vẻ hạnh phúc
    Chjp : hôm qua con gọi mama yêu ko đc ? lại đi hẹn hò rồi , mách papa
    Mama : hẹn hò gì , tôi hẹn cái gì nữa , già roofif
    Mama : hôm qua đi đánh bóng chuyền
    Chjp : xí , mama toàn đánh buổi tối , Chjp gọi mama vào cả buổi ngày mà
    Mama : thì buổi ngày đi tập văn nghệ
    Chjp : ôi , dạo này còn tập văn nghệ nữa cơ á ?
    Chjp : trời sập rồi , ôi . Mama có bị ốm ko ? sao tự dưng thay đổi thế ?
    Chjp : con ở xa chẳng mua đc gì gửi mama , thôi đành gửi ngàn nụ hôn theo gió bay về cho mama
    Mama : hừm , tôi chẳng cần cô mua gì cho tôi , kiếm cho tôi thằng con rể thế là đc rồi
    Chjp : đòi hỏi cao quá , giết Chjp đi còn hơn
    Chjp : huhu
    Mama : cao thấp cái gì , năm nay đủ tuổi lấy chồng rồi . Cho phép xuất chuồng
    Chjp : lấy ai ai lấy . Ah a N đang bảo con ế rồi đấy mama , ế là ế thế nào nhỉ . Đang trẻ trung phơi phới ra nhỉ
    Mama : thằng N hả ? mama thấy đc đấy
    Chjp : đã gặp đâu mà đc với ko ? và lại a ấy có vợ con rồi , a trai tốt của con
    Mama : trước thấy con khờ quá , dại quá ko muốn con đi lấy chồng vì sợ bị bắt nạt
    Mama : năm nay thấy vẫn tồ nhưng có đỡ hơn
    Chjp: em Jun có tặng mama gì ko ?
    Mama : lại đánh trống lảng , nó tặng cái áo , đẹp lắm , màu tím than ....... ( 10' tả về cái áo )
    Chjp : mama tặng nó cái gì ko ?
    Mama : ngày nào chẳng nấu cơm cho nó ăn .
    Chjp : mama tặng Chjp gì ko ?
    Mama : đọc stk đi , tôi gửi tiền cho rồi tự đi mua đồ
    Chjp : ứ ừ , thơm Chjp cơ . Mama yêu Chjp cơ , ko cần tiền mama đâu
    Mama : nhiễu sự ( nhưng nghe giọng cười sung sướng )
    ..............
    Chjp : Cho Chjp gặp e Jun với
    Mama : nó đang tắm , mà nó ko nghe máy đâu
    Chjp : thế thôi , con tắt máy đây
    Mama : ừ , nhớ ăn uống cẩn thân , giữ gìn sk
    Chjp : Chjp biết rồi , cảm ơn mama yêu . Yêu mama lắm .


    ****************************
    Chjp : Chúc 8/3 vui vẻ con Gà bé bỏng
    Gà : gì thế , cóc cần
    Chjp : phũ phàng
    Chjp : Chjp tổn thương quá cơ , biết mỏng manh dễ vỡ rồi lại còn phũ
    Gà : đang làm j thế ? ở tòa soạn ah ? ở tsoan mà vẫn chat được cơ á ?
    Chjp : sao lại ko ?
    Gà : thế còn gì nữa ko ?
    Chjp : Thì gọi chúc mừng thôi , mí lị cần gì hem Chjp cho xiền đi mua
    Gà : cóc cần
    Chjp : gọi về cho mama chưa ?
    Gà : chưa , gọi về chẳng biết nói gì .
    Gà : mama lại chồng con , đau đầu lắm
    Chjp : ừ , cũng vừa bị xong . :)
    Chjp : papa gọi chưa ?
    Gà : rồi , chúc rồi .
    Chjp : dạo này papa lên chức nên phải đi uống nhiều phết
    Gà : ừm , thôi , e vào làm việc tiếp đây .
    tít tít tít

