1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tottochan81, 26/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nó cũng có môt chút duyên số, nhưng lúc nào ta cung nên cố gắng và rồi cũng tôt thôi. quan trong là đừng để cái bình thường thành phức tạp
  2. emyeuvn

    emyeuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    em có ông chu' năm nay kug đến tuổi xưa nay hiếm(thirty_seven) hay là em với bác............[r32)]
  3. phuonganhdt

    phuonganhdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em 23t, toàn bám anh trai, và ở nhà :|. Mẹ em cũng phán cho 1 chữ ế. Chẳng hiểu :|
  4. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    "Lao động hăng say, tình yêu sẽ tới"
  5. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    triết lý muôn thuở :))
  6. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    kể cho tot nghe 1 chuyện
    2 đứa hs của tớ cãi nhau, tớ phân xử
    ba la bốn la một hồi, hết khôn dồn đến đau khổ, 1 bé thốt ra, mày rủa tao ế chồng
    mình đang rất nghiêm túc mà cũng phì cả cười
    mình băm vài nhát vẫn ngồi đây, chẳng nghĩ mình ế, chúng mới 14t
    Tớ thấy mình cứ thoải mái với mình là được
    tớ đi với 1 người, trước thì rất thoải mái, nhưng tính đến giờ cũng gần 4 năm rồi, cũng khó nói
    thực ra thì, đàn ông ai chả giống nhau, không xấu về cái này thì cái khác xấu, vậy nên hãy nhìn vào mặt tốt của họ
    tuy nhiên thì
    sắp chẳng có cái gì để mà nhìn nữa rồi
    mình giống như con cá nằm trên thớt, ngáp ngáp, chờ người ta thả lại chậu nước, giờ thì là, chờ người ta cho giọt nước
    hì hì
    sắp sang năm mới rồi tot ạ
    số vậy
    biết làm sao
  7. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    sao nhiều người ế thế này :((
  8. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    hihi, chúc một năm mới thật nhiều niềm vui và sống khỏe, làm việc hăng say, tình yêu sẽ đến! Cố gắng lên nhé!

    Đời không là màu hống thì mình lấy bút màu hồng tô màu hồng lên đi, cho nó hồng tươi mơm mớn, hihi!
  9. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    cho sđt vs địa chỉ nhà nào >:D<
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Lâu chả còn hứng lượn ttvn. Thỉnh thoảng theo thói quen vào ko có thông báo j lại đi ra. Hệ thống ttvn giờ chán, có người reply topic mình nó cũng ko báo j. Hôm nay có bác j ở trên quote bài nên nó mới báo. Cảm ơn mergi nhé.

    Mình thấy cuộc sống cứ lượn lờ thế giới ảo chán rồi. Phải thực tế hơn với cuộc sống. Kêu ca nhiều cũng chả giải quyết đc j. Thôi thì năm nay cố gắng giải quyết mọi thứ cho xong. Cái số toàn gặp phải người không ra gì. Đểu giả, lợi dụng. Chán.

Chia sẻ trang này