1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sau 25 tuổi. Bạn dự định gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kokoro2442, 27/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Mình đang 25 tuổi, mẹ cứ hỏi suốt " có anh nào dẫn về cho mẹ xem mặt không " he he, sốt ruột thật.
    Hỏi nhiều quá phải chống đỡ bằg câu trả lời " mẹ đừng giục con nữa, để con thong thả, lấy đc 1 người chồng tốt mới khó, chứ vơ đại 1 anh gọi là chồng thì có khó gì đâu "
    Thế là mẹ thôi không hỏi nữa.

    Sau 25 tuổi, mình chỉ nghĩ, chơi cho đã, đi khắp đây đó, rồi cái gì tới sẽ tới thôi.
  2. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    sau 25t mục đik của mình là đi du lịch càng nhiều càng tốt :D, thầm chí cũng chẳng bao zờ nghĩ đến vc lấy chồng lập gia đình, nz mà chạy trời ko khỏi nắng :)), đến năm 27 thì cái duyên cái số nó vồ lấy nhau :D, ko tránh đc. Thế nên các bạn nào chưa ny hay chưa có vợ chồng thì cứ từ từ, tận hưởng nốt đời đi, rồi cái j đến cũng phải đến, chẳng ai đoán trước đc chữ ngờ :)), mà cũng chẳng có j phải lo hết à :P
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra một thằng đàn ông lắm tiền, vợ ngon mà có thằng con nghiện thì vất thôi, sự nghiệp, vợ ngon cũng vất hết[:D]
  4. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Có quen một anh ngoài 30 cũng hơi đơ đơ được mọi người giới thiệu cho một cô ngoài 30 anh ý bảo: Không biết có bị làm sao không mà giờ chưa lấy được chồng. Đấy ẻm nào ngoài 30 mà chưa chồng lại có ý định lấy là phải chuẩn bị giải thích từ "Làm sao" đi nha.
  5. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    sao phải xoắn hả em....
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chuyện chồng con là cái duyên cái số roài, muốn cũng chẳng được mà ko muốn cũng ko xong. Vậy nên chưa vướng bận thì cứ chơi, đợi cái duyên đến thì kết thôi, lo nghĩ làm j cho mệt đầu.
    Trước năm 25t, mình cũng nhiều mơ ước lắm, nhất là thời đi học ĐH. Sau đó ra trường, công ăn việc làm ổn định, ước mơ tầm ngắn thì may mắn là thực hiện xong hết, còn tầm chiến lược thì thực hiện từ từ, đời còn dài việc j phải vội :D.
    Giờ cách tuổi 25 cũng vài năm, 1 chồng và hơn 1 tháng nữa là 1 con :D, vẫn mơ ước đều đều, nhưng có người cùng chia sẻ và thực hiện ước mơ chung, thế thì còn j hơn nữa chứ. Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện chồng con là cái duyên cái số roài, muốn cũng chẳng được mà ko muốn cũng ko xong. Vậy nên chưa vướng bận thì cứ chơi, đợi cái duyên đến thì kết thôi, lo nghĩ làm j cho mệt đầu.
    Trước năm 25t, mình cũng nhiều mơ ước lắm, nhất là thời đi học ĐH. Sau đó ra trường, công ăn việc làm ổn định, ước mơ tầm ngắn thì may mắn là thực hiện xong hết, còn tầm chiến lược thì thực hiện từ từ, đời còn dài việc j phải vội :D.
    Giờ cách tuổi 25 cũng vài năm, 1 chồng và hơn 1 tháng nữa là 1 con :D, vẫn mơ ước đều đều, nhưng có người cùng chia sẻ và thực hiện ước mơ chung, thế thì còn j hơn nữa chứ. Hạnh phúc đơn giản chỉ thế thôi!
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Cuộc đời còn dài và còn nhiều cái hay lắm, chồng ko phải tất cả. Có thể đôi lúc cũng buồn,cũng cô đơn, nhất là những dịp lễ tết, nhưng sống lâu với lũ thành quen, biết thích nghi. Lễ têt ta đi chơi xa co sướng thân
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    mục tiêu duy nhất của mềnh sau 25t là phải sống cho thật vui vẻ, làm những việc mà mình muốn. hết:-"
  9. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Mình sau 25 tuổi từ mấy năm rồi, vẫn hẹn hò, cũng có cảm tình, nhưng cứ nghĩ đến lấy chồng lại sợ bị ràng buộc mất tự do không được hưởng trọn vẹn cuộc sống cho chính mình và những ước mơ phải bỏ dở:-s. Liệu có phải do tình cảm chưa đủ mạnh để vượt qua? Thôi cứ vậy thôi :)
  10. nguyenyen3197

    nguyenyen3197 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    25 tuổi - muốn lấy chồng :D

Chia sẻ trang này