    Love my familly

    . Haizz
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Lần đầu tiên và cũng hi vọng là duy nhất và cuối cùng nhận được cái pm như thế này . Mệt mỏi lắm rồi , với những người quen biết thì hiểu Chjp là người như thế nào , chẳng qua ham chơi nhưng vô hại còn người ko quen biết thì nghĩ cái quái gì ko quan tâm . Nhưng cái con người kia có quá đáng lắm ko khi yc trên trời : chỉ gặp khi đông người chứ ko gặp riêng Chjp
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Nhạt , nãy lúc mới nhận đc pm đó hơi shock . Bây giờ thì cười nhạt

    Cũng ko lạ khi đi các diễn đàn khác thì thấy mọi người bảo ttvn là mảnh đất màu mỡ - lúc đó cười và ko tin vì ít nhất đối với Chjp mọi người rất tử tế và quý mến nhau như bạn bè , anh em . Mọi người đối xử với Chjp như 1 cô em gái , cháu gái , đôi khi nóng nảy hay làm gì sai cũng đc chỉ dẫn lại và xí xóa : trời , cái Chjp còn trẻ con chấp gì . Cũng chưa bao giờ nhận được pm khiếm nhã - thế thì tại sao có thể vì 1 người lạ nào đó làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp Chjp đang có với ttvn ( tuy rằng theo như 1 anh bạn khá thân nói : thật ra ttvn chúng nó tuyền lừa nhau nhưng ch ngây thơ quá , dại quá nên mấy con cáo nó tha đấy ^ ^ ) .

    Chẳng biết dại hay khôn nhưng mà sẽ vẫn yêu quý ttvn , vẫn yêu quý những người đã từng quen ở ttvn , vẫn yêu quý những người chưa quen nhưng ở ttvn . Sẽ ko vì con sâu ở trên mà bỏ qua nồi canh ttvn :x


    ------------------

    Laptop có chút trục trặc , ngồi vọc vận . Thật khốn khổ , khi xoay xở 1 mình như thế này thì các bạn nữ ngưỡng mộ : Chjp thật giỏi blabla . Chỉ mình mới biết mình ngưỡng mộ các bạn ý vì ... các bạn ý có phá hoại như thế nào thì có BF hoặc chồng sửa cho . Đôi khi thấy tủi tủi thân , haizz mà lâu nay mình cũng tự lo cho mình như thế này mà đâu có sao ? Dạo này nhạy cảm quá đáng
    -------------------

    Xin lỗi những người bạn yêu quý Chjp , đôi khi buồn , đôi khi cảm giác yếu đuối nên nói ko ai yêu thương , ko ai tặng quà dù tay mới cầm món quà các bạn tặng , miệng đang nhai bánh các bạn mua cho nhưng vẫn ... tham lam , vẫn muốn 1 món quà của 1 người đặc biệt tặng nhưng ... haizz



  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tự đào hố chôn mình .
    Vẫn là nông nổi và dại khờ , ngây thơ và tin người

    ----
    Ốm vật vã , nóng sốt và li bì cả ngày

    Ho liên tục , hâm hấp
    Buồn , tủi thân .
    Đã ốm còn lê la đi ăn kem .

    ----------

    Phải cũng tốt , ko phải cũng tốt . Chẳng thành vấn đề

    Bạn nói : Chjp sao thế ? có gì cũng public hết thế là cớ làm sao ? cứ như trẻ con ý

    Nếu ko thế sao Chjp tồn tại được giữa cái mạng xã hội ảo thật lẫn lộn . :)) ở ngoài thì nhìn hiền lành , vô hại và nai tơ nhưng nếu động vào thì biết tay nhau ngay :)) . Nói chung mỗi người là 1 con nhím và chẳng con nhím nào ko xù lông lên khi người khác động vào nó chỉ có điều cách xù lông như thế nào thôi . Đã nói nguyên tắc : nước sông ko phạm nước giếng , Chjp ko động vào , ko phê phán ko liên quan chuyện người khác thì cũng đừng động vào chuyện của Chjp , đừng phê phán đánh giá Chjp . Thân ai người đó biết


