1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Em có chị ah , xuống xe lúc 6h30 , về phòng tắm rửa xong 8h30 gặp bạn ấy và 1 số người nữa luôn . Dạo này có bồ rồi nên ...khác khác , dù sao cũng mừng cho bạn ý .


  2. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Haha, thế ah? Gà mà. Chứ sói thì có bồ vẫn cứ tán tỉnh em như thường! ;))
    Đi chơi chụp nhiều ảnh ko em? Có cái nào up lên chị xem nhé! :)
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Bạn ý bảo là Thoát gà rùi nên e cũng mừng cho bạn ý . Hihi , chị ui , hình như chị hơi nhầm , e là xách ba lô lên là đi . Cũng ko xác định nhiều đi đâu . Lúc đầu e định đi Hải Phòng cơ nhưng sau ra đường có cuộc đt + lỡ hứa nhiều nên e leo lên xe HL đi luôn . ... thì e chỉ gặp đâu tầm 15' lúc mới đến rồi thôi ah , hihi chị đừng hiểu nhầm tụi em
    Còn vụ hình , e ko hiểu mọi người đi chơi hay chụp hình còn e toàn chụp mấy thứ linh tinh như : ngồi cf thì chụp hình cốc cf , cây cảnh , cốc chén , phòng ốc trong ks , ... mà ko phải chụp nghệ thuật nên cũng ngại share . Chuyến đi sau e sẽ chụp nhiều và share lun chị nha

    ps : Cái like của e là dành cho vế 2 thui chị iu ^ ^ .
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Ừ chị có hiểu nhầm gì đâu. Chị chỉ nghĩ bạn bè gặp nhau là bình thường mà, có điều ko nghĩ là gặp có 15 phút thôi. :D
    Ừa, chị thích xem ảnh sinh hoạt đời thường ở các vùng, giống như đọc 1 ký sự bằng hình vậy.
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Ham chơi , ham vui nhưng ko hư hỏng .
    Cái gì cũng có giá của nó , phải chăng nghĩ rằng tôi dại nên ...


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dạo này bạn ý khác lắm . :)) , cũng là tốt cho GF bạn ấy
  6. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Đi CF với LDO về vô tình gặp 1 chị KH cũng ở Quảng Ninh , chị e đi dạo với nhau cạnh bờ biển thì tự dưng nhìn thấy 1 cái ghế bị gãy chân . Chị : ôi , ngta ngồi mà gãy chân . Chjp : đâu , chắc ko phải ngồi đâu . Chị : thế chắc có làm gì nữa hả , haha ? . Chjp cảm thán : ngta ngồi đang gãy chân ghế chứ e đi như này chỉ sợ gió thổi bay . Chị : ừ , e mỏng quá , ăn nhiều vào . Chjp : ăn nhiều lắm chứ bộ dưng dạo này đói . Chị làm quảng cáo đi để e có mà ăn . Chị ý : ah mà đi chơi với ai đấy . Chjp : e đi 1 mình , buồn nên đi . Chị ý : chơi ah nha . Chjp : là chị H bảo ck chị ý cứ thư thư , lấy đi mà đi chơi lễ miễn về nhà cười lên cho chị ý chứ đừng cau có nữa . Chị H thương e nhất . Chị ý : biết rồi , thế tôi ko thương cô chắc . Chjp : ừ , chị thương e nhất nên ck đợt tới chị để e đi chơi đã nhé ^ ^ . Ah , nhắc chị sắp 1/6 nhớ quà e đới .

    Khách hàng mình toàn dễ thương , Chjp tưng tửng gặp KH cũng tưng tửng . Lại sắp đc đi 3 đảo , cái đứa vốn lười đi toàn đùn đẩy đi ctac cho người khác cuối cùng lại chuẩn bị ham đi rùi . Hehe
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Nhân sự ở ban mình giảm 70% , tất nhiên ko có mình . Boss lớn , boss bé thấy mình lại thở dài . Chẳng hiểu có gà gì a H ở Ban THSLG ko để a ý hỏi mình : Này Dung , em yêu đi , có tý tình vào cho phấn khởi chứ nhìn e chán đời lắm . Cười . Lại hỏi : thế tiêu chuẩn e như nào a gtheu bạn a cho ? Ngẩn ra : e làm chi có tiêu chuẩn , miễn trời mưa biết chạy vô nhà là đc . Hỏi : thế bạn a toàn tầm a thôi , hơi già . Cười : uhm , e ko ngại , nhưng a tránh tứ hành xung của e nhớ , e ko ngại nhưng e nghĩ bạn a ngại đấy . Nghe đến đây a H lại nhìn mình thở dài : Dung ơi ...., mà thôi làm đi . coi như a chưa nói gì .

    Mình lại đi ra đi vào , lại nẫu ruột . Boss lớn , boss bé các chị mà biết e rầu vì muốn đi chơi mà hem có xiền thì ... chắc cái đứa ra đi đầu tiên là e quá .
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Tình yêu 1 thời , ngồi ôn thi ĐH mà cứ gắn tai nghe bài này . Papa giật ra thì lại cắm vào mới tập trung học được . Ma mị , cảm giác rất là phiêu phiêu khó tả . Cũng lâu rồi ,

    [YOUTUBE]vxZPDFu2iS4[/YOUTUBE]
  9. mixinh

    mixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2013
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mệt mỏi, đau lưng wá
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Là đau lòng , là nước mắt cứ muốn rơi nhưng ko rơi đc .......
    Buồn mênh mang

    -------

    Tự dưng gặp HP , chị hỏi : chị hỏi thật , hôm nọ nó làm gì em ko ??? hôm đó đó đó . Ngơ ngác rồi : làm gì là làm gì ah ? mà chẳng làm gì đâu . Chị có vẻ ko tin lắm . Mà cũng chẳng hiểu tại sao có 1 số người mọi người cứ mặc định 1 con gà như mình mà chơi với họ chắc sẽ bị thịt nhưng cuối cùng mấy người đó còn chẳng nỡ làm gì mình , có nhiều cảm giác họ quý mình và coi mình như là con là cháu chứ ko phải là gà . Có thể mình ngây thơ và tin tưởng : TRao đi tin tưởng sẽ nhận lại đc cái xứng đáng với sự tin tưởng đó . Nhưng k phải ko có ngoại lệ , có những người tưởng như đạo mạo , ăn nói rất hay nhưng lại là người xấu . :))

    ------------
    Đọc truyện nghe tả thích thế chứ lị . Nghe thế Chjp cũng thích hôn cơ mà ... chẳng có ai để hôn :)) . Ngày xưa , bảo xưa nhưng cũng mới đây . Thích 1 người ơi là thích , đc nắm tay họ là về nhà sung sướng mãn nguyện lắm . Tối khều khều chị Fatcat : chị chị , em được nắm tay con trai rồi . Chị trố mắt : Nắm tay á ? chị nắm suốt mà nắm nhiều là khác. Hồi đi học nhảy đã nắm rồi . Lẩm bẩm : ko phải , nắm thế e cũng nắm nhiều , dắt tay mất nhok boy qua đường , nắm tay học sinh tập viết . Ý e là nắm tay người đó đó ý . Chị : sặc , mới nắm tay á ? . Rụt rè : dạ , ngoài nắm tay còn ... nhìn nhau nữa . Chị : thế hôn ko . Mặt đỏ tưng bừng : ko , ko làm chi có . Nỏ có mô .

    :(( . Oa oa . Muốn đc thử

Chia sẻ trang này