1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng/Vợ hoặc cặp bồ hoặc là ng đồng tính, các bác sợ cái nào hơn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi gotbutchi, 01/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Onmi (k biết viết tnày đã đúng chưa tên bác nó khó nhìn quá e thì cận lòi), e có nhắc đến từ bẩm sinh nghĩa là trc khi kết hôn ng ấy đã biết mình thuộc thế giới thứ 3, ng ta k dành tcảm cho ng bạn đời của mình, k thực sự muốn nhưng chỉ vì đạo lý, vì lề thói xã hội nên ng ta chấp nhận sống 1 cuộc sống ngoài mong muốn.

    Tất nhiên e hiểu ng đồng tính k có tội và việc xây dựng tổ ấm là mong ước tối thiểu của con người, điều đáng nói ở đây là ng ta đã không trung thực với ng bạn đời của mình ngay từ đầu, thậm chí còn chưa bao giờ tồn tại tình yêu giữa 2 ng, đã vậy khi đã lập gia đình và có con rồi vẫn tìm cách quan hệ với ng cùng giới khác, thì bác nghĩ sao, và nên xử lý tnào.

    Còn chuyện ngoại tình thì dễ hiểu e k cần giải thích thêm ạ, hành động ngoại tình thì quá là lừa dối vợ con rồi k phải bàn. Cả 2 vụ việc trên đều là lừa dối ---> làm tổn thương bạn đời, thì các bác thấy cái nào khó chấp nhận hơn, ý e muốn hỏi vậy ạ.
  2. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái nào đã xem Brokeback Mountain xin cho vài dòng cảm tưởng :-"
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng có con bạn gái , nó làm đám cưới với 1 em yêu nhau gần chục năm trời....mới hôm rồi gặp nhau thấy nó bụng bầu to đùng, lấy tinh trùng của ai đó thụ tinh thôi...
  4. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    sợ cả 2.... nhưng sợ cái loại đồng tính hơn... còn cặp bồ là thú tính....
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Chủ topic nêu ra một câu hỏi rất buồn cười.
    - Cặp bồ- nghĩa là có quan hệ tình cảm với người khác giới???
    - Người đồng tính-nghĩa là lừa dối về giới tính của mình? Nhưng nếu người ta chỉ lừa dối không, có vợ/chồng con, nhưng không có quan hệ tình cảm với người khác( đồng giới), thì người ta có lỗi gì?Lỗi người ta bẩm sinh là đồng tính à? Lỗi làm cho một ai đó yêu và kết hôn với họ, mà không hề có tình yêu à? Hay sao?
    Trên thực tế, người đồng tính có xu hướng yêu người đồng giới. Và đã yêu thì điều hiển nhiên họ sẽ tìm đến người đó- nghĩa là có quan hệ tình cảm với người khác ngoài vợ/ chồng mình.
    Bạn đã thấy câu hỏi của bạn buồn cười chưa????

    CÁC BÁC SỢ CÁI NÀO HƠN?
    CHỒNG/VỢ CẶP BỒ hay là CHỒNG/VỢ LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH (vừa giấu diếm giới tính của mình, vừa cặp bồ với người cùng giới)?
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    Ôi! Cái tên Onmi nhiều người cứ viết là Omni như bác Anxi và 1 số người khác cũng nhầm [:D]
    Ngay từ đầu nếu bạn đưa ra những câu hỏi với những tình huống rỏ ràng thì mình ko phải lòng vòng vấn đề này mãi, để bây giờ comment lần thứ 3.

    xanh 01:

    Giải tán - Cách tốt nhất

    Lý do: Ko có tình yêu giữa đôi bên, tuy đã có con nhưng người ta có quan hệ với người khác và nhất là sự lừa dối ngay từ đầu. Nếu vẫn chung sống thì sẽ để lại hậu quả khó ưa

    - Gia đình xung đột, con cái lèo nhèo....người ( vợ hoặc chồng) ở đây ko riêng gì là đồng tính - là giới tính thứ 03 nữa mà cũng là cặp bồ lun. Riêng cái này mang 02 tội ---> nặng, ko thể dung tha, khó chấp nhận [r23)] Nói thật với mình hôn nhân ko có tình yêu thì bái bai chứ đừng nói đến chuyện giàu có nứt đất nứt đai để làm gì nhá, vô nghĩa [r37)]. Thà mình giải thoát cho đối phương đi tìm hạnh phúc còn hơn.

    Xanh 02:

    Có thể giải tán hoặc tha thứ

    Là lừa dối vợ/ chồng con, lén lút đi ngoại tình ( cái này đại đa số con trai đều mắc phải), cái này tính xấu xa. [r23)]. Khó có thể chấp nhận.
    Nhưng phải tùy vào mức độ nghiêm trọng hóa của vấn đề để đưa ra kết quả cuối cùng có tha thứ hay ko?
    Nếu gặp trong trường hợp này thì mình nên xem xét lại bản thân mình xem vì lý do gì mà chồng/ vợ lại đi cặp bồ? tại sao mình lại thua đứa bồ kia? Phải tìm hiểu nguyên nhân rỏ ràng, nếu 1 pần do bản thân mình thì có thể xem xét và tha thứ. Còn nếu do lỗi đơn phương do chồng hoặc vợ gây ra hay nói cách khác là sự phản bội ko nể nang gì---> Loại này đồ bỏ đi [r23)]


    Quan điểm mình rỏ ràng, mình ko bao giờ vơ đũa cả nắm, mình phải quan sát từng chiếc đũa 1 để xem chiếc nào tốt còn dùng được và chiếc nào hổng để bỏ đi.

