1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác tư vấn cho em cách để xây dựng mối quan hệ với con gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vvspvo, 29/11/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tram5codon

    Tram5codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề cần các bác chỉ bảo:
    _em rất khó bắt chuyện cùng nó khi ở trong lớp và có nhiều người,và nó cũng chả tỏ thái độ gì.
    + Sắm vũ khí cho bản thân..đi chơi còn có cái chém nó( vũ khí = văn chương,chuyện vui, văn hóa,xh,tin tức-sự kiện....)
    _hiện giờ chat thì ổn rồi nhưng ko biết làm gì tiếp.
    + Chém giọng chân thành chút để save lòng tin vào đầu nó...( Chiêu này cáo thành tinh cũng die.Chỉ là thời gian nhanh hay chậm.
    _có nên và làm thế nào để rủ được nó đi chơi với mình.
    + Lấy lý do học hành rủ nó sang phòng trọ ( lý do này ít đứa nào dám từ chối)..Học mệt rùi thì fai đi xả stress.
    Quan trọng chú mạnh mẽ lên..Nhát gái,ít nói thì chỉ có nước '' gái nó tán''( Chắc đợi đến già) =))
  2. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Chào chú lính, trời lạnh quá não đông hết cả lại chả nghĩ ra được gì hay ho tư vấn cho chú. Nhưng mấy thằng bạn bộ đội pháo binh của anh kể xưa bọn nó đẽo gái cũng léo rặn ra nổi câu nào, thế là chúng cứ vác nguyên si bộ súng ống, lưu đạn ra duyệt binh trước mặt gái, kết quả là gái đổ ầm ầm. Nếu chú thuộc đơn vị pháo binh thì cứ thế phát huy truyền thống nhá.
  3. vvspvo

    vvspvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    UPDATE
    _Em rủ nó đi chơi Hoàng thành(em là thổ địa ở đấy :))) vào hôm sau hôm thi môn cuối của em nhưng hôm đó nó về quê,nó hẹn sau tết.CƯC KỲ BẤT NGỜ đó là nó hoãn lại và vào trưa hôm ấy nó nhắn tin hẹn em đi chơi
    _Buổi đi chơi thành công mĩ mãn:nó tỏ ra rất hứng thú và em có cơ hội đóng vai 1 nhà sử học và đóng rất đạt.Nó rất thích những chỗ đông người náo nhiệt nhưng giờ nó lại nói với em là ko hiểu sao nó rất thích chỗ đó,còn hẹn khi nào đi tiếp???
    _Em chưa dám nắm tay nó ,cuối cùng lúc tạm biệt thì em bắt tay và chúc mừng năm mới nó như vẫn làm với mấy ông bạn ở lớp,cả 2 cười như điên =))

    Vấn đề là em nói với nó hơi nhiều cảm nhận của em về nó,mặc dù đúng hết (nhìn em nó thú nhận mình hiểu nó hay lắm) nhưng liệu thế có làm nó đề phòng mình không các bác?
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Anh có 3 việc cần chú làm trước khi xắn quần xắn áo lặn lội mò giúp chú cái dây để trói chặt 2 đứa vào với nhau:

    1. Chú liệt kê lại tất cả những cảm xúc mà em kia có khi nói chuyện, đi chơi cùng chú (kể cả vui, buồn, thích thú, hay bực tức đều nêu hết ra, tập trung vào các buổi gặp trực tiếp, anh ko cần các mẩu thông tin liên quan đến chat chit hay FB, nt qua điện thoại của 2 đứa, ... nêu rõ các cử chỉ thân thiện của Cáo nếu có)

    2. Kể ra những sự khác biệt trong tính cách, sở thích (gồm cả phim ảnh, nhạc nhẽo, nói chung là nghệ thuật lẫn địa điểm đi chơi, ko gian ưa thích, món ăn ưa thích ....), quan điểm đối lập của 2 đứa, càng chi tiết càng tốt.
    Nếu có điểm giống nhau thì cũng nêu nốt ra đây nhưng ko quá 3 ý.

