1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi Đàn bà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi empty031, 27/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nó không rẻ đâu.

    Nó hình thành từ sự thông cảm và hiểu nhau.

    Khi 1 ng mà bạn gọi là ng yêu không tâm sự chuyện riêng, những kế hoạch với bạn, thì phần ng ấy có lỗi, nhưng phần bạn cũng thiếu cảm thông cho nên ng ta mới quyết định không nói.

    Bạn nghĩ từ chiều của ng k đc nghe cập nhật tin tức thì ra đc cái topic này, còn tôi nghĩ từ chiều của ng rất muốn tâm sự nhưng cảm thấy k đủ lòng tin vào ng đối diện cho nên chọn cách im lặng dài lâu, và kết quả là gì? Khi ng ta đã chọn cách im lặng, thì không có những topic tru tréo ôi đàn ông như kiểu thế này đâu.

    Khi một ng chọn cách im lặng, bạn sẽ không còn cơ hội hiểu về ng đó nữa. Dù bạn vẫn tràn trề cơ hội để phán xét người ấy. Vì người ấy sẽ im lặng, mặc bạn muốn phán xét gì thì phán xét.

    Mà thật ra, lòng yêu của bạn còn ít, chỉ có lòng cay cú là vẫn nhiều. Bạn nghĩ thế này mà: Giá mà để e bước ra khỏi cuộc đời tôi sớm hơn, thì tôi đã không cảm thấy nhức nhối thế này. Chẳng qua bạn không được "trên cơ" mà bị đặt vào thế đã rồi khi cô nàng báo tin sẽ đi xa cho nên bạn cay cú thôi, thương yêu gì ở đây.
  2. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    Nếu ng đó mà k có đủ lòng tin vàO mình à? Thì nói thật là càng thấy k tôn trọng mình bạn ạ

    Mình đã nói rất rõ rồi bạn, tất nhiên quyền quyết định đi hay k , k phải mình, nhưng với ny 4năm , k hỏi mình đc 1 câu, với 1 chuyện quan trọng , k biết đc lúc nào để nói, ? Nói khi đang đi trên đườg?
    Mình nói vậy để là nếu mà k yêu nhau lâu thì k cảm thấy buồn nhiều bạn à
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khi đã không còn tin tưởng, thì chẳng ai tâm sự gì đâu.

    Lúc đó ng kia có vặc lại: Tôi làm cái gì mà cô k tin tưởng tôi, k tin tưởng vào mqh này, cô nghĩ tôi là ng xấu à, thiếu cảm thông à, thiếu suy nghĩ cho cả 2 chúng ta à, cô blah blah...thì cái ng đã k còn tin tưởng kia cũng k nhờ nghe mấy lời như thế mà tự dưng đột nhiên tin tưởng trở lại đâu.

    Có cái truyện gì trong sách cấp I ấy. Một cậu bé, ta gọi là Aliosha nhé, nghèo nên k có bút chì màu xanh lá cây. Cô giáo dặn tuần sau mọi ng mang bút xanh lá cây đi để vẽ hình lá. Aliosha hỏi mượn bạn. Cậu bạn gãi đầu gãi tai nói, Để tớ về xin phép bố tớ nhé. Hôm sau Aliosha hỏi lại là bố bạn có đồng ý không, cậu bạn lại gãi đầu gãi tai nói, Bố tớ đồng ý rồi, nhưng tớ còn phải xin phép mẹ tớ nữa. Hôm sau Aliosha hỏi lại là mẹ bạn có đồng ý chưa, cậu bạn lại nhăn mặt nói: Mẹ tớ đồng ý rồi, nhưng tớ phải xin phép chị tớ nữa. Aliosha nói, Thôi không cần mất công đâu, tớ không mượn nữa vậy. Aliosha quay lưng đi, cậu bạn đuổi theo nhét bút chì xanh vào tay Aliosha, ép Aliosha nhận. Đến giờ Vẽ, cô giáo hỏi, Aliosha, vì sao em vẽ lá màu xanh da trời? Cậu bạn đứng phắt dậy bảo ôi đàn bà, à nhầm, bảo là: Em đã đưa bạn ấy mượn mà bạn ấy không chịu cầm đấy chứ. Cô giáo nhìn 2 cậu học trò rồi nói, Em phải đưa thế nào thì bạn ấy mới có thể mượn được chứ.

    Đó là bài Đạo đức cấp 1, tên truyện là Những chiếc lá màu xanh da trời.

    Bạn chỉ có thể nghe đc những lời tâm sự từ 1 ng tin tưởng bạn. Bạn mãi mãi không thể nghe thấy gì từ một ng đã mất lòng tin vào bạn và quyết định im lặng, giả tảng như bình thường.

