1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vleague 2012

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lebangquoc, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đúng rồi, mấy em SGFC xinh ngon hơn hẳn mấy em HP, Vinh hay T&T ở trên :))

    Mấy em trang trước tôi post là đám cổ động SGFC đấy bác.
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Khi chiều e ko xem được trận SG FC, tối về mở clip ra mà thấy mừng cho bóng đá SG bây giờ. Lâu lắm rồi khán giả Sài Thành mới đến sân đông đến thế, nhớ cái năm 97, 98 em đến sân Thống Nhất xem CATPHCM - SLNA, H1 SLNA dẫn 2-0, H2 bị gỡ hòa 2-2 hay làm em phải bật khóc vì tức và tiếc núi, khán giả thì đông thôi rồi. Đó là trân cuối cùng mà em cảm nhận trực tiếp bóng đá Sài thành yêu và tin vào 1 đội bóng như thế.
    -
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Trọng tài năm nay có vấn đề thật rồi

    Vạch rõ sai lầm của trọng tài trong vụ bị CĐV Đà Nẵng đòi 'làm thịt'

    Chủ nhật 11/03/2012 06:28
    (GDVN) - Sau khi trọng tài Hoàng Anh Tuấn công nhận bàn thắng của tiền đạo Oseni (K. Kiên Giang) ở phút 95, khán giả Đà Nẵng đã nổi giận đòi ‘làm thịt’ tổ trọng tài.




    Dẫn trước Kienlongbank Kiên Giang với tỉ số 2-1 cho đến phút 90+3, trong trận đấu thuộc vòng 9 V-League 2012 chiều qua, tưởng chừng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay các cầu thủ SHB Đà Nẵng thì bất ngờ, một quyết định theo kiểu ‘trời ơi’ của ông Hoàng Anh Tuấn, trọng tài chính điều khiển trận đấu này đã khiến đội bóng sông Hàn phải chia điểm ngay trên sân nhà.


    Quyết định của trọng tài Tuấn đã khiến cho những khán đài trên SVĐ Chi Lăng dậy sóng, các CĐV đã không còn giữ nổi bình tĩnh và muốn lao xuống sân để ‘xử’ tổ trọng tài.

    [​IMG]
    Tổ trọng tài Hoàng Anh Tuấn phải rời sân dưới sự bảo vệ của cảnh sát. Ảnh: Dân trí


    Tan trận, khi tổ trọng tài đi vào phòng kỹ thuật thì một cơn mưa chai lọ, dép… từ trên khán đài A đã được các CĐV ném thẳng xuống sân tạo nên không khí vô cùng hỗn độn. Nhưng rất may, lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời không có sự cố đáng tiếc nào về người xảy ra.

    [​IMG]
    Hàng ngàn khán giả Đà Nẵng tập trung trước cửa SVĐ Chi Lăng để phản đối tổ trọng tài Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Bóng Đá+


    Bên ngoài SVĐ, ngay trước cổng sân Chi Lăng, hàng ngàn khán giả Đà Nẵng đã vây kín gần nửa giờ đồng hồ không chịu ra về. Phải đến khi Cảnh sát ra sức giải tán đám đông mới tan ra.


    Theo dõi lại clip quay chậm tình huống ghi bàn đó và phân tích các hình ảnh liên quan, phóng viên báo Giáo dục Việt Nam có thể khẳng định, quyết định công nhận bàn thắng ở phút 90+5 của tổ trọng tài Hoàng Anh Tuấn là sai lầm.




    Có hai cơ sở để khẳng định bàn thắng của Oseni là không hợp lệ. Thứ nhất, trước khi chuyền bóng để Oseni ghi bàn, đồng đội của anh, tiền đạo Akindele đã để bóng chạm tay rất rõ ràng (xem clip). Thứ hai, nếu pha để bóng chạm tay trước đó là không phạm luật thì tiền đạo Oseni cũng đã việt vị trong tình huống dứt điểm khi anh đứng thấp hơn cặp trung vệ của SHB Đà Nẵng.


    [​IMG]
    Tình huống để bóng chạm tay của Akindele (vòng tròn đỏ), còn trọng tài Hoàng Anh Tuấn (vòng tròn đen) thì đứng rất gần và có khoảng trống để quan sát.

    Trọng tài Hoàng Anh Tuấn đứng ngay gần tình huống đó và ông có đủ khoảng trống và góc quan sát, nhưng không hiểu vì lý do gì mà vị trọng tài này lại có một tình huống xử lý theo kiểu ‘trời ơi’ như vậy.