    3. Chú thường được bạn bè đánh giá là người thế nào, đã bao giờ được người khác khen ngợi thật lòng chưa, cụ thể là khen cái gì ... Chú có những phẩm chất nào tốt hơn các thằng con trai xung quanh, có tài lẻ nào ko..?? Ví dụ điềm đạm, quan tâm đến người khác, biết chơi đàn, hát hò, ko bao giờ làm người khác khó chịu ...v...v
  5. vvspvo

    vvspvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    1)gặp trực tiếp thì mới chỉ có trên lớp với 1 lần đi chơi,còn lại là vờn nhau trên fb.Còn trong buổi đi chơi
    _nó tỏ ra rất vui vẻ thích thú đến mức em ngạc nhiên
    _nó đi sát bên em ,tiếc là em chưa có gan nắm tay
    _nó lấy thìa uống thử cà phê của em(tự nhiên như ruồi =))) rồi nhăn mặt kêu đắng
    _khi em nó thú nhận thì trông có vẻ gì đó rất ngây thơ,khi em khen nó (thật lẫn đểu) thì nó cười rất khoái chí phát ra tiếng gì nghe lạ lắm :))

    2) Điểm chung:già trước tuổi,suy nghĩ quá nhiều(linh tinh cũng nhiều),thích tỏ ra cứng rắn
    Còn lại sở thích thì khác biệt rất nhiều
    _có nói 1 ít về phim,em với nó cùng mê Inception còn lại thì ko khai khác thêm gì
    -âm nhạc hoàn toàn ko;em ko nghe pop
    _ko gian thì em thích nơi yên tĩnh,nó thích nơi náo nhiệt nhưng giờ thì em làm nó thích chốn yên tĩnh của em rồi-nó muốn quay lại đấy
    _món ăn thì chưa rõ lắm

    3)em ko quan hệ nhiều nên ko biết,từng đựoc 1 đứa con gái ở lớp khen thông minh(chả biết thật hay đùa) và nó cũng khen em thế
    Phẩm chất
    _nghiêm túc,điềm tĩnh,biết lắng nghe,có vẻ hiền lành ít nói
    _hiểu nó(nó bảo thế)
    _ko có tài lẻ
  6. BacYeuGiKoiNhat

    BacYeuGiKoiNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đèn xanh mà ông anh không tiến giờ nó đâm ra chán, cứ suốt ngày fb thì mấy bữa là nhàm, cảm xúc ở đâu mà sung sướng được :-O
    Mời đi chơi, đi ăn, đi léng phéng thôi, không thì để lâu sinh biến :-bd
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Tình huống tạo ra trạng thái tâm lý, trạng thái tâm lý cùng một số đặc điểm sinh lý làm phát sinh các tình cảm : hờn giận, yêu thương, thích thú, thù hằn, say đắm ...
    Ko có tình huống, tình cảm sẽ như 1 con thuyền trôi dạt vô định, ăn may thì trôi vào bờ, còn đa số là lênh đênh, vật vờ, nói chung là chả đâu vào đâu ...

    =>>> Muốn tình cảm 2 đứa nhẹ nhàng lững lờ tựa mây trôi vật vờ ... thì không cần làm gì hết, ko cần sắp xếp nhiều cuộc đi chơi, cũng không cần tận dụng các cơ hội để đụng chạm ... Nói chung, kệ nó, đến đâu thì đến.

    =>>> Muốn yêu và được yêu thì phải nhất định phải tìm được nhiều loại dây như : dây chỉ, dây thừng, dây thép .... Những chiếc dây đó sẽ được dùng để móc nối, liên kết, trói chặt 2 đứa vào nhau. Anh sẽ ban cho chú cả 3 loại dây đó. Nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

    Đặc điểm công dụng của 3 loại dây:

    1. Dây chỉ : loại này dễ dùng nhưng hiệu quả trói buộc không cao, sức bền rất yếu.
    Cách dùng : nhắn tin hỏi han quan tâm nhưng ko quá 3 lần trên tuần, gọi điện nhưng ko quá 2 lần trên tuần, FB, yahoo nhưng ko quá 2 lần trên tuần. Nếu vi phạm thì phải có lý do chính đáng.

