1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi Đàn bà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi empty031, 27/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    Tôi viết những dòng này cho e khi mới tỉnh e à. Có thể lúc nào đó e sẽ đọc được tại vì e biết nick tôi trên ttvn này,

    Tôi và e yêu nhau cũng được 4 năm rồi đấy, có những lúc buồn vui, có những lúc giân hờn chia ly cả tháng trời, nhưng cuối cùng tôi vẫn để e quay lại bên tôi.

    Có lẽ tôi k nên để e quay lại bên tôi, vì đời ai biết được chữ ngờ đúng k ? Giá mà để e bước ra khỏi cuộc đời tôi sớm hơn, thì tôi đã không cảm thấy nhức nhối thế này,

    Đùng 1 cái e bảo e sắp đi du học, tôi có đợi được e không ? tất nhiên quyền đi là của e , nhưng sao e không có thể hỏi 1 câu là a có muốn e đi không ? hay là e chỉ nói khi đang đi trên đường với 1 chuyện quan trọng như này ?

    Tôi đã rất buồn và nói lời c tay e , đẩy e ra xa, và rồi e đã được an ủi động viên, với 1 người trong 2 tuần, để rồi giờ thì e nói 1 câu, bây giờ ng ấy là tất cả với e! Những lời nói ấy Như những vết cắt thẳng vào tim tôi. Tôi k trách e đâu, tại vì chính tôi là người đã đẩy e ra, Chúc e hạnh phúc bên người ấy,

    Thời gian hãy qua nhanh để xoà nhoà tất cả nhé
  2. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Xin chia sẻ với nỗi đâu của bạn. Quả là đau đớn! Theo tớ, bạn hãy nghĩ rằng....

    1- Mọi thứ trên đời đã có lúc sinh ra thì cũng sẽ có lúc kết thúc! Ai đó nói, ko có nỗi buồn đau thì đâu còn là cuộc đời bình thường! Cho nên, nỗi đâu nào rồi cũng sẽ kết thúc thôi! Ối thứ tốt đẹp và đáng tin cậy vẫn đang ở trước mặt mà.

    2- Có lẽ thời gian gọi là "yêu nhau" ko phải ngắn, nhưng thực ra đã có cái gì đó (sự cả tin do cảm tính? sự thiếu nỗ lực trong mối quan hệ để hiểu nhau ngày càng sâu sắc? tương lai chưa được hình dung một cáh rõ ràng?....) đã làm cho hai bạn đã nhìn về hai hướng khác nhau từ lúc nào mà thực ra chỉ bạn là người chưa biết? Tình Yêu có khi cũng như cây, như hoa mà... chỉ lơ là đôi chút , có thể nó bị héo ngay, khó lòng cứu vãn....

    3- Do đau buồn nhất thời mà bạn đặt tên cái tóp này như vậy thôi.... "Ôi, đàn bà!", chứ thực ra thì nó chỉ là "Một niềm đau" hay là "Nỗi đau này rồi sẽ cũng qua thôi"! Đúng không, bạn?[:D]
  3. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    1 > Bạn đúng

    2 > Có thể mình đã vô tâm , nhưng mình có đã khẳng định rất nhiều lần đang học , đang cố gắng để có thể sau này đủ lo được cho ny. Chỉ đợi e học xong là mình có thể có 1 gia đình hạnh phúc

    3 > Bạn đúng tên topic nghe nặng nề quá [:D]
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết an ủi ai đó lúc buồn, cơ mà có chuyện này trong film diễn đàn tớ lượm được, hình như Crazy stupid Love , đại ý là 1 ông chui vào Toilet khóc nức nở, đồng nghiệp thấy vậy hỏi " Có chuyện j sao ?". Tuyệt vọng cùng cực ông ấy trả lời " Vợ tao đòi li dị ". Lập tức đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm " Thế mà tao tưởng mày bị ung thư ". Cả cơ quan vỗ tay ầm ĩ hò reo "tt's not cancer, just a divorce..."=))=))=))=))=))
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Ko phải chứ ??? Phim " Tay Sát Gái " ,
  6. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    Trống rỗng, Vu vơ
  7. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    trong rủi có may, trong may có rủi, đời là thế: rủi rủi may may song hành mà.
  8. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 4 năm mà chỉ vì thế yêu người con trai khác. Cô gái đó không đáng để bạn yêu đâu. Hãy cố gắng lên.
  9. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    :) thanks
    1 tuần mới bắt đầu , vẫn thấy có chút gì nó trong lòng,
  10. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    Chữ yêu có thể hình thành qua vài lần gặp nhau, qua chưa đầy 2 tuần nt gọi điện ? Sao thấy " chung thuỷ " nó rẻ thế ?

Chia sẻ trang này