1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người nghĩ ít sống hạnh phúc hơn người hay nghĩ ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dkhanhpht, 30/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Đầu óc mình u tối đến mức đọc mãi những điều bạn nói mà thấy nó trìu tượng quá. Đọc hết điều 4 thì quên mất cái bạn định hỏi ở điều 1 2 3 mất rồi
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    1- D cùng thiên thể quay vòng quanh mặt trời 365 ngày, nghĩ nghĩ ít hạnh phúc hơn hay nghĩ???

    2- H theo 24 mùa trăng tự hỏi về thông minh hơn kém giữa người nghĩ ít và người hay nghĩ???

    3- P leo tầng 3 cây bàng và hỏi "người thông minh thường cô độc trong suy nghĩ???"

    4- T không tỏ ra mình phức tạp nhưng vẫn là đối tượng khiến người khác ứ thích chơi.[:D]
  3. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    1. Những người nghĩ ít thì họ có thể được gọi là vô tư hơn. còn hạnh phúc hơn hay ko thì chưa chắc. Bởi vì ngay cả khái niệm "hạnh phúc" nghĩa là gì chưa chắc họ đã thèm nghĩ tới. Nếu có điều kiện để hạnh phúc thì họ cũng không biết. Khi người ta không biết thì có nên gọi là "hạnh phúc " ko? Có những người vô cùng hối tiếc khi hạnh phúc đã qua rồi mới nhận ra, tức là họ cũng không thực sự hạnh phúc khi mà không biết nó là cái gì. vì nếu HP thật sự thì họ đã không bao giờ cần phải hối tiếc.

    2. ít suy nghĩ thì có thể chỉ là lười suy nghĩ, chưa chắc đã kém thông minh. Nhưng 1 người sống cả đời mà không bao giờ thấy có 1 điều gì đáng để suy nghĩ thì chắc chắn là kém thông minh. Một khi đã suy nghĩ rồi thì trí tò mò sẽ không bao giờ chịu ngừng lại. Đó là đặc điểm của người thông minh.

    3. Đã gọi là "suy nghĩ" thực sự thì tất nhiên là phải độc lập, tức là có vẻ "cô độc" "nội tâm" như cách diễn đạt của chủ topic. Không bao giờ có cái gọi là "suy nghĩ" theo bầy đàn, theo tập thể.

    4. Không đúng. người đơn giản chưa chắc đã làm người khác thích đâu. chơi bời nhậu nhẹt vớ vẩn thì đúng là càng đơn giản càng tốt, Nhưng như thế không phải là thích ai đó đơn giản.
  4. khanhpt4

    khanhpt4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    1. Không hẳn, có thể thanh thản hơn nhưng cũng có thể sẽ nhàm chán hơn
    2. Chưa chắc, bộ não của con người cũng có lúc cần nghỉ ngơi, lúc chạy bền, lúc chạy tốc độ. Lúc nào cũng chạy với cường độ cao chưa chắc đã tốt, với tất cả mọi cơ quan không riêng bộ não
    3. Thông minh thường có sự sáng tạo, sự sáng tạo mang tính cá nhân
    4.Phức tạp quá thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trong xã hội ngày nay, đa phần người ta thường đề cao sự an toàn. Hơn nữa, "thua thầy 1 vạn không bằng thua bạn 1 ly", ít ai muốn thua kém người chơi với mình
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn chủ top đặt câu hỏi hơi chung chung. Nên mọi người trả lời ko trọng tâm vấn đề.
    Các câu hỏi dường như mâu thuẩn nhau ko ở 1 phía cạnh hay góc độ nào đó, cho nên sẽ nhận được nhiều câu trả lời khá lệch hướng. Hoặc có người cũng ko biết thế nào mà trả lời vì ko hiểu hết ý.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ;)) Hình như chủ topic tự cho rằng mình "thông minh", "hay suy nghĩ", "không hạnh phúc", "phức tạp" và "ít đứa thích mình bằng thích mấy đứa đơn giản." ;))
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    Chỉ những kẻ bất cần đời... 1 là thằng khùng, 2 là anh hùng... với mình thì bọn đấy sống thoải mái nhất ko bao giờ lo nghĩ....
  8. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Đồng quan điểm.
  9. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    1 - Hạnh phúc là khái niệm tương đối, không thể áp dụng cho tất cả mọi người. Bà bán rau sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bán hết hàng xong sớm; nhưng Bill Gates sẽ cảm thấy đau khổ nếu năm nay ông ta chỉ kiếm được 100 triệu $.
    2 - Thông minh được thể hiện ở chất lượng suy nghĩ chứ không phải số lượng suy nghĩ.
    Mặc dù vậy, giống hạnh phúc, thông minh là khái niệm không có định nghĩa rõ ràng. Theo bạn thì nhà kinh tế với người nhạc sỹ ai thông minh hơn?
    3 - Động đến khái niệm thông minh ==> tớ không trả lời được.
    4 - Đúng thế. Phần lớn mọi người đều thích những thứ đơn giản và dễ sử dụng.
  10. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc của mỗi người là do người đó quan niệm.
    Hạnh phúc của ông nông dân có thể chỉ là một bát nước chè xanh và một củ khoai luộc.
    Nhưng hạnh phúc của một doanh nhân là sự phát triển trong kinh doanh. Kết quả phải là một cuộc sống sung túc.

    Sự đắn đo này là ở con người chứ ít phụ thuộc vào vị trí của người ta trong xã hội.
    Tuy nhiên:
    - Nghĩ nhiều chưa hẳn đã không hạnh phúc.
    - Thông minh chưa hẳn đã thành đạt.

    Phụ thuộc vào loại thông minh và quan điểm sống:
    - Nếu một người có sự thông minh trong giao tiếp, người đó sẽ không cô độc.
    - Ai bảo một ông nông dân không cô độc?

    - Đơn giản vì cuộc sống có ít người phức tạp.
    - Những người có sở thích giống nhau, hoặc cùng làm một nhiệm vụ thường dễ gần nhau hơn.

Chia sẻ trang này