    ------------

    Hình như Horoscope có vẻ đúng đúng với mình , hi hi , lớn rồi vẫn tin mấy trò này :

    Bạch Dương

    - Không thích che dấu cảm xúc, lúc vui thì cười hỉ hả còn lúc giận thì nổi trận cuồng phong.

    - Góp ý người khác thì được nhưng hể bị góp ý lại là bỗng dưng nổi điên lên

    - Có yêu cầu quá cao trong chuyện tình cảm

    - Ít khi biết chăm sóc bản thân

    - Khả năng giữ bình tĩnh rất kém, đôi lúc không kìm nén được thì “động tay động chân” là điều hiển nhiên xảy ra rồi

    - Tâm lý của Bạch Dương thường chênh vênh, không ổn định và cho dù có cố tỏ ra là “không cần ai ta cũng làm tốt” nhưng chính Bạch Dương lại cần rất nhiều bạn bè xung quanh để giúp họ cân bằng


    ---------

    Có cũng tốt ko có cũng chẳng sao
    Yêu cũng tốt mà ko yêu cũng chẳng sao
    Nhớ cũng tốt mà quên cũng chẳng sao
    Chỉ là nếu yêu thì cố gắng hiểu người mình yêu hơn 1 chút , nếu nghĩ mình khờ và dại dễ bắt nạt và lợi dụng thì tự khắc mình sẽ xù lông nhím lên . Đã ko biết bao nhiêu người bị tổn thương và đau lòng vì : nhìn cái Chjp thế mà ko phải thế . Có chị vốn từng trải và nhiều kinh nghiệm chị ý bảo : Bạn ấy trêu Chjp chút thôi , ko có j đâu đừng có sợ . Cũng chỉ cười , nhưng cái người chị gọi là bạn ấy hình như ko hiểu đâu là giới hạn càng thích trêu tợn tới khi bị xù lông nhím lên thì lại quay sang chửi mình . Haizz , vốn dĩ làm người thì chấp nhận nhau mà sống - chân lí đó áp dụng cho tất cả mọi người , cho vạn vật . Muốn trêu người mà ko hiểu người , muốn đùa giỡn với dao mà tới lúc bị đứt tay lại kêu ca ? Đó là đạo lí của đàn ông ? Làm đàn ông con trai gì mà có dũng khí làm nhưng ko có dũng khí đối diện , có dũng khí trêu chọc nhưng ko có dũng khí bị đả kích . Mà hình như mình cũng hơi quá đáng khi lôi họ ra làm trò cười :)) . Quá đáng thật ý chứ nhưng là do họ đã coi thường người khác quá . Cái đó do họ tự chuốc lấy thôi : muốn thắng thì phải biết địch biết ta . Họ chỉ biết họ chứ họ ko hiểu ng khác và luôn mặc định : cái Chjp ngốc , cái Ch ko biết gì đâu - thì cái họ nhận đc cũng xứng đáng thôi . Thật đáng đời


    ----------

    Sắp sn , bạn ấy bảo : dùng thẻ bạn ấy thích mua gì thì đi mua ^ ^ .