    1 số Gà lý luận : vì dây chỉ rất nhỏ, khó phát hiện nên em cứ làm thật nhiều, quấn thật nhiều, nhắn tin gọi điện thật nhiều chắc là Cáo sẽ đổ, cần gì dây thép với dây thừng ... =>>> cũng là một cách hay nhưng thường các Gà sẽ tự luống cuống mà quấn vào tay vào chân mình trước, còn Cáo thì đứng ngoài, lúc đầu bò lăn ra cười, vài bữa sau thấy chú có mỗi trò xiếc thú mà cứ diễn đi diễn lại Cáo chán Cáo đi chơi với Sói, bỏ Gà lại trong sự ngẩn ngơ, tiếc nuối.

    2. Dây thừng : phải dùng cẩn thận, đúng lúc, nếu bị phát hiện thường sẽ gây hiệu ứng ngược, Cáo sẽ tăng hàng phòng ngự, 1 số rắc rối có thể phát sinh.
    Cách dùng : rủ đi chơi ở các trung tâm giải trí, xem phim, cafe guitar, nhạc sống, đi dạo trong các công viên, vườn hoa, bảo tàng ... nhưng ko được quá 1 lần trên tuần. Vi phạm thì phải có lý do chính đáng.

    3. Dây thép : là loại có độ bền cao, tính liên kết, trói buộc lớn nhất, nhưng chỉ đươc phép sử dụng trong những tình huống ngon ăn chắc chắn như 1 tiền đạo kỳ cựu đang đối mặt với khung thành bỏ trống.

    Cách dùng : phải ngụy trang, tàng hình bằng việc coi 1 cái nắm tay là để ủ ấm hoặc dắt trẻ qua đường, dắt cháu lên thềm, xem chỉ tay, đuổi hình bắt chữ trên bàn tay, kiểm tra thân nhiệt qua tay, thử xem có tia lửa điện nào bắn ra khi 2 đứa đặt tay sát vào nhau ko .... Coi một cái ôm vai nhẹ để giúp em cảm thấy ấm áp, có người nương tựa ... Một cái vịn eo để ko lạc mất nhau khi đi giữa chỗ đông người chen lấn ... Coi một cái liếc mắt đưa tình nhẹ như lông hồng ....

    Nói chung cái quan trọng nhất khi sử dụng dây thép là phải có được tinh thần tự tin, hành động dứt khoát nhưng nhẹ nhàng. Mặc dù tâm ý hơi đen tối nhưng lòng dạ lại sáng ngời, dù đôi khi mang chút lợi dụng nhưng người ngoài lại thấy nó cao cả, thánh thiện vô cùng ... Cái hay là ở chỗ đấy.!!

    Tóm lại : dây chỉ chú dùng hơi nhiều mà lại quên mất, ko đầu tư thời gian nghiên cứu cách dùng dây thừng và dây thép.
    Ca này rất sáng nhưng vào tay chú thì thật sự là nó hơi tối.
  8. MrGoodbye425

    MrGoodbye425 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Không đơn giản đâu, cái gì càng diễn ra đơn giản càng nguy hiểm đấy :))
    Theo kinh nghiệm của mình thì ... lúc mà 2 ng đang vui vẻ đi chơi thế này, bạn nên dừng lại , khoảng 2 3 ngày ko nc, ko nt, ko đt ko gì cả, nt thì rep đơn giản, nghĩa là đang bận or đang có vấn đề riêng của cá nhân ... rồi cứ thế xem phản ứng mà ứng biến thôi ;)
  9. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Càng hiệu quả thì càng nguy hiểm , mà đã nguy hiểm thì sẽ hiệu quả ==
  10. vvspvo

    vvspvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì em dùng dây chỉ rất ít,fb đúng 2 lần trên tuần và không nhắn tin nhắn tiếc gì cả,chỉ có dịp tết này em mới nhắn tin nó 2 lần /1 tuần
    Dây thừng thì em đang tập tành đây
    Dây thép thì khó quá
    Dù sao thì nó cũng chủ động rủ em đi chính cái nơi mà em quen thuộc,lần tới này nếu em vô ý nắm tay thì chắc ổn chứ?

    Ah có 1 chi tiết quan trọng là em đã nói huỵch toẹt ra là em thích nó,từ đó thì mọi chuyện có vẻ khả quan hơn,nó chả trả lời

Chia sẻ trang này