    Cuộc sống mà, phải chấp nhận thôi.
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9



    1- Cái cách thể hiện nỗi buồn, buồn đau cũng có thể nói lên con người của bạn....
    Ngoài cái quyết định ra đi của bạn gái mình, Di hiểu bạn Empty031 còn buồn đau chủ yếu ở cái cách nói ra quyết định ấy....

    2- Và cái cách mà bạn sử dụng để thông báo, trình bày những điều quan trọng cũng vậy- cũng thể hiện con người của bạn, thể hiện tính chất quan hệ giữa ng đưa ra thông báo và ng nhận thông báo.

    Tóm lại, hình thức luôn phản ánh nội dung, đúng ko?[:D]
  5. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    @anx bạn k sai, cuộc sông mà, tất nhiên vẫn phải chấp nhận :)
    @dina , nọi dung là quan trọng nhất, nhưng mà cũng phải phù hợp :)
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tâm lý của một người tự cho mình cửa trên: Ta đã ra tay nhận nó lại, vì lý gì nó lại ăn nói với ta thế, đối xử với ta thế, coi ta không quan trọng thế? Ta là người yêu 4 năm, mà sao cuối cùng lại không quan trọng bằng một thằng dở hơi mới quen biết.... Ờ...Có lẽ mình khá hiểu cảm giác này....:-w
    Khi thấy không còn yêu, không còn tin tưởng, người ta sẽ đi, dù đôi khi làm cho người kia khó chấp nhận được. KCB không biết bạn hiểu được người yêu cũ của bạn đến đâu, nhưng...e là không nhiều.
    Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi phải đi. Nhiều khi, đó là những điều khó tránh khỏi.
    Bạn nói gì về sự tôn trọng ý nhỉ? Bạn hiểu đúng đấy, không sai đâu.
  7. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    có lẽ các bạn nói đúng, mình luôn nghĩ là thằng đàn ông thì k xếp dưới phụ nữ bạn à. tất nhiên k đến nỗi gia trưởng , nhưng đây là k nhận đc sự tôn trọng :)

    Cái gì đến sẽ đến , đi phải đi, và phải chấp nhận :D Thấy nhẹ nhiều rồi , yêu đời rồi :-"
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic có lẽ hơi bị tự cao thái quá. Cô kia đi học, 1 là học bổng, 2 là tiền ông bà già cho. Sao lại phải hỏi xin ý kiến của bạn nhỉ? (Dù bạn nhắc đi nhắc lại ở topic là bạn muốn đc hỏi để bạn sướng, để bạn thấy mình cao hơn bạn gái, để mình thấy mình quan trọng, chứ bạn không cấm đoán gì đâu.)

    Chưa kể, yêu nhau 4 năm mà bạn chưa từng biết cô này cũng ngấp nghé ý định đi du học hay sao mà giờ có vẻ sửng sốt quá vậy? Hay chính vì cô ng yêu thừa hiểu là bạn cũng có hiểu gì về những toan tính, dự định của cô ấy đâu, nên đâm ra cô ấy cũng k mặn mà chia sẻ gì thêm với bạn hết?

    Điểm thứ 3, điểm cuối cùng: Trước nay bạn đã nói thẳng là định bao giờ cưới cô nàng chưa, và có kế hoạch cụ thể chưa, hay là cứ nghĩ là yêu 4 năm rồi thì yêu 7-9 năm rồi cưới cũng chưa muộn? Và không cần nói gì hết, cứ im im, bao giờ cưới đc thì mở miệng lập kế hoạch, còn không thì cứ yêu tiếp, cô kia thì cứ chóc mỏ lên ngóng bạn, không đc biết liệu bạn có thèm lấy cô ấy không, k đc biết liệu bạn có kế hoạch cụ thể gì chưa, nhưng cũng cứ chỉ chóc mỏ lên ngóng, chứ không có quyền rục rịch chuẩn bị kế hoạch riêng tư gì của mình? Nếu không thì lại bị bạn chì chiết là "ôi, đàn bà!"?
  9. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    Cái đầu có lẽ k nên tranh cãi nhiều nữa :D

    2 có lẽ bạn k đọc kĩ , mình đã nói dùng từ đùng 1 cái e bảo e sắp đi du học .

    3 . cái này mình đã có nói ., nói nhiều rồi bạn ạ . mà có lẽ chính vì cái t3 này nên mình mới cảm thấy đột ngột về 2 cái điều trước bạn nói.

    Cuối : bạn đổi tên topic dùm mình nhé, trang trước mình đã nhận k thích tên topic roi :))
  10. empty031

    empty031 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2008
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    23
    Được vài ngày thấy nhẹ lòng,

    Tự dưng cảm xúc lại chợt ùa về. Nhìn e vui vẻ bên ng ấy lại có ghen .

    E à e giỏi cắt tim a lắm

    Nhưng mà e cứ vui vẻ hạnh phúc là được rồi.

    Cảm xúc a rồi sẽ chai lỳ thôi :)

Chia sẻ trang này