    Bạch Dương đúng là 1 đứa trẻ chưa lớn thật , lúc nào cũng : mãi mãi tuổi 13 . Yêu 1 người phát cuồng chỉ vì họ rất trầm tĩnh và thờ ơ , hành động thân mật nhất chỉ là 1 cái nắm tay nhẹ và 1 cái kiss nhẹ thoáng qua trên trán ( như kiểu bố thơm con ý nhỉ :D ) , chẳng đòi hỏi gì hơn . Mình hiểu với tuổi này chắc chẳng còn ty mộng mơ hay gì gì nhưng vẫn mơ mộng 1 ty trong sáng và lãng mạn . Mình cũng chẳng phải cô bé 20t xem phim Hàn tới cảnh kiss còn đỏ mặt cúi gằm xuống đất , cũng chẳng phải cô bé 21t đi học về qua khu giảng đường thấy các anh chị đang hàh động thân mật thì ngượng đỏ mặt cắm cúi đi . Chỉ có điều vẫn chưa tưởng tượng đc lúc mình có hành động thân mật với người khác thì ntn ??? Haha , chính bản thân cũng đang rất háo hức muốn biết cảm giác kiss 1 người sẽ ntn . Chỉ có điều ... tốt nhất nên để mình chủ động nếu ko muốn sau cái kiss sẽ có biến .



  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Khoe chân trong phòng tập ( may mà đt lởm ko dám xớn xác chụp ảnh ở bể bơi và phòng xông hơi ^ ^ )

    Chuẩn bị nhạc để nhảy , alone nên cũng hơi buồn và cực khi tự mình phải chuẩn bị nhạc ,

    [​IMG]

    đã xong , tự sướng phát nữa rồi ra nhảy thui ^ ^

    [​IMG]

    Hơi buồn , dù sao cũng là sn mình mà :(( ???

    Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
    Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn
    Giọt lệ đầy vơi ta cố nén tủi hờn
    Nụ cười gượng tìm niềm vui chốc lát
    Giấc mơ xưa chỉ còn là cơn khát
    Mặt trời lên sưởi ấm trái tim buồn
    Suốt cuộc đời biết ai dại ai khôn
    Dẫu làm lại vẫn đi con đường ấy
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    tớ buồn lắm ,
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tớ bảo , đêm đến là lúc con người ta yếu đuối nhất
    Tớ bảo , ..
    Tớ bảo ,.......

    haizz , tớ buồn . chỉ biết là buồn thôi . Tớ cũng ko muốn cay nghiệt đâu , cũng ko muốn tỏ ra ác độc đâu . Tớ cũng cố giữ h/a 1 búp bê trong sáng nhưng thành thật : chỉ người thân của tớ mới tốt với tớ còn lại mọi người đều nghĩ như tớ là 1 đứa khờ khạo ko biết gì dễ lợi dụng . Tớ mỏng manh , tớ yếu đuối lắm , tớ ko làm j đc , tớ cũng muốn là đứa ko biết j lắm nhưng tiếc là lại quá tỉnh .
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Có gì đâu anh nhỉ?
    Chỉ là trong hàng vạn ngày nhớ anh
    Em trót nhớ về người khác
    Gió và lá khô cứ đùa nhau xao xác
    Anh đùa em trong nỗi nhớ - quên.

    Người đó nhắc em biết mình cũng thật có duyên
    Biết mình cũng được yêu như bao người con gái khác
    Biết cùng em buồn khi thu đi man mác
    Hát ru em khi nỗi nhớ rã rời.

    Người ta bảo tình yêu như một trò chơi
    Chạy trốn hoài trong bến bờ nỗi nhớ
    Người ta yêu em, và tận cùng đau khổ
    Tội lỗi vô cùng, nhưng em chỉ yêu anh!
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tôi viết vào đây cả tấm lòng
    Gửi người tôi nhớ ở bên sông
    Trang thơ mang nặng niềm thương nhớ
    Dòng chữ đong đầy nỗi nhớ nhung
    Hai đứa hai nơi buồn trống vắng
    Một người một chốn nhớ mênh mông
    Trách ông Nguyệt lão se dang dở
    Để vắng tình ai đến não nùng..
  10. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    446
    Hơ, đây gần như là cuốn nhật ký rồi
    Cậu sn bn mà vẫn còn chơi thơ thế

Chia sẻ trang này