    Nếu xét trong 02 trường hợp trên thì trường hợp 01 khó chấp nhận hơn.
  7. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Đỏ đỏ: đúng là kịch bản Đồi yên ngựa rồi đấy. Chưa có bạn nữ nào xem film này ah :-"
  8. gotbutchi

    gotbutchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bác ke_chien_bai thân mến bác gay gắt mí e quá e nóng hết cả mặt mũi rồi đây hơ hơ...thôi thế e tóm gọn lại. Nếu ng bạn đời của chúng ta đi ngoại tình, nhưng ở 2 hoàn cảnh khác nhau. Một là cặp bồ với ng khác giới do phát sinh tình cảm nhưng về nhà vẫn chu toàn với vợ con. Hai là cặp bồ với ng cùng giới, cũng do phát sinh tình cảm nhưng về nhà cũng vẫn chu đáo với vợ con. Thì cái nào làm bác đau lòng hơn.

    Em giải thích thêm 1 tý về trg hợp thứ 2: ng này biết mình thuộc thế giới thứ 3 từ lâu, nhưng vẫn lấy vợ sinh con như bình thường, chẳng có gì khác biệt trừ chuyện anh/cô ta vẫn yêu ng cùng giới, tức là việc lấy vợ/chồng sinh con chỉ theo nghĩa vụ (nửa kia k biết bạn đời của mình là đồng tính), sau đó vẫn tìm cách đến với c.sống thực ở " nửa còn lại thế giới".

    Tiếp nữa em tuyệt không có ý gì đụng chạm đến những ng thuộc thế giới thứ 3.

    Hơn thế, bác nghĩ rằng việc là ng đồng tính, kết hôn với 1 người sau đó đi tìm cảm xúc bên cạnh những ng đồng tính khác, đc cho là bình thường sao? Cá nhân em thấy rằng như thế là ích kỷ, dù với lý do nào họ cũng đã gây ra nỗi đau cho ng còn lại. Nếu đã muốn sống thật với mình, thì hãy cứ thật ngay từ ban đầu và đừng làm ng khác đau lòng.
  9. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng bác là girl đồng tính :-??
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Thế có gì khác cái phân tích của KCB?
    Nhờ có một người bạn trên ttvn này tặng một quyển sách liên quan đến đồng tính, KCB cũng hiểu thêm một số vấn đề.
    Trả lời rõ ràng như thế này.
    - Nếu một người vợ/chồng cặp bồ, bạn đau vì bị phản bội.
    - Nếu một người vợ/chồng đồng tính, bạn đau vì bị mất lòng tin( giấu chuyện đồng tính) + đau vì bị phản bội.

    Vậy bạn sợ cái nào hơn? Bạn thấy cái nào đau hơn?
    Theo như những gì bạn KCB biết, người đồng tính có nhu cầu yêu thương( về cả tinh thần lẫn thể xác) cao hơn tình yêu nam nữ bình thường. Cũng giống như người bình thường không thể có tình cảm yêu đương với người cùng giới được, thì người đồng tính không thể có tình cảm yêu đương với người khác giới được. Điều đó khác biệt với những người bình thường, nên họ luôn bị giằng xé, và tình yêu của họ mãnh liệt hơn, nhưng cũng lại có thể thay đổi đối tượng.
    Nên, nếu nói một cách khách quan, thì một người đồng tính cặp bồ, sẽ đáng được thông cảm hơn 1 người bình thường cặp bồ. Người bình thường luôn đượcsống thật với cuộc sống của họ, còn người đồng tính, chỉ khi ở bên cạnh người cùng giới mà họ yêu thương, họ mới được sống thật với cuộc sống của mình. Họ chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để yêu thương, để sống với chính mình- đó là lý do việc người đồng tính chắc chắn sẽ cặp bồ.
    Khi 1 người đi cặp bồ, thì dù đồng tính hay bình thường, đều sẽ gây ra nỗi đau cho người còn lại, và đều ích kỷ cả.
    Vậy bạn hãy thử xét trường hợp 1 người bình thường đến tuổi, chả có tình cảm yêu thương gì với 1 người bình thường khác, nhưng vẫn cưới nhau, có con. Rồi đến một ngày, họ gặp một người káhc mà họ yêu, thế là họ cặp bồ. Vậy, lúc đó:" nhưng vẫn lấy vợ sinh con , chẳng có gì khác biệt trừ chuyện anh/cô ta không hề yê vợ/chồng, tức là việc lấy vợ/chồng sinh con chỉ theo nghĩa vụ (nửa kia vẫn biết người kia không yêu mình), sau đó vẫn tìm cách đến với c.sống nơi mà anh/cô ta tìm thấy tình yêu thật sự của mình. "
    Đấy, bạn thử xem 2 cái đỏ đỏ có khác gì nhau về bản chất không?
    và "Nếu đã muốn sống thật với mình, thì hãy cứ thật ngay từ ban đầu và đừng làm ng khác đau lòng." Sao người ta không chờ đến khi họ yêu một ai đó thật sự, rồi mới cưới?
    Còn gì thắc mắc, thì nhìn lại 2 dòng bôi đậm nhé. Vấn đề chỉ là thế thôi.

Chia sẻ trang này