1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái sau 25 tuổi. Bạn dự định gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kokoro2442, 27/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Xưa phụ nữ >20 tuổi khả năng ế là cao, giờ >30 thì cũng thế. Đừng nói câu sống độc thân hạnh phúc hơn, có mà cái tôi to bằng cái đình thì có.

    Đàn ông >40, thậm chí >50 vẫn có thể lấy gái tân, phụ nữ á, cứ mơ đi [r32)][r32)][r32)]
  2. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Làm đàn ông sướng thật. :)) [r2)]
  3. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Mỗi giới có cái khổ khác nhau, đừng so sánh phiến diện thế.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Phụ nữ có cái sướng của phụ nữ. Ngoài 25, họ nên lập gia đình, có 1-2 đứa con, chăm bẵm cho hạnh phúc của đời họ, nếu họ làm tốt, thì đấy cũng là 1 thành công lớn và hạnh phúc rồi, đừng có nghĩ điều đó đơn giản là được. (Nếu bạn băn khoăn về điều này thì bạn nên hỏi mẹ bạn có hạnh phúc không khi bạn ra đời)

    Còn đàn ông đi kiếm tiền về xây đắp cho gia đình mà họ làm chủ, mỗi người mỗi việc, xã hội và tạo hóa đã phân công như thế rồi.

    Còn phụ nữ thích làm chủ, lao đi kiếm tiền và làm Single mum chẳng hạn, ko ai cấm, nó hơi méo mó thôi.
  5. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bác trai Hà Nội thế kỷ 21 thế nào chứ thế này thì chán quá.
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    yề, Gà cũng giống Kid

    Dù đã đi qua nhiều thăng trầm, nhưng với mình mơ mộng giống tình yêu, chẳng có tuổi ... ;))

    Just 4 fun
    Cuộc đời là 1 chuỗi những sự sốt ruột :
    18 tuổi : sốt ruột thật, bạn bè mình chúng nó có người yêu cả rồi
    25 tuổi : sốt ruột thật, bạn bè mình chúng nó cưới cả rồi
    30 tuổi : sốt ruột thật, bạn bè mình chúng nó có con cả rồi
    55 tuổi : sốt ruột thật, bạn bè mình chúng nó có cháu bồng cả rồi
    Nếu may mắn sống đến 100 tuổi :
    .
    .
    100 tuổi: sốt ruột thật, bạn bè mình chúng nó chết hết cả rồi ... :D
    Hi hi, Nói vậy thôi đừng có vì sốt ruột , cô đơn mà yêu sai một người để rồi cả đời cô đơn ♥
    (Hãy nói những lời thương yêu page)
  7. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Đấy phải như hai cô này. Phải biết yêu thương thì mới hy vọng nhận được tình yêu thương từ người khác chứ. Chứ trong đầu chỉ nghĩ em ham hiểu biết phải đi du lịch đây đó mới thú thì mình nghĩ chẳng thằng đàn ông muốn chọn để xây tổ ấm. Có lấy cũng không hạnh phúc. Những ai vô duyên ah nhầm mất duyên [:D](những người thích độc thân) cho quan niệm này là cổ hủ là... nhưng họ không nghĩ là cái tư tưởng này đã chọn lọc để được cái tốt hơn. Tớ cũng chưa vợ nhưng đang đào tạo cô người yêu thành người vợ như ý =)). Ngược lại cô ta cũng đang đào thải mình nhiều thứ
  8. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nghe hơi phiến diện và thể hiện sự thiếu hiểu biết trầm trọng.

    Bạn chồng e, sinh năm 1981, học Đại học Kiến trúc. Ra trường, cưới cô giáo hơn 16 tuổi.

    Đồng nghiệp e, sinh năm 1984, không có chồng, nhưng có 1 đứa con, năm nay 5 tuổi. Hôm thứ 6, ngày 02/12/2011 vừa qua cưới 1 anh trai tân làm cùng cơ quan cao, to, đẹp giai, nhà khá giả.

    Bác lý giải hộ e cái.

    Thế nên, chưa hiểu hết sự đời thì đừng vơ đũa cả nắm bác ah.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc bài viết của bạn này, thấy những khái niệm như "gái ế" và "gái tân." Hóa ra bạn nhìn vào 1 ng phụ nữ chưa chồng thì chỉ chăm chăm xem thử họ có ế lẫn có còn trinh hay không.

    Hóa ra đàn ông lớn hơn 40 hay 50t gì đó lấy đc gái tân là một thứ thành công của ng đàn ông ấy. Tuyệt nhiên không nghe nhắc đến việc cô gái còn tân ấy là một cô vợ tốt, một ng bạn đồng hành phù hợp hay không. Miễn tân, thế là thành công rồi.

    Nếu bạn quan niệm rằng lấy đc "gái tân" hay "gái trẻ" là một thứ thành công của đàn ông, thì dĩ nhiên hễ anh đàn ông nào làm đc 1 trong 2 (hoặc cả 2) việc ấy thì bạn cho là thành công về mặt hôn nhân. Ngược lại 1 anh đàn ông lấy đc 1 ng phụ nữ phù hợp nhưng không đc trẻ và/hoặc không còn tân thì bạn sẵn sàng đánh giá ng đàn ông ấy thất bại về đường hôn nhân.
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mình ao ước có 1 công việc phù hợp
    Mình ao ước có 1 người yêu thương và mình yêu thương để cùng xây dựng nên 1 cái gọi là gia đình nhỏ ( mình thường gọi vui là chuồng chim cúc cu )
    Mình ao ước ........ nhiều lắm

    Nhưng ước thì chỉ để ước , còn thực hiện được hay ko là vấn đề khác . Dù sao có cái để ước , có mục tiêu để phấn đấu vẫn hơn

Chia sẻ trang này