    [​IMG]
    Tình huống Oseni (vòng tròn đỏ) đã việt vị rõ ràng khi đứng dưới cặp trung vệ của SHB Đà Nẵng, lúc đó trọng tài Hoàng Anh Tuấn (vòng tròn đen) vẫn có khoảng trống tốt để quan sát.


    Ngay cả Ban huấn luyện và cầu thủ CLB SHB Đà Nẵng cũng kịch liệt phản đối quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài Hoàng Anh Tuấn. Quá ngán ngẩm trước quyết định 'điên rồ' của ông trọng tài này, HLV Lê Huỳnh Đức đã thẳng thắn phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu rằng: “Tôi nghĩ chắc chắn tiếng còi của trọng tài có ý đồ mới thổi như vậy. Bằng chứng đâu thì để cho khán giả trên sân trả lời…”
  4. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Hahaha... lại 1 vụ bẻ còi khác.... trọng tài càng ngày càng tệ, chắc phải thuê a đẹp zai Kim Dong Dóc qua mà bắt thôi


    'Còi vàng' Việt Nam bị la ó ở sân Thanh Hóa

    Tay còi xuất sắc nhất Việt Nam Võ Minh Trí bị khán giả Thanh Hóa phản ứng dữ dội khi rút lại quyết định phạt thẻ đỏ với Từ Hữu Phước của Hải Phòng ở vòng 9 V-League 2012.
    > Trọng tài nước ngoài có thể thổi ở V-League


    Tình huống khiến khán giả Thanh Hóa nổi đóa diễn ra ở phút 73, trận Thanh Hóa – Hải Phòng chiều 11/3. Cho rằng hậu vệ Từ Hữu Phước phạm lỗi với Quốc Phương của chủ nhà trong vòng cấm địa, trọng tài Võ Minh Trí rút thẻ vàng thứ hai, đồng thời một thẻ đỏ đuổi trung vệ khoác áo số 4 của Hải Phòng rời sân. Cùng với quyết định này, ông Trí cho Thanh Hóa hưởng quả phạt 11m.
    [​IMG]
    Trọng tài Võ Minh Trí rút thẻ đỏ đuổi Từ Hữu Phước. Ảnh: VSI. Khi Hữu Phước đã cởi áo rời sân, ông Trí, sau khi tham khảo ý kiến trợ lý, lại thay đổi quyết định, cho Phước trở lại sân thi đấu. Theo giải thích của trọng tài Trí, trợ lý Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, Hữu Phước không phạm lỗi với Quốc Phương và ông quyết định hủy chiếc thẻ vàng thứ hai.
    Quyết định của ông Trí bị gần một vạn khán giả Thanh Hóa la ó phản ứng. May cho ông Trí và tổ trọng tài là ở thời điểm đó, Thanh Hóa đang dẫn 2-0. “Nếu Thanh Hóa đang thua hoặc tỷ số đang hòa, ông Trí khó rời sân và trận đấu có nguy cơ vỡ”. Một chuyên gia bình luận.
    Ông Võ Minh Trí là một trong những trọng tài hiếm hoi có “mác FIFA” của bóng đá Việt Nam. Năm 2011, ông Trí giành danh hiệu “Còi vàng” Việt Nam. Bất kể quyết định của ông Trí, Thanh Hóa sau đó vẫn chơi tốt và ghi thêm một bàn do công của Andrew, ấn định chiến thắng 3-0.
    Với thất bại này, Hải Phòng tụt xuống sau tân binh Kiên Giang, xếp cuối bảng tổng sắp V-League 2012 sau 9 vòng đấu. HLV Lê Thụy Hải vì thế không khỏi ngao ngán. “Hải Phòng là đội yếu. Thất bại này cho thấy rõ điều đó. Tôi được mời về đây để giúp đội trụ hạng và mục tiêu này ngày càng trở nên khó khăn. Chúng tôi phải làm việc rất nhiều mới mong hoàn thành mục tiêu”. Ở chiều ngược lại, HLV Triệu Quang Hà của Thanh Hóa cho rằng, đây là chiến thắng mang tính bước ngoặt, giúp Thanh Hóa thêm tự tin ở chặng đường sắp tới.
    [​IMG]
    Hải Phòng xuống vị trí đội bảng sau trận thua Thanh Hóa. Ảnh: VSI. Trở lại cuộc đấu ở xứ Thanh, cả Hải Phòng và Thanh Hóa đều nhập cuộc thận trọng. Nhưng sau ít phút thăm dò, Thanh Hóa chơi cởi mở hơn. Sau vài cơ hội không rõ ràng, phút 45, Thanh Hóa mở được tỷ số từ cú sút nhanh của tài năng trẻ Lê Quốc Phương.
    Hải Phòng phản ứng yếu ớt sau bàn thua. Họ tiếp tục lép vế ở hiệp hai và kết cục tất yếu đã đến ở phút 65. Tiền vệ người Brazil, Dasilva nhân đôi cách biệt cho Thanh Hóa bằng cú dứt điểm cận thành. Sau tình huống tranh cãi với chiếc thẻ đỏ của Hữu Phước ở phút 73, Thanh Hóa tiếp tục chơi chủ động. Phút 90, tiền đạo Andrew ấn định chiến thắng 3-0 cho Thanh Hóa bằng cú sút chân trái quyết đoán ở cự ly gần.
    Đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An tiếp tục gây thất vọng ở sân Vinh. Dù Hector mở tỷ số cho Sông Lam ngay ở phút thứ ba nhưng sang hiệp hai, Văn Nghĩa tỏa sáng gỡ lại một điểm cho Navibank Sài Gòn.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Văn Quyết bị làm sao nhỉ? Đá quả bịp bợm quá!
  6. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tiền, tiền...
    tiền cả thôi, mỗi trận thắng = tiền, ghi một bàn = tiền =D>
  7. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    http://tintuconline.com.vn/vn/thethao/513604/index.html

