1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chán , nhật kí những lúc nông nổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k_ngan124, 25/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Đôi khi nghĩ cũng buồn cười. Up 1 câu vu vơ trên Fb và chỉ 1 lúc sau ĐT báo có tin nhắn tới . :)) Một số người nhắn tin : Làm gì sai thì cho xin lỗi chứ đừng nói thế blahblah/ Biết là sai rồi xin lỗi mà, del đi ... Chẳng qua chỉ là 1 câu vu vơ thế thôi mà nhưng xem ra qua hành động nhắn tin đó thì cũng đủ biết các bạn thừa hiểu là các bạn làm tổn thương tôi nhưng vẫn cố tình làm chứ ko phải vô tình đâu nhỉ ? . Hiểu sâu sắc về cái gọi là ĐỜI

    ------
    Phải rồi , bạn nghĩ tôi sung sướng lắm khi nói ra những lời đó. Phải rồi tôi sung sướng lắm khi nói như thế - đáng lẽ tôi delete bạn luôn ko cần nói nhưng tôi nghĩ tôi cũng đã coi bạn là bạn nhưng bạn chẳng coi tôi là cái quái gì nên vì thế tôi thẳng thắn nói chuyện với bạn mà phải nói qua đồ công nghệ , qua chat qua Ym qua đt vì tôi biết tôi còn quý bạn lắm - Tôi sẽ ko nói đc nếu đối diện. Tôi sung sướng lắm khi cả hnay chỉ nằm bẹp trùm chăn khóc trong nhà. Vâng tôi vui lắm

    “Việc em sợ hãi nhất là khi cơn điên qua đi, máu hăng tụt dốc, mỗi lần phải đối mặt với vết thương em chỉ biết hối hận!”

    --------

    Ừ, nắng lên rồi . Nắng lên cho đời bớt nhạt .

    -----

    Từ lâu mình có thể tự sửa máy tính, tự lo cho bản thân tuy ko đc tươm tất, tai nạn thì tự băng bó rồi tự đi viện, tự đi sửa xe, tự đi bảo dưỡng xe,tự ... ko cần đến bọn con trai nhưng thật tâm đôi khi mình cũng tủi thân khi nhỏ bạn chỉ bị cái kim đâm kêu ầm lên bồ tới chăm như chăm công chúa, nó kêu đói bồ mua 1 đống đồ ăn tới nhét vào tủ, nó than nóng bồ mua luôn điều hòa, ... Nhiều người bảo khó tính nhưng thật sự ghen tỵ khi thấy bạn có bồ như thế nên tự nhủ thà ko có bồ còn hơn gặp mấy đứa tính toán nhỏ mọn chứ đừng nói tới chuyện lo đc cho mình.


  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Mãi mình mới tìm được căn nhà nhỏ bé này của bạn [:D] Hóa ra là người này bookboy cũng là (hung ola ) bạn ạ , Không ngờ tính tình lại đàn bà đến thế . [-(
  3. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thì cũng coi họ là những người thú vị mà bạn . Cuộc sống đa dạng lắm và cũng có nhiều dạng người nên chuyện phải tiếp xúc với họ là sớm hay muộn thôi
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Uh cảm ơn bạn , tiếp xúc thì mình tiếp xúc với nhiều loại người còn khủng kiếp hơn thế này nhiều bạn ạ ( giết người ,cưỡng hiếp, cướp bóc Nhưng họ không giống với loại người như thế này vì chí ít họ cũng có bản lĩnh của người đàn ông bạn ạ ) [:D] Những thể loại người nhỏ nhen đố kị như thế này ở ngoài đời , không bao giờ có trong danh sách bạn bè của mình bạn ạ . Cảm ơn bạn đã chia sẻ [r2)]
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    bạn còn trẻ , bạn được phép điên rồ, được phép nổi loạn. Mình ko cổ xúy nhưng mình ko kì thị những cô gái sống buông thả 1 chút. Đến ăn mặc ***y, đi bar ,hôn 1 người lạ, tình 1 đêm... cũng hay mà. Bạn chỉ có thể làm khi bạn còn trẻ còn nếu bạn đã già thì lúc đó bên cạnh sự nổi loạn bạn cần cả lòng dũng cảm ^ ^

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [YOUTUBE]1&v=qbiYv_lNfFA&feature=endscreen[/YOUTUBE]
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    [​IMG]

    Không nên [-X ( Xin lỗi bạn vì đây là nhật ký của riêng bạn mình xin lỗi nhé ) >:D<
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    @ suhomang : là nhật kí mở dạng public. Mọi người có thể đọc và comm trên tinh thần thiện chí

    Thật ra ở mình tư tưởng hạn chế sai càng ít càng tốt (ko phủ nhận mình cũng được dạy theo kiểu này) nhưng cá nhân mình nghĩ trẻ ko chơi già đổ đốn và chuyện khi còn trẻ ngta được phép phạm sai lầm vì ngta có thời gian để sửa chữa những sai lầm đó.

    Ps : Đang sợ về già mình đổ đốn đây. :-"
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Đỏ : Mình không thể đồng ý với ý kiến của bạn được [-X Vì khi con người ta được hấp thu một nền giáo dục chuẩn mực (từ gia đình hay trong môi trường giáo dục tốt ) sẽ rất khó làm người ta hư hỏng bạn ạ [:D]

    Xanh : bạn đã nghe câu ngàn năm bia miệng chưa ? Dù người đó có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì trong con mắt của người đời , anh ta hay cô ta không bao giờ có được cái nhìn thiện cảm như khi chưa phạm sai lầm đâu ( đây là ý kiến riêng của mình mong bạn cân nhắc )[:D]
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mỗi người 1 quan niệm mà bạn. Có thể bạn sợ những người có quá khứ nhưng Mình thì mình khâm phục những người đã phạm sai lầm và họ vượt qua được nhưng những người đó ngoài tài năng thì còn cần cả bản lĩnh

    Kể nghe , hồi bé mình rất thích uống nước mía nhưng mama ko cho với lí do : bẩn , mất vệ sinh. Nếu muốn thì về nhà mama lóc mía cho ăn chứ ko uống nước mía ở ngoài. Hồi đó đi trên đường nhìn thấy ai uống nước mía là thèm lắm nhưng ko dám uống. Tới khi ở một mình thì cũng chỉ uống tới cốc thứ 3 là chán và một năm cũng chỉ uống nhiều lắm 3 cốc.

Chia sẻ trang này