    Có ai rõ vụ này không. Nhìn mặt thằng bầu Kiên là thấy mất dạy rồi. Vừa rồi dùng trọng tài ép đội ĐN hoà 2 đội già nhà của nó. Đúng là mafia VN. Vừa rồi đọc bài phỏng vấn Alan Phan có nói rằng ở môi trường VN thì làm ăn đàng hoàng không bao giờ thành đại gia được. Nghe nói chú Kiên này ngày xưa con thầy giáo gì đó. Nhưng tôi nghi lắm. Ở VN mình không phải COCC thì cũng phải mấy thằng ăn cướp lâm tặc mới thành đại gia được.
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Cái thằng lùn Thanh Trung đá dở lại lùn thì đối xử như thế là đáng
  9. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Cái chính là giả sử, VPF không ra đời trước giải có lẽ vụ này không xàm xí đến như thế. Ông Kiên không biết lý do gì mà đì thằng Trung lòi kèn như thế, ngoài cái tự ái vì nó không chịu ký hợp đồng mới. Thêm là nếu giờ cho thằng Trung phắn, nhiều khả năng nó sẽ về T&T của ông Hiển. Không phải chuyển đi xa mà đãi ngộ chắc chắn là khá, chắc chắn thể diện ông Kiên - bây giờ vốn dĩ đã xuống, sẽ còn xuống thảm hơn. Vụ này chốt nằm ở ông Kiên. Dựa trên quyết định của VFF (em cũng éo thèm quan tâm là phòng, ban nào) thì ông Kiên sai lè lè.
    Còn về thằng Thanh Trung thì em thấy đá như kẹc, hay ho éo gì cho cam. Không nói đợt tập huấn ở Mỹ Đình năm ngoái, trận cuối gặp Malai đá như cức, lúng ta lúng túng. Vào giải thì cũng có ra cái lển cù gì đâu. Nhìn thằng này đá cũng tối như cái tam giác cạnh mềm ý. Kiểu Thành Lương, nhưng thể lực với sức khoan phá không bằng (em không nhắc đến chuyện chuyền bóng với phối hợp đồng đội nhá, dứt điểm thì vứt mịa nó đi).
  10. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154

    Thì ông coi cầu thủ VN bây giờ có ai đá được đâu, cả Thành Lương hay CVinh đi đá quốc tế đều như kít. Coi trận nào ở V.L. cũng thấy mấy thằng tây làm mưa làm gió. Trận Sài Gòn FC gặp HNội thằng Kesley Huỳnh vừa đá vừa giỡn mà tui tức điên. Mặc dù ủng hộ SG nhưng muốn đốn giò thằng Kesley quá hehe.

    Cho nên so sánh thì cũng so các cầu thủ VN với nhau thôi, thằng này cũng thuộc loại kha khá rồi. Vụ này chắc phải 1 đại gia khác ra tay đấu với thằng Kiên (xin lỗi nhưng phải gọi bằng thằng thì mới phù hợp) may ra cứu được cu Trung.

Chia